Tây Ban Nha đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất tại thủ đô Madrid​

VOV.VN - Chính quyền Tây Ban Nha đóng cửa một bệnh viện dã chiến lớn ở thủ đô Madrid, ghi nhận thành công nhất định trong việc ngăn chặn Covid-19.

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm triển lãm Ifema ở thủ đô Madrid được chính quyền Tây Ban Nha đưa vào sử dụng từ ngày 22/3 và được coi là biểu tượng cho cuộc chiến khốc liệt chống lại Covid-19 tại đất nước Tây Ban Nha, vùng dịch lớn thứ 2 trên thế giới.

c9.jpeg
Đám đông tụ tập tại bệnh viện Ifema. Anh: El Pais

Với năng lực 1.350 giường bệnh, trong hơn 1 tháng qua, bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị gần 4.000 ngàn bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô Madrid, vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại Tây Ban Nha.

Trong ngày 1/5, sau khi 5 bệnh nhân cuối cùng được xuất viện, giới chức y tế Tây Ban Nha đã chính thức đóng cửa bệnh viện này, nhưng cũng cho biết sẽ sẵn sàng mở lại bất cứ lúc nào khi cần thiết.

Thị trưởng thủ đô Madrid, Jose Luiz Martinez-Almeida tuyên bố, dù đại dịch Covid-19 chưa bị đánh bại nhưng sự kiện tạm đóng cửa bệnh viện Ifema là một tín hiệu đáng mừng.

“Đây vẫn là một tình huống mà chúng ta chưa hoàn toàn vượt qua, một tình huống vẫn đòi hỏi không được phép mất cảnh giác. Đại dịch vẫn chưa bị đánh bại nhưng nhờ có bệnh viện Ifema và nỗ lực tuyệt vời của những nhân viên y tế, chúng ta đã có thể có thêm một chút lạc quan và hy vọng”.

Tuy nhiên, sự kiện đóng cửa bệnh viện dã chiến Ifema cũng đang tạo ra nhiều tranh cãi. Chính phủ Tây Ban Nha trong tối 1/5 tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra sau khi các hình ảnh cho thấy đã có  hơn 1.000 người tập trung tại sự kiện này và không thực hiện giãn cách xã hội.  

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng, việc này sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm rất lớn, trong bối cảnh Tây Ban Nha vẫn chưa thể chắc chắn đã kiểm soát được dịch Covid-19.

Trong ngày 1/5, Tây Ban Nha có thêm 281 bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19. Dù đây là một trong các con số thấp nhất trong hơn 1 tháng qua nhưng tổng cộng Tây Ban Nha cũng đã có 24.824 ca tử vong và trên 215 ngàn ca nhiễm bệnh, là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, 2/5, lần đầu tiên kể từ ngày 15/3, người dân Tây Ban Nha sẽ được phép tự do ra đường để đi dạo hoặc chơi thể thao. Tuy nhiên, nhằm tránh các cuộc tụ tập đông người, chính quyền Tây Ban Nha quy định khung giờ ra đường cho các độ tuổi khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống Covid-19
Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo cập nhật về hỗ trợ của Mỹ đối với nỗ lực chống Covid-19 của các nước trên toàn thế giới.

Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống Covid-19

Mỹ tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông báo cập nhật về hỗ trợ của Mỹ đối với nỗ lực chống Covid-19 của các nước trên toàn thế giới.

Pháp trải qua ngày Quốc tế Lao động trầm lắng nhất vì Covid-19
Pháp trải qua ngày Quốc tế Lao động trầm lắng nhất vì Covid-19

VOV.VN - Ngày Quốc tế Lao động năm 2020 là ngày trầm lắng nhất tại nước Pháp từ nhiều năm qua khi toàn quốc vẫn đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19.

Pháp trải qua ngày Quốc tế Lao động trầm lắng nhất vì Covid-19

Pháp trải qua ngày Quốc tế Lao động trầm lắng nhất vì Covid-19

VOV.VN - Ngày Quốc tế Lao động năm 2020 là ngày trầm lắng nhất tại nước Pháp từ nhiều năm qua khi toàn quốc vẫn đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19.