Người bẩn nhất thế giới qua đời sau khi tắm lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ
VOV.VN - Truyền thông Iran hôm 25/10 đưa tin, "Bác Haji" được quốc tế biết đến với danh xưng "người đàn ông bẩn nhất thế giới" vì đã không tắm trong hơn 60 năm, đã qua đời ở tuổi 94 vì bị ốm sau khi tắm lần đầu tiên.
Hãng thông tấn IRNA cho hay, ông Haji, cư dân tỉnh Fars, Iran, tránh ăn bất cứ thực phẩm tươi nào và tin rằng mình sẽ bị ốm nếu tắm, vì việc sạch sẽ có hại cho sức khỏe.
![người bẩn nhất thế giới qua đời sau khi tắm lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ hình ảnh 1 nguoi ban nhat the gioi qua doi sau khi tam lan dau tien trong nhieu thap ky hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-10/nguoi%20dan%20ong%20ban%20nhat%20the%20gioi%20-irna.jpg)
IRNA viết: "Bác Haji có gương mặt tương tự như một người hang động. Ngay người bình thường cũng nghĩ bác ấy gần 100 tuổi".
Haji ăn các con thú chết dọc đường (do va chạm với phương tiện giao thông) và hút thuốc bằng một cái tẩu đẩy phân động vật. Các bác sĩ địa phương cho biết, ông có vẻ vẫn khỏe bất chấp tình trạng thiếu vệ sinh.
Theo hãng thông tấn Tasnim cũng của Iran, Haji thường xuyên tỉa râu bằng cách đốt nó. Ông ấy ngủ trong một cái lỗ giống như mộ. Mùa đông, ông sẽ ngủ trong 1 cái lán mà dân làng dựng cho ông.
Dân địa phương tôn trọng Haji và quyết định của ông tránh sự sạch sẽ. Cách đây vài năm, một nhóm thanh niên cố đưa ông lên ô tô để tới một con sông tắm. Khi Haji nhận ra họ muốn ông tắm, ông nhảy khỏi ô tô và chạy mất.
Cuối cùng, cách đây vài tháng, dân làng thuyết phục ông tắm. Ông ngã bệnh chỉ một thời gian ngắn sau đó và đã qua đời vào hôm 23/10./.