Trứng Phục sinh vẽ về bất ổn ở miền Đông Ukraine
VOV.VN -Quảng trường trung tâm Lviv ở Ukraine đang tràn ngập những quả trứng Phục sinh kích thước lớn, sặc sỡ do những nghệ sĩ từ bán đảo Crimea mang tới.
Những quả trứng này ngoài những hình vẽ thông thường còn khắc họa về tình hình bạo lực ở khu vực miền Đông Ukraine.
Những quả trứng đầy màu sắc được trưng bày trong triển lãm lần này dự kiến sẽ được đem bán đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện, giúp trang bị các thiết bị y tế điều trị cho các bệnh nhi.
Đây là năm thứ 5, mọi người có cơ hội ghé thăm triển lãm lễ Phục sinh thường niên được tổ chức tại Lviv. Thời tiết giá lạnh đã buộc ban tổ chức triển lãm phải chuyển địa điểm trưng bày tới một nhà máy sản xuất nến, thay vì dự kiến ban đầu sẽ tổ chức triển lãm ngoài trời.
Bà Viktoria Polischuk, một nghệ sĩ tới từ Crimea cho biết, những quả trứng phục sinh mà bà mang đến triển lãm năm nay đại diện cho những gì mà người dân sơ tán đang phải đối mặt do xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine. Đó là biểu tượng của nỗi đau, của máu đổ và của những bất ổn mà những người dân tới từ Donetsk và Luhansk phải hứng chịu. Tuy nhiên, tác phẩm trứng phục sinh của nghệ sĩ Viktoria Polischuk cũng vẫn thể hiện niềm khát khao và hy vọng của những người dân đang gánh chịu nhiều mất mát này: “Mặt khác, bạn cũng có thể thấy chúng tôi vừa khắc họa những yếu tố tích cực. Đây là mặt trời, và màu danh da trời này là biểu tượng của bầu trời thanh bình và trong trẻo. Những bông tulip đen bừng nở trong một tương lai chói lòa, tươi sáng và hòa bình”.
Các nghệ sĩ địa phương cũng phối hợp với những người dân sơ tán tới từ khu vực bất ổn ở miền Đông Ukraine, đóng góp nhiều tác phẩm đặc sắc khác cho triển lãm trứng phục sinh năm nay. Bà Ivanka Voytovych, một nghệ sĩ ở Lviv, cũng giới thiệu tại triển lãm tác phẩm “Thức tỉnh” đầy ấn tượng của mình. Theo người nghệ sĩ này, hầu hết các quả trứng trang trí được trưng bày tại triển lãm lễ phục sinh năm nay chủ yếu đề cập tới tình hình bất ổn trong nước, và đây cũng là nguồn cảm hứng sáng tác mới cho giới nghệ sĩ.
Bà Ivanka chia sẻ:“Quả trứng Phục sinh này có tên là “Thức tỉnh”, bởi bây giờ đang là vào mùa xuân. Đó là sự thức tỉnh về chính trị, sự thức tỉnh của nhân loại và cũng là sự thức tỉnh của cảm xúc. Mọi người đang lo lắng, và nghệ sĩ cũng có nỗi lo theo cách riêng của mình. Và đó là lý do vì sao tác phẩm này có ý nghĩa nhằm khuyến khích mọi người hãy phấn chấn lên, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp, giống như cỏ cây lại tươi tốt và lại là những gì thật tuyệt vời”.
Bên cạnh triển lãm, còn có rất nhiều hội thảo về nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ cũng diễn ra sôi nổi trong dịp nghỉ lễ Phục sinh, dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 19/4 tới, thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như những du khách hiếu kỳ tới tham dự./.