Barcelona - Malaga: Công thủ đấu đầu

(VOV) - Một cuộc đụng độ hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa hàng công cực mạnh của Barca với hàng thủ thuộc hàng vững chãi nhất La Liga.

Đêm nay (13/1) các học trò của HLV Tito Vilanova sẽ có chuyến hành quân đến sân La Rosaleda để đối đầu với Malaga trong bối cảnh chỉ ba ngày sau họ sẽ tiếp tục phải đụng độ với đội bóng này tại Nou Camp trong khuôn khổ Cúp Nhà Vua.

Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái Malaga đã thua Barca ở cả 2 lượt trận với cùng tỉ số 1-4. Barca của năm nay không thua kém gì so với một năm trước đây, nếu không muốn nói là đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết với sự tỏa sáng của Messi và các đồng đội. Thế nên, mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn cho Malaga, trừ khi họ biết cách tận dụng triệt để lợi thế sân nhà.

Messi sẽ tiếp tục là điểm sáng trên hàng công Barca (ảnh: Getty)

Đây là cuộc đụng độ thú vị giữa một hàng công có tần suất bắn phá khủng khiếp nhất La Liga, trung bình trong 9 trận gần đây Barca ghi được 4 bàn 1 trận, với một bên  là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải. Tuy vậy việc Malaga phải hoạt động hết công suất trước những bược chạy của gã khổng lồ xứ Catalan là điều không có gì phải bàn cãi.

Về mặt lực lượng, HLV Manuel Pellegrini của Malaga đã có thể có sự phục vụ của Diego Buonanotte, cầu thủ người Argentina gặp phải một chấn thương trong trận gặp Eibar hồi đầu tuần nhưng đã có thể quay trở lại tập luyện vào hôm thứ Sáu vừa qua. Thêm vào đó, Julio Baptista cũng đang có những tín hiệu khá lạc quan trong việc bình phục chấn thương.

Phía đội khách Barcelona đã phải đón nhận một tin không vui khi Sergi Roberto sẽ vắng mặt trong vòng ít nhất bốn tuần do gặp phải một chấn thương gân kheo khá nghiêm trọng ở chiến thắng trước Cordoba hồi giữa tuần qua. David Villa cũng đã bị đau ở trận đấu tại Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Malaga.

Tất cả những con số trên chỉ là lý thuyết, khi mà Malaga đang nổi lên như một thiếu gia ở Liga, thậm chí mới đây họ đã đánh bại cả Real, nên đêm nay thầy trò Tito không thể chủ quan khinh địch./.

Đội hình dự kiến:

Malaga: Caballero – Gamez, Weligton, Demichelis, Monreal – Camacho, Joaquin, Eliseu, Portillo, Isco – Santa Cruz.

Barcelona: Valdes – Alves, Pigue, Puyol, Alba – Fabregas, Xavi, Busquets – Iniesta, Messi, Pedro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Barca – Real: Hai ông lớn, hai thái cực
Barca – Real: Hai ông lớn, hai thái cực

(VOV)- Hai thế lực lớn nhất Liga, hai đại kình địch trên khắp các mặt trận lại đang có những hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Barca – Real: Hai ông lớn, hai thái cực

Barca – Real: Hai ông lớn, hai thái cực

(VOV)- Hai thế lực lớn nhất Liga, hai đại kình địch trên khắp các mặt trận lại đang có những hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.

Tito Vilanova trở lại - tin vui đầu năm cho Barca
Tito Vilanova trở lại - tin vui đầu năm cho Barca

(VOV) - Năm mới khởi đầu vô cùng may mắn với thầy trò Barcelona khi từ hôm 2/1 đội hình Barca đã tụ hội đầy đủ.

Tito Vilanova trở lại - tin vui đầu năm cho Barca

Tito Vilanova trở lại - tin vui đầu năm cho Barca

(VOV) - Năm mới khởi đầu vô cùng may mắn với thầy trò Barcelona khi từ hôm 2/1 đội hình Barca đã tụ hội đầy đủ.

Barca 4-0 Espanyol: Món quà cho Tito
Barca 4-0 Espanyol: Món quà cho Tito

(VOV) - Barcelona vững chắc ngôi đầu bảng và cách Atletico Madrid tới 11 điểm.

Barca 4-0 Espanyol: Món quà cho Tito

Barca 4-0 Espanyol: Món quà cho Tito

(VOV) - Barcelona vững chắc ngôi đầu bảng và cách Atletico Madrid tới 11 điểm.

Barca 5-0 Cordora: Không có Messi, Villa lên tiếng
Barca 5-0 Cordora: Không có Messi, Villa lên tiếng

(VOV) -Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Cordora, Barca đã chính thức đi tiếp vào vòng trong Cúp Nhà Vua.

Barca 5-0 Cordora: Không có Messi, Villa lên tiếng

Barca 5-0 Cordora: Không có Messi, Villa lên tiếng

(VOV) -Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Cordora, Barca đã chính thức đi tiếp vào vòng trong Cúp Nhà Vua.