Nhìn lại La Liga sau nửa chặng đường:

Barca – Real: Hai ông lớn, hai thái cực

(VOV)- Hai thế lực lớn nhất Liga, hai đại kình địch trên khắp các mặt trận lại đang có những hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Kẻ ăn không hết…

Với Barca, chưa bao giờ họ có một năm thi đấu thành công đến vậy. Ở La Liga, khi đã tạo ra cách biệt quá lớn với hai kẻ bám đuổi là Atletico (9 điểm) và Real (16 điểm), dường như chức vô địch đã là của họ dù mới chỉ một nửa mùa bóng đi qua. Báo chí Tây Ban Nha cũng đã ngầm khẳng định điều này khi đưa ra nhận định khoảng cách quá lớn giữa Barca và các đội bóng ở thời điểm hiện tại là không tốt cho La Liga, vì dường như kết quả đã ngã ngũ từ rất sớm. 16 trận thắng và chỉ một lần chia điểm với Real sau 17 vòng đấu, đội bóng của thầy trò HLV Tito Vilanova đang có khởi đầu tốt nhất kể từ khi La Liga ra đời năm 1929 để thẳng tiến tới chức vô địch lần thứ 22 của mình.

Barcelona dường như đã nắm trong tay chức vô địch Liga dù mới qua nửa chặng đường (Ảnh: Getty Images).

Thảnh thơi ở giải trong nước, nên Barca có điều kiện để dốc toàn lực cho mặt trận Châu Âu, và thực tế cho thấy phong độ sát thủ của Barca trước các đội bóng lớn của châu lục cũng không hề bị suy suyển. Kết thúc vòng bảng, Barca chỉ sảy chân duy nhất một lần trên đất Celtic và hòa  Benfica không bàn thắng, còn lại đều là những chiến thắng vang dội. Ở vòng 1/8 sắp tới, đối thủ của Barca là Milan,  hiện đã suy yếu hơn nhiều so với thời điểm để thua Barca 1-3 ở tứ kết mùa trước và gần như không có cửa cho gã khổng lồ Italia trong cuộc đọ sức sắp tới.

Tại cúp Nhà vua TBN, sau chiến thắng 2-0 trên sân Cordoba, Messi và các đồng đội thẳng tiến vào tứ kết, theo kết quả bốc thăm thì ở vòng này họ chỉ phải tiếp Eibar hoặc Malaga, và đến vòng sau, theo nhánh đấu thì các đội có thể gặp Barca chỉ toàn những cái tên dễ chịu như  Osasuna, Valencia, Levante hoặc Zaragoza.

Thuyền trưởng Tito của Barca vừa trải qua cuộc phẫu thuật ung thư và phải mất tới 6 tuần để hồi phục, nhưng điều đó không có nghĩa là Barca sẽ chậm lại, mà với tham vọng tái hiện cú ăn ba lích sử dưới thời Pep, các chân sút xứ Catalunya sẽ thăng hoa hơn nữa trong nửa còn lại của mùa bóng.

…Người lần chẳng ra

Real đang cho thấy một bộ mặt bạc nhược hơn bao giờ hết, thi đấu phập phù, tinh thần rệu rã, nội bộ lục đục…tất cả làm cho Kền kền trắng bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mourinho, người đặc biệt trong năm thứ 3 làm việc tại Real được hy vọng đem lại luồng gió mới cho Real thì vẫn chứng nào tật nấy, chưa bao giờ biết nhận trách nhiệm và thay vì tập trung chỉ đạo lại vướng quá sâu vào những mâu thuẫn nội bộ với chính các học trò của mình.

Real Madrid đang làm mất đi hình ảnh của một nhà ĐKVĐ (Ảnh: Getty Images).

La Liga bây giờ đã quá xa tầm với của Real, khác hẳn với bộ mặt ngạo nghễ mùa bóng trước, sức ép của Real giờ đây không còn, lối đá tốc chiến tốc thắng cũng theo đó ra đi. “Dải ngân hà” các ngôi sao sang trị giá hàng tỷ Euro dường như đã quên cách ghi bàn, và phải dựa vào may măn nhiều hơn thực lực.

Bị Barca bỏ tới 16 điểm, Real không thể trách ai ngoài chính bản thân mình, khi mà Barca là một tập thể, một khối gắn kết chặt chẽ thì các ngôi sao của Real hết buồn rồi lại nhớ chốn cũ. Ronaldo hay Benzema là những chân sút hàng đầu, không ai có thể phủ nhận, nhưng phải chăng, môi trường Real hay cách cầm quân của Mour đã làm cho những đôi cánh Kền Kền không thể cất lên?

