Con nuôi người Nga bị mẹ Mỹ đánh đến chết
(VOV) - Một bé trai, 3 tuổi thường xuyên bị mẹ nuôi người Mỹ đánh đập và cho uống thuốc thần kinh.
Theo hãng tin Nga Itar Tass, đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga về quyền trẻ em Pavel Astakhov hôm 18/2 cho biết, mới đây, 1 bà mẹ Mỹ đã đánh đập con nuôi người Nga của bà này đến chết tại bang Texas (Mỹ). Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan tới những đứa trẻ Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi.
Ông Astakhov viết trên mạng xã hội Twitter nói rằng, vụ việc trên xảy ra vào cuối tháng 1 vừa qua. Mặc dù, Chính phủ Mỹ không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan, tuy nhiên Đại sứ quán Nga tại Mỹ vẫn nắm rõ vụ việc. Nạn nhân là 1 bé trai 3 tuổi thường xuyên bị mẹ nuôi người Mỹ đánh đập và cho uống thuốc thần kinh. Đứa trẻ đã chết ở nhà trước khi xe cứu thương đến. Theo kết luận của bệnh viện địa phương, trên người đứa trẻ có nhiều vết thương bầm tím.
Trước tình trạng số vụ ngược đãi trẻ em Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi gia tăng, tháng 12/2012, Nga đã thông qua một đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Đạo luật này có hiệu lực từ tháng 1 vừa qua./.