Mẹ nữ sinh tự tử vì MXH kêu gọi nâng giới hạn tuổi cho phép sử dụng

VOV.VN - Một nữ sinh nghiện mạng xã hội đã tự sát sau khi dành nhiều giờ đồng hồ ngồi trong phòng, cố gắng tăng "lượt thích” cho bài đăng của cô.

Ruby Seal 15 tuổi, sống ở Carlisle, Cumbria, Anh đã dành nhiều buổi tối và cuối tuần “dán mắt” vào điện thoại đảo qua lại giữa các tài khoản.

Vào tháng 2/2017, sau khi cãi nhau với mẹ đòi mua gói mạng điện thoại 200 Bảng và đăng bài lên mạng nhưng không nhận được tương tác nào, Ruby đã tự tử.

Ruby Seal tự tử vào năm 15 tuổi sau khi đăng tải ảnh lên mạng xã hội mà không có ai phản hồi. Mẹ cô bé hiện đang tiến hành chiến dịch kêu gọi giới hạn độ tuổi cho phép sử dụng MXH. Ảnh: DailyMail

Mẹ của Ruby, bà mẹ có 3 đứa con – Julie 42 tuổi, hiện nay đang kêu gọi mạng xã hội cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng. Bà nói: “Tôi chắc chắn rằng nếu không có mạng xã hội, Ruby vẫn sẽ ở bên chúng tôi.”

Bà Julie cho biết trong trường hợp kinh khủng nhất, Ruby đã nhốt mình trong phòng, đăng nhiều ảnh và dòng trạng thái mỗi ngày, tuyệt vọng tăng lượt tương tác cho các bài đăng của mình.

Bằng mọi cách để dừng con gái mình khỏi việc này, bà Julie đã đổi mạng Wifi ở nhà, nhưng Ruby lại sử dụng 4G để thay thế và mua gói data 200 Bảng một tháng.

Vài tháng trước khi tự tử, nữ sinh đã chia sẻ những dòng trạng thái và tin nhắn khó hiểu với bạn bè, hỏi rằng “Nếu đây là ngày cuối cùng trên đời này của tôi thì tôi sẽ làm gì?” và những hình meme thể hiện rằng cô là “một điều thất vọng”.

Sau khi cãi nhau với mẹ, Ruby đã đăng hình cô lên Snapchat với dòng chia sẻ: “Có thể tôi sẽ tự kết liễu đời mình vào sáng hôm nay”. Không có ai phản hồi, Ruby – vốn bị bệnh tâm lý đã tự tử trong phòng vào ngày 21/2/2017.

Hai em sinh đôi của cô đã phát hiện cô bé tự tử trong phòng. Ông bà của cô bé đã gọi cấp cứu nhưng Ruby đã qua đời tại bệnh xá Cumberland cùng ngày hôm đó.

Cuộc điều tra vào tháng 7/2017 đã kết luận cái chết của Ruby là do tự tử.

Bà Julie 42 tuổi tin rằng sự phát triển của mạng xã hội đã khiến Ruby thêm mất tự tin và bà đang tiến hành chiến dịch “Luật của Ruby” – luật giới hạn trẻ em dưới 16 tuổi không được phép sử dụng mạng xã hội .

Bà chia sẻ: “Ruby là một cô bé vui vẻ, thông minh và dí dỏm. Nhưng những điều này bắt đầu nhạt dần khi Ruby bắt đầu lớn và được tự lập. Chắc chắn mạng xã hội đã có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con bé. Tôi có thể biết khi nào con bé cảm thấy bất an. Tôi đã ngó vào phòng con bé và rủ nó đi mua sắm nhưng Ruby đã cáu và chỉ muốn ở trong phòng của mình. Cùng lúc đó tôi cũng nhận thấy mỗi khi con bé có dòng trạng thái được phản hồi tốt hoặc một bức ảnh đẹp, con bé sẽ xuống ăn tối và đôi lúc còn nhảy chân sáo. Con bé vẫn luôn mất tự tin vào bản thân, nhưng điều này chỉ biểu hiện ra khi con bé đăng những tấm hình và bài đăng lên mạng xã hội. Tôi đã tưởng rằng điều này tương tự như những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng giờ khi tôi biết trạng thái tâm lý của con bé khá yếu vào thời điểm đó, mạng xã hội hẳn đã có ảnh hưởng tiêu cực đến con bé.”

Ruby đã thành lập tài khoản trên mạng xã hội lần đầu tiên vào năm 12 tuổi, dưới sự theo dõi chặt chẽ của mẹ là bà Julie khi bà kết bạn với con gái mình trên facebook. Nhưng sau khi Ruby sử dụng Snapchat và Instagram, mẹ cô bé không thể theo dõi được như trên Facebook nữa.

Julie chia sẻ Ruby luôn luôn đặt câu hỏi liệu mọi người có thật sự yêu quý cô bé hay không và nói rằng các bạn mời cô bé đến dự tiệc chỉ là để “đủ quân số”.

Ruby đã từng rất thích trượt ván và xem Doctor Who trước khi bị ám ảnh với Snapchat. Cô luôn đặt câu hỏi liệu mọi người có yêu quý mình không và tìm sự trấn an từ mạng xã hội. Vào năm 12 tuổi, Ruby đã từng bị tổn thương do thiếu tự tin và phải điều trị ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm lý cho trẻ em. Cô bé dừng điều trị tại trung tâm vào tháng 7/2016 và cả gia đình đã chuyển nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Ruby sử dụng mạng xã hội để giữ liên lạc với bạn bè.

