Mẹ sáng tác bài hát giục con lấy vợ dịp Tết gây “sốt” mạng xã hội

VOV.VN - Một phụ nữ tại Trung Quốc đã sáng tác ca khúc để thúc giục con trai 33 tuổi tìm vợ vào dịp Tết Nguyên Đán, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người.

Tao (Đào), một blogger đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã chia sẻ bài hát do mẹ mình sáng tác lên mạng xã hội. Video được lan truyền trên mạng xã hội Weibo, sau đó được các hãng truyền thông chính thức trong đó có tờ People’s Daily chia sẻ.

Mẹ của Đào đã sáng tác bài hát với ca từ tha thiết để thúc giục con tìm vợ vào dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: SCMP

Bài hát nhanh chóng thu hút đông đảo người xem nhờ ca từ tha thiết, một video đi kèm cho thấy bố mẹ Đào đang cùng nhau nhảy múa để tăng thêm sức hấp dẫn. Website People’s Daily đăng tải lại đoạn video đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Lượng người xem video đã lên tới hơn 6 triệu lượt xem.

“Con vẫn còn độc thân ở độ tuổi ngoài 30, đừng nản lòng”, mẹ của Đào hát. “Dù con không ưa nhìn, con cũng không quá tệ. Hãy lau nước mắt và tìm một cô gái để hẹn hò vào dịp Tết Nguyên Đán”.

Trang Red Star News dẫn lời Đào cho biết, anh cũng có một người em gái 30 tuổi đang độc thân.

“Cha mẹ tôi đều muốn cả hai anh em kết hôn trong năm nay. Họ đều có tính cách hướng ngoại, đặc biệt là mẹ tôi, rất thích quay các video bà tự nhảy múa”.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người dùng nói rằng, video đã phản ánh thực tế trong mỗi buổi sum họp gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều bậc phụ huynh và họ hàng thường hỏi han về đời sống cá nhân của những người trẻ tuổi và thúc giục họ tìm người yêu.

Trong những năm gần đây, nhiều người đã chọn cuộc sống độc thân cho đến những năm ngoài 30 tuổi và than phiền trên mạng xã hội về áp lực kết hôn từ phía gia đình.

“Đừng kết hôn và sinh con, bạn sẽ được bình yên”, một người dùng Weibo bình luận dưới bài hát đang gây sốt và nhận được hơn 3.000 lượt yêu thích.

“Khi tôi trở về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán, một điều luôn dẫn đến các cuộc cãi vã trong gia đình là khi bố mẹ bắt tôi phải kết hôn”, một người khác chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người đã dành lời khen cho bố mẹ Đào vì cách tiếp cận hài hước của họ trong vấn đề này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm
Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

VOV.VN - Người dân Trung Quốc chi khoảng 29 tỷ USD để chăm sóc thú cưng và coi chúng như con mình, trong khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh.

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

Người dân Trung Quốc chi 29 tỷ USD cho thú cưng mỗi năm

VOV.VN - Người dân Trung Quốc chi khoảng 29 tỷ USD để chăm sóc thú cưng và coi chúng như con mình, trong khi tỷ lệ sinh tại quốc gia này đang giảm mạnh.

Phong tục ăn cháo khởi đầu đón tết âm lịch của người Trung Quốc
Phong tục ăn cháo khởi đầu đón tết âm lịch của người Trung Quốc

VOV.VN - Theo phong tục truyền thống, đây là hoạt động khởi đầu của Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Phong tục ăn cháo khởi đầu đón tết âm lịch của người Trung Quốc

Phong tục ăn cháo khởi đầu đón tết âm lịch của người Trung Quốc

VOV.VN - Theo phong tục truyền thống, đây là hoạt động khởi đầu của Tết Nguyên đán ở Trung Quốc.

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây
Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

VOV.VN - Sinh viên Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho những món hàng hiệu đắt đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các trung tâm thương mại xa xỉ tại Anh.

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

Choáng ngợp với mức độ mua sắm của sinh viên Trung Quốc tại trời Tây

VOV.VN - Sinh viên Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho những món hàng hiệu đắt đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các trung tâm thương mại xa xỉ tại Anh.