Đấu trường châu lục, Real cũng lọt vào đên vòng 16 đội nhưng cái cách mà họ làm được điều đó thì khác hẳn Barca, thắng tưng bừng ManCity, Ajax và Dortmund ở lượt đi, nhưng lượt về lại chỉ toàn hòa và thua, Real cho thấy sự phập phù trong phong độ và khả năng lội ngược dòng kém cỏi. Gần như trận nào bị dẫn trước là trận đó Real mất điểm, trong khi đó tính đến thời điểm này của mùa bóng, Barca đã có 7 chiến thắng sau khi bị dẫn trước.

Cúp Nhà vua TBN thậm chí còn tệ hại hơn khi mà Barca để thua Celta Vigo ngay trong trận đầu ra quân và việc có Barca cùng nhánh đấu khiến hy vọng đi tiếp của Real mong manh hơn bao giờ hết.

Chỉ cần nhìn vào những thông số trên cũng có thể thấy được sự khác biệt quá lớn giữa hai đội vào thời điểm này, tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Dẫu sao thì mùa giải mới đi qua được một nửa, cơ hội không phải đã chấm hết với Real và Barca đã có thể kê cao gối mà ngủ trên chiến thắng.

Với bản lĩnh của những đội bóng giàu truyền thống, 2013 sẽ vẫn là một năm đầy hứa hẹn cho người hâm mộ vì biết đâu, sau khi nghỉ lễ và qua mùa chuyển nhượng, sẽ có những nhân tố mới làm thay đổi cục diện bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thánh Iker” – niềm tự hào của Real Madrid
“Thánh Iker” – niềm tự hào của Real Madrid

(VOV) - Đó là khẳng định của ông Del Bosque, HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha sau khi Casillas bị ‘bỏ mặc’ trong trận chiến với Malaga.

“Thánh Iker” – niềm tự hào của Real Madrid

“Thánh Iker” – niềm tự hào của Real Madrid

(VOV) - Đó là khẳng định của ông Del Bosque, HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha sau khi Casillas bị ‘bỏ mặc’ trong trận chiến với Malaga.

Ronaldo không xác định tương lai với Real Madrid
Ronaldo không xác định tương lai với Real Madrid

(VOV) - Cơ hội cho PSG săn đón và Sir Alex chào đón cựu học trò trở về với Quỷ đỏ đang rộng mở...

Ronaldo không xác định tương lai với Real Madrid

Ronaldo không xác định tương lai với Real Madrid

(VOV) - Cơ hội cho PSG săn đón và Sir Alex chào đón cựu học trò trở về với Quỷ đỏ đang rộng mở...

Mourinho bác tin đồn rời Real Madrid
Mourinho bác tin đồn rời Real Madrid

(VOV) - Mourinho đã lên tiếng phủ nhận tất cả, ông nhấn mạnh rằng mình vẫn dẫn dắt Real Madrid và vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với Perez.

Mourinho bác tin đồn rời Real Madrid

Mourinho bác tin đồn rời Real Madrid

(VOV) - Mourinho đã lên tiếng phủ nhận tất cả, ông nhấn mạnh rằng mình vẫn dẫn dắt Real Madrid và vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với Perez.

“Khoảng cách của Barca và Real là không có lợi cho Liga”
“Khoảng cách của Barca và Real là không có lợi cho Liga”

(VOV) -Trước tình cảnh Barca đã gia tăng khoảng cách với Real lên 16 điểm, huyền thoại của Barca là Cruyff đã đưa ra nhận định trên

“Khoảng cách của Barca và Real là không có lợi cho Liga”

“Khoảng cách của Barca và Real là không có lợi cho Liga”

(VOV) -Trước tình cảnh Barca đã gia tăng khoảng cách với Real lên 16 điểm, huyền thoại của Barca là Cruyff đã đưa ra nhận định trên

Những “nạn nhân” của Mourinho tại Real Madrid
Những “nạn nhân” của Mourinho tại Real Madrid

(VOV) -Casillas không phải là người đầu tiên, trước anh tại Madrid đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của phong cách Mourinho

Những “nạn nhân” của Mourinho tại Real Madrid

Những “nạn nhân” của Mourinho tại Real Madrid

(VOV) -Casillas không phải là người đầu tiên, trước anh tại Madrid đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của phong cách Mourinho