Bắc Kinh vắng vẻ trước thời khắc đón Xuân Ất Mùi
VOV.VN -Khác với vẻ đông đúc, náo nhiệt nhiều khi đến ngột ngạt của ngày thường, những ngày này Bắc Kinh lại trở lên vắng vẻ và yên tĩnh một cách khác lạ
Một phần do phong tục đón năm mới ở các tỉnh miền Bắc Trung Quốc không rộn ràng, náo nhiệt như ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Một lý do quan trọng khác là do một lượng lớn người ngoại tỉnh rời Bắc Kinh về quê ăn tết, con số này ước tính lên tới gần 10 triệu người.
Bộ giao thông Trung Quốc và các bộ ngành liên quan đã phải tăng cường hiệu suất làm việc lên tới 200% nhưng vẫn thể đáp ứng được so với nhu cầu thực tế.
![](https://media.vov.vn/uploaded/thanh/2015_02_18/bac_kinh_1_ajlk.jpg)
Anh Lý Minh, một kiến trúc sư quê ở tỉnh Hồ Bắc cho biết: “Quê tôi ở Hồ Bắc, cách Bắc Kinh gần 2000 km, do không mua được vé tàu nên chắc tôi sẽ lái xe ô tô về quê đón tết. Tôi thấy không khí đón xuân ở Bắc Kinh năm nay không náo nhiệt như mấy năm trước, và tất nhiên là không vui bằng ở quê tôi”.
Một số khu mua sắm hàng cao cấp, đắt tiền dường như trở lên lạc lõng ở Bắc Kinh trong thời điểm này, những khu trung tâm thương mại chuyên giao dịch với những khách hàng đến từ khu vực châu Âu thậm chí đã đóng cửa, nghỉ bán háng từ trước đây cả tuần.
Tại trung tâm thương mại Bách Vinh, một khu chợ bán quần áo và hàng tạp hoá chủ yếu phục vụ người dân Bắc Kinh và một số tỉnh lân cận thì có vẻ đông hơn một chút, tuy nhiên theo người chủ gian hàng quần áo thì khách hàng đến xem và hỏi giá là chủ yếu, người mua không nhiều. Lượng hàng tiêu thụ năm nay giảm đến một nửa so với năm trước.
![](https://media.vov.vn/uploaded/thanh/2015_02_18/bac_kinh_2_gqgk.jpg)
Khu bày bán những đồ trang trí trong nhà trong dịp năm mới là những gian hàng thu hút lượng khách đến xem và mua đông nhất, những đồ được bày bán ở đây cũng gần giống như những mặt hàng được bán ở Phố Hàng Mã, Hà Nội.
Sau thoáng chút e ngại, chị chủ gian hàng cũng cởi mở hơn khi biết chúng tôi là phóng viên của Đài TNVN, chị cho biết, do năm nay là năm Mùi nên hình ảnh con dê, con cừu là chủ đạo trong những tranh giấy cắt, hay những tranh giấy dán trên cánh cửa đón năm mới. Chị còn giải thích cho chúng tôi hiểu rõ về ý nghĩa của các bức tranh giấy, thế nào là "tam dương khai thái", rồi "hỉ khí dương dương" hay "trúc báo bình an"... ngày Tết nên mua tranh gì về treo trong nhà.
Cùng với việc hàng triệu người lao động ngoại tỉnh rời Bắc Kinh về quê ăn tết, những quy định siết chặt chi tiêu công quỹ trong dịp lễ tết của Chính phủ Trung Quốc cũng tác động không nhỏ đến không khí chuẩn bị đón xuân Ất Mùi của người dân Bắc Kinh. Có thể nói đây là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất ở Bắc Kinh trong nhiều năm trở lại đây./.