Lập cú đúp, Ronaldo vẫn không hài lòng

(VOV) - Ngôi sao người Bồ Đào Nha tỏ ra khá thất vọng với màn trình diễn của Real trong trận đấu đêm qua, dù anh đã ghi hai bàn.

Real hành quân đến Galatasaray với “vốn” là ba bàn thắng ở trận lượt đi. Sau đó, Ronaldo lại có bàn thắng sớm nâng tổng tỉ số lên 4-0. Với tỉ số này, các cầu thủ Real đã thi đấu chủ quan và để cho Galatasaray gỡ liền 3 bàn, khiến trận đấu trở nên rất khó lường.

May cho thầy trò Mourinho, cuối trận Ronaldo lại “nổ súng” thêm lần nữa để dập tắt hoàn toàn hi vọng của Galatasaray. Một trận thắng thót tim dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Lập cú đúp nhưng Ronaldo vẫn tỏ ra khá phiền lòng vì đồng đội: “Real đã tự làm khó mình trong trận này. Đúng ra chúng tôi có thể khiến cho trận đấu kết thúc dễ dàng hơn.”

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp trong trận đấu đêm qua. (ảnh: getty images)

“Tôi nghĩ cả đội đã nhận được bài học sau trận đấu hôm nay. Real chơi dưới sức và suýt nữa để cho đối thủ lật ngược tình thế. Điều này cho thấy chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Bạn có thể nắm lợi thế, nhưng bạn cũng có thể quẳng lợi thế đó đi trong nháy mắt.”- Ronaldo trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Với hai bàn thắng ghi được trong trận đấu đêm qua, Ronaldo đã có tổng số 50 bàn thắng tại Champions League. Con số này giúp anh vượt qua huyền thoại Di Stefano của Real (giai đoạn 1955-1964). Hiện anh đang chia sẻ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng các chân sút huyền thoại của Champions League, cùng với Inzaghi.

Trên danh sách Vua phá lưới Champions League mùa này, CR7 cũng bỏ xa Messi với 11 bàn so với 8 bàn của Messi. Đạt nhiều thành tích như vậy nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Tôi không muốn nói nhiều về thành tích cá nhân mà chỉ muốn tập trung ghi bàn cho Real. Hiện tại, trạng thái của tôi khá tốt và thật may mắn khi cả đội đi tiếp. Chúng tôi đang háo hức đón chờ đối thủ tiếp theo.”/.

Xem bàn mở tỉ số của Ronaldo:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul
Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

(VOV) -Vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Oezil đã tỏa sáng lập cú đúp  góp công vào chiến thắng đậm đà 5 – 1 của Real.

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

(VOV) -Vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Oezil đã tỏa sáng lập cú đúp  góp công vào chiến thắng đậm đà 5 – 1 của Real.

Đội quân Real tự tin “đổ bộ” xuống Thổ Nhĩ Kỳ
Đội quân Real tự tin “đổ bộ” xuống Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) – Toàn đội Real Madrid đã đáp máy bay tới Istanbul, chuẩn bị cho trận lượt về với Galatasaray.

Đội quân Real tự tin “đổ bộ” xuống Thổ Nhĩ Kỳ

Đội quân Real tự tin “đổ bộ” xuống Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) – Toàn đội Real Madrid đã đáp máy bay tới Istanbul, chuẩn bị cho trận lượt về với Galatasaray.

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?
23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

(VOV) - Sau chiến thắng 3 – 0 trước Galatasaray, Real sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Levante tại vòng 30 Liga.

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

(VOV) - Sau chiến thắng 3 – 0 trước Galatasaray, Real sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Levante tại vòng 30 Liga.

1h45 ngày 10/4, Galatasaray – Real: Điều kỳ diệu ở Istanbul?
1h45 ngày 10/4, Galatasaray – Real: Điều kỳ diệu ở Istanbul?

(VOV) -Để thua 3 – 0 ở lượt đi khiến cho cánh cửa tiến vào trận Bán kết của Galatasaray gần như bị đóng sập dù vẫn còn 90 phút phía trước

1h45 ngày 10/4, Galatasaray – Real: Điều kỳ diệu ở Istanbul?

1h45 ngày 10/4, Galatasaray – Real: Điều kỳ diệu ở Istanbul?

(VOV) -Để thua 3 – 0 ở lượt đi khiến cho cánh cửa tiến vào trận Bán kết của Galatasaray gần như bị đóng sập dù vẫn còn 90 phút phía trước