Ảnh: Tương lai bất trắc của những đứa trẻ di gan thế kỷ 21

VOV.VN - Không được đến trường, liên tục phải di chuyển và bị xua đuổi, những đứa trẻ di gan ở Anh sống du mục và đối mặt với một tương lai bất trắc.

Đây là Margaret. Trong loạt phóng sự truyền hình “Những đứa trẻ di gan” (Gypsy Kids) mới đây, các phóng viên kênh 5 (Channel 5) của Anh đã theo chân cô bé 9 tuổi người Ireland này đi khắp nơi để tìm hiểu cuộc sống của những người du mục đầu thế kỉ 21, đặc biệt là những cô bé cậu bé đồng lứa với Margaret.

Margaret (trong xe) lúc nào cũng phải sẵn sàng chạy trốn.
Gia đình em và cả cộng đồng du mục này thường bị người dân địa phương xua đuổi bởi đi tới đâu họ cũng cắm trại tạm trú bất hợp pháp.

Một lần, họ cắm trại ở sân trường tại Birmingham khiến hàng trăm học sinh phải nghỉ học.

“Các bạn ấy chỉ bỏ 1 buổi học, chúng cháu còn chẳng bao giờ đến trường từ bé đến lớn vì lúc nào cũng phải di chuyển”, Margaret chia sẻ.

Những đứa trẻ di gan không thể hiểu được vì sao dân địa phương lại ghét họ. 

Ellie-May, một cô bé khác trong cộng đồng người di gan. “Chúng cháu đâu phải là chó, chúng cháu cũng là người kia mà”, Margaret ấm ức tâm sự với Channel 5. “Chúng cháu đã đi vòng quanh thế giới và chẳng ai thích chúng cháu. Phải có lí do gì đó. Thật không công bằng”.

Những đứa trẻ như Margaret chỉ dành thời gian chơi lang thang với nhau quanh khu cắm trại thay vì đến trường.

Margaret cũng chẳng thể theo học một ngôi trường nào khi di chuyển tới 30 lần trong vòng 6 tháng qua. Margaret đôi lúc cũng tâm sự, tất cả những gì em mong muốn là một mái ấm.

Những bé gái như Margaret chỉ biết chơi trò nội trợ, giúp mẹ chăm sóc gia đình trong khi những người đàn ông tìm nơi cắm trại mới.

Các em cũng học cưỡi ngựa như dân di gan cổ xưa.

Nhưng các bé trai mới là những người cưỡi ngựa thuần thục hơn cả.

Một trò chơi phổ biến khác của các cậu bé di gan là đấm bốc. 

Những “lão làng” trong cộng đồng du mục này dạy lớp trẻ đứng trên cả pháp luật và sẵn sàng đối đầu với cảnh sát khi bị buộc phải di rời. 

Những đứa trẻ thuần khiết dần cảm thấy vui vẻ khi “thắng” được lực lượng thực thi pháp luật. Trong ảnh là Margaret “ăn mừng” vì “thắng trận”.

Theo luật, cảnh sát Anh không được động đến những ngôi nhà di động của dân du mục khi họ đang ở trong đó.

Nhiều nơi ở Anh, trong đó có Birmingham, cũng có khu dành riêng cho người du mục cắm trại nhưng chúng quá ít nên dân di gan thường tràn ra các công viên và điều đó khiến dân địa phương khó chịu.

Số liệu mới nhất cho thấy có hơn 20.000 người du mục ở Anh chia sẻ hoàn cảnh như Margaret và gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏng nặng vì vẽ henna, bé gái 7 tuổi mang vết sẹo kinh khủng cả đời
Bỏng nặng vì vẽ henna, bé gái 7 tuổi mang vết sẹo kinh khủng cả đời

VOV.VN - Bé gái xinh xắn mới 7 tuổi người Anh sẽ phải mang sẹo cả đời trên cánh tay dù các bác sỹ đã cắt vết bỏng rộp vì hình vẽ henna trên tay em.

Bỏng nặng vì vẽ henna, bé gái 7 tuổi mang vết sẹo kinh khủng cả đời

Bỏng nặng vì vẽ henna, bé gái 7 tuổi mang vết sẹo kinh khủng cả đời

VOV.VN - Bé gái xinh xắn mới 7 tuổi người Anh sẽ phải mang sẹo cả đời trên cánh tay dù các bác sỹ đã cắt vết bỏng rộp vì hình vẽ henna trên tay em.

Chàng họa sỹ để lại “nàng thơ” trên những công trình sắp đổ ở khắp nơi
Chàng họa sỹ để lại “nàng thơ” trên những công trình sắp đổ ở khắp nơi

VOV.VN - Một nghệ sỹ đường phố người Australia đã miệt mài thổi tâm hồn của người đẹp vào không biết bao nhiêu công trình bị bỏ hoang trên khắp thế giới.

Chàng họa sỹ để lại “nàng thơ” trên những công trình sắp đổ ở khắp nơi

Chàng họa sỹ để lại “nàng thơ” trên những công trình sắp đổ ở khắp nơi

VOV.VN - Một nghệ sỹ đường phố người Australia đã miệt mài thổi tâm hồn của người đẹp vào không biết bao nhiêu công trình bị bỏ hoang trên khắp thế giới.