Gia đình phụ nữ bị bắn ở Mỹ đòi một câu trả lời
VOV.VN - Gia đình Carey yêu cầu cảnh sát trả lời câu hỏi tại sao họ lại phải bắn một phụ nữ không vũ trang đang chở theo con nhỏ.
Gia đình của người phụ nữ Mỹ gốc Phi đã bị cảnh sát bắn chết bên ngoài Quốc hội Mỹ ở Washington DC sau một cuộc rượt đuổi, yêu cầu cảnh sát phải trả lời tại sao cô ấy bị bắn chết.
Gia đình Carey trả lời các phương tiện truyền thông (Ảnh chụp từ cllip, nguồn Press TV) |
Hôm 3/10, cảnh sát liên bang ở Washington DC đã bắn 7 phát đạn về phía Miriam Carey 34 tuổi trong cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và người phụ nữ này từ khu vực Nhà Trắng tới Quốc hội Mỹ.
Tuy nhiên, người thân của Carey khi trả lời các phương tiện truyền thông ngày 4/10 cho rằng, cảnh sát đã bắn ít nhất 17 phát đạn trong khi rượt đuổi chiếc xe của Carey bên trong còn có một bé gái 1 tuổi. Gia đình của Carey đề nghị cảnh sát phải trả lời rõ ràng câu hỏi của họ rằng tại sao họ phải nổ súng vào Carey chứ không phải là một cách khác, để có thể giúp cô ấy thoát khỏi cái chết bi thảm.
Valerie Carey, chị gái của Miriam Carey xúc động nói “em tôi không đáng phải ra đi sớm trong tình cảnh như thế. Ai sẽ trả lại cho chúng tôi cô em gái; Ai sẽ trả lại cháu gái tôi người mẹ đã mất?”
Gia đình Carey thừa nhận, cô bị mắc chứng trầm cảm. Tuy nhiên, theo Valerie Carey, người từng là cựu trung sĩ thuộc Sở Cảnh sát New York nói rằng, cô không thể hiểu nổi tại sao cảnh sát lại phải bắn chết một phụ nữ trong khi cô ta không mang theo vũ khí mà chỉ có một đứa trẻ ở trên xe./.