Nhưng cho đến năm cuối, tất cả thời gian rảnh của cô đều bị mạng xã hội chiếm trọn. Một số dòng trạng thái của Ruby trên mạng xã hội đã đăng như sau: “Có thể tôi sẽ đến phòng cấp cứu để xem liệu họ có cách nào giúp hàn gắn cuộc đời tôi lại không?” hay “Làm sao tôi có thể đi ngủ khi biết mình chỉ là một nỗi thất vọng và không ai quan tâm đến tôi.”

Hiện tại đã hai năm trôi qua kể từ ngày Ruby qua đời, bà Julie cho biết hai đứa con gái đang ở độ tuổi vị thành niên của mình cũng đang phải chịu bệnh tâm lý sau những gì xảy ra.

Hiện tại bà đang đưa ra kiến nghị để vận động cho “Luật của Ruby” đến nay đã có đến 2700 chữ ký. Giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội hiện nay là 13 tuổi.

Bà Julie cho biết: “Bọn trẻ đang ngày càng trở nên tự tách biệt vì chỉ dán mắt vào điện thoại và ngồi trong phòng. Chúng nên đến với chúng ta – các bậc cha mẹ để được giúp đỡ và khuyên bảo chứ không phải đến với thế giới ảo kia.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"
Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Trưởng làng mới được bổ nhiệm của Badi ngồi trước cửa ngôi nhà lụp xụp, dằn vặt bản thân không biết làm sao để thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Những cái chết rùng rợn tại "ngôi làng tự tử"

Trưởng làng mới được bổ nhiệm của Badi ngồi trước cửa ngôi nhà lụp xụp, dằn vặt bản thân không biết làm sao để thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Cô dâu 18 tuổi phẫn uất tự tử vì chồng không tin cô còn trinh tiết
Cô dâu 18 tuổi phẫn uất tự tử vì chồng không tin cô còn trinh tiết

VOV.VN - Mặc dù cô dâu trẻ đã trải qua tới 3 lần kiểm tra với kết quả cô còn trinh tiết, gã chồng vẫn không tin và đòi cưới vợ hai, khiến cô phẫn uất tự tử.

Cô dâu 18 tuổi phẫn uất tự tử vì chồng không tin cô còn trinh tiết

Cô dâu 18 tuổi phẫn uất tự tử vì chồng không tin cô còn trinh tiết

VOV.VN - Mặc dù cô dâu trẻ đã trải qua tới 3 lần kiểm tra với kết quả cô còn trinh tiết, gã chồng vẫn không tin và đòi cưới vợ hai, khiến cô phẫn uất tự tử.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi
Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi

VOV.VN - Người phụ nữ, người mẹ này tỏ rõ chán chường, bế tắc khi không thể trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi. Và chị đã nhảy cầu tự tử như một lối thoát.

Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi

Thư tuyệt mệnh của người mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử vì vay nặng lãi

VOV.VN - Người phụ nữ, người mẹ này tỏ rõ chán chường, bế tắc khi không thể trả nợ cho những kẻ cho vay nặng lãi. Và chị đã nhảy cầu tự tử như một lối thoát.

Cụ ông 81 tuổi chết tức tưởi vì bị người tự tử rơi trúng
Cụ ông 81 tuổi chết tức tưởi vì bị người tự tử rơi trúng

Người phụ nữ nhảy lầu tự vẫn rơi trúng chỗ cụ ông 81 tuổi đang ngồi khiến cụ tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương nặng.

Cụ ông 81 tuổi chết tức tưởi vì bị người tự tử rơi trúng

Cụ ông 81 tuổi chết tức tưởi vì bị người tự tử rơi trúng

Người phụ nữ nhảy lầu tự vẫn rơi trúng chỗ cụ ông 81 tuổi đang ngồi khiến cụ tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ bị thương nặng.

Hàng trăm dân làng Trung Quốc theo dõi cảnh đưa tử tù ra pháp trường
Hàng trăm dân làng Trung Quốc theo dõi cảnh đưa tử tù ra pháp trường

VOV.VN - Cuối tháng 9, cảnh sát Trung Quốc thi hành án tử hình đối với một sát thủ đâm chết 9 học sinh. Dân làng đổ xô ra xem cảnh đưa tử tù ra pháp trường.

Hàng trăm dân làng Trung Quốc theo dõi cảnh đưa tử tù ra pháp trường

Hàng trăm dân làng Trung Quốc theo dõi cảnh đưa tử tù ra pháp trường

VOV.VN - Cuối tháng 9, cảnh sát Trung Quốc thi hành án tử hình đối với một sát thủ đâm chết 9 học sinh. Dân làng đổ xô ra xem cảnh đưa tử tù ra pháp trường.

Video: Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử, cứu hộ bàng hoàng đứng nhìn
Video: Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử, cứu hộ bàng hoàng đứng nhìn

VOV.VN - Bế tắc vì bị nhóm cho vay nặng lãi đe dọa, người phụ nữ Colombia ôm đứa con trai nhỏ nhảy cầu tự tử trước sự bàng hoàng của lực lượng cứu hộ.

Video: Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử, cứu hộ bàng hoàng đứng nhìn

Video: Người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử, cứu hộ bàng hoàng đứng nhìn

VOV.VN - Bế tắc vì bị nhóm cho vay nặng lãi đe dọa, người phụ nữ Colombia ôm đứa con trai nhỏ nhảy cầu tự tử trước sự bàng hoàng của lực lượng cứu hộ.