Kinh ngạc vì 4 con cá răng nhọn hoắt từ trên trời rơi xuống
VOV.VN - Các cư dân vùng Fairbanks, Alaska một phen kinh ngạc vì những con vật hình thù kỳ dị nửa cá nửa lươn “từ trên trời rơi xuống”.
Bốn con vật hình thù nửa cá nửa lươn được xác định là loài “Cá mút đá” (Lamprey) đã được tìm thấy xung quanh Fairbanks, ở những nơi xa nguồn nước, Mike Taras của Cục cá và thú săn Alaska cho biết.
Ba con cá được tìm thấy khi đã chết, chỉ duy nhất một con còn sống sót được tìm thấy bên ngoài cửa hàng đỗ cũ của Fairbanks.
![]() |
Con cá mút đá có hình thù kì dị nửa cá nửa lươn (ảnh: CNN) |
Quản lý cửa hàng Sue Valdrow nhớ lại: “Có 2 người đàn ông bước vào cửa hàng và nói với tôi có một con lươn đang ở bãi đậu xe của cửa hàng”.
Nhiều người dân vùng Fairbanks tin rằng, những con cá này rơi từ trên trời xuống. Hiện chưa ai biết chắc chắn nguồn gốc của những con cá này từ đâu nhưng Cục cá và thú săn Alaska lại cho rằng chính những con chim mòng biển đã đánh bắt cá từ sông Chena và đánh rơi chúng trong chuyến bay.
Mike Taras lưu ý: “Nếu bạn nhìn kỹ có thể thấy lỗ trên cả hai bên con cá, những lỗ thủng này có thể do chim mòng biển mổ hoặc một loài chim nào đó khác".
Cá mút đá cũng là loài cá hiếm. Ở giai đoạn chưa trưởng thành, Cá mút đá con sống ở trong bùn nhiều năm, bị mù, ăn tảo và vi sinh vật. Khi trưởng thành, Cá mút đá trở thành kí sinh trùng, sống dựa vào những con cá khác. Chúng thường chết sớm sau khi đẻ trứng.
“Tôi không biết phải làm gì khi Cá mút đá rơi từ trên trời xuống”, một cư dân địa phương tên Sue Valdrow nói với CNN: “Tôi đã sống ở Alaska trong 12 năm và tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế”./.