Thái Sơn Nam 4–1 Sanest Tourist Khánh Hòa: TSN vô địch lượt đi

VOV.VN - Đương kim vô địch Thái Sơn Nam đã vượt qua Sanest Tourist Khánh Hòa với tỷ số 4–1 để chắc chắn giành ngôi vô địch lượt đi.

Sáng 22/4, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 tiếp tục diễn ra loạt trận thứ 9 – lượt đấu cuối cùng của lượt đi, giải futsal vô địch quốc gia HDBank 2017. Ở trận đấu lúc 9h, đương kim vô địch Thái Sơn Nam đã vượt qua Sanest Tourist Khánh Hòa với tỷ số 4–1 để chắc chắn giành ngôi vô địch lượt đi.

Đây là cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng và đội cuối bảng, trình độ hai đội là rất cách biệt nên thế trận một chiều cho Thái Sơn Nam là không có gì bất ngờ. Không có đội trưởng Văn Vũ do đã nhận đủ thẻ phạt nhưng Thái Sơn Nam vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Thái Sơn Nam (áo trắng) giành chiến thắng thuyết phục 4-1. (Ảnh: Hà Khánh)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân đã dâng lên tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên những Minh Trí, Đức Hòa, Quốc Nam…không thể nào ghi bàn vào lưới thủ môn Hải Đăng. Mãi đến gần cuối hiệp 1, Thái Sơn Nam mới vươn lên dẫn trước 1–0 từ một tình huống phản lưới nhà của đối phương (phút 16). Có bàn thắng, Thái Sơn Nam dễ đá hơn và Minh Trí nâng tỷ số 2–0 từ một pha cài người và sút bóng đẹp mắt (phút 19)

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam vẫn là đội chiếm hoàn toàn lợi thế và có bàn nâng tỷ số 3–0 do công của Quốc Tâm (phút 25) từ pha đệm bóng cận thành sau những pha đan bóng đẹp mắt và đường chuyền dọn cỗ của Quốc Nam; sau đó ít phút, Lương Thái Huy nâng tỷ số lên 4–0 (phút 31).

Tuy thua trận nhưng Sanest Tourist Khánh Hòa cũng không thể dâng cao tấn công và chỉ có được bàn danh dự do công của Hồng Quý (phút 35) khi Thái Sơn Nam bị mất người. Đây là trận đấu có chuyên môn không cao nhưng lại thừa những pha bóng mà cầu thủ hai đội thiếu kiềm chế, liên tục phạm lỗi ác ý và mỗi đội bị đuổi một người.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Tạ Đình Dũng của Sanest Tourist Khánh Hòa cho biết đối mặt với Thái Sơn Nam quá mạnh nên đội chỉ có thể chơi phòng ngự và chờ cơ hội phản công, tuy nhiên rất tiếc là không thể tránh được trận thua.

HLV Tạ Đình Dũng cũng phàn nàn khi trọng tài đã không theo kịp trận đấu, có nhiều tình huống thổi phạt làm cho các cầu thủ trẻ bị ức chế: "Đấu pháp của chúng tôi chỉ có thể phòng ngự phản công thôi, không thể đôi công được nhưng thực sự đối thủ quá mạnh. Đáng tiếc là trọng tài làm nhiệm vụ đã nhận định không tốt, dẫn đến các cầu thủ trẻ không thể kìm nén được cơn nóng dẫn đến những tình huống không hay, làm trận đấu gián đoạn".

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân hài lòng khi đội đã có chiến thắng để vô địch lượt đi. Về trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Bảo Quân cho biết đã biết trước lối chơi của đối phương và muốn giữ chân cho các cầu thủ nên trong hiệp 2 đã rút bớt các cầu thủ đã dính thẻ ra.

Thái Sơn Nam chắc chắn vô địch lượt đi. 

HLV Bảo Quân cho biết: "Mỗi đội có một chiến thuật riêng, tôi cũng rất tôn trọng đội bạn. Có thể họ sợ thua nhiều hơn, 4–0 rồi họ vẫn đứng ở nhà nên hiệp 2 tôi đã rút các cầu thủ bị thẻ ra, bởi chúng tôi có 4 bàn cách biệt mà đội bạn không lên nên không để thêm thẻ nữa. Vì thế, thẻ đỏ của Phát làm tôi không hài lòng trong chiến thắng hôm nay".

Với chiến thắng này, Thái Sơn Nam đã vô địch lượt đi với thành tích 7 thắng, 1 hòa, 1 bại. Sau trận đấu này, ngày thi đấu cuối cùng của lượt đi sẽ có những trận đấu Hải Phương Nam Phú Nhuận gặp Hoàng Thư Đà Nẵng lúc 12g, Tân Hiệp Hưng gặp Cao Bằng lúc 14h, Sài Gòn FC gặp Sanatech Khánh Hòa lúc 16g và Thái Sơn Bắc gặp Sanna Khánh Hòa lúc 18h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng - “Cánh chim lạ” Futsal và sứ mệnh 2 trong 1
Cao Bằng - “Cánh chim lạ” Futsal và sứ mệnh 2 trong 1

VOV.VN - Đội Cao Bằng tham dự giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG HDBank 2017 thực chất có thành phần chính là các tuyển thủ U20 Futsal Việt Nam.

Cao Bằng - “Cánh chim lạ” Futsal và sứ mệnh 2 trong 1

Cao Bằng - “Cánh chim lạ” Futsal và sứ mệnh 2 trong 1

VOV.VN - Đội Cao Bằng tham dự giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG HDBank 2017 thực chất có thành phần chính là các tuyển thủ U20 Futsal Việt Nam.

Futsal HDBank 2017: Hoàng Thư Đà Nẵng thua trận thứ ba liên tiếp
Futsal HDBank 2017: Hoàng Thư Đà Nẵng thua trận thứ ba liên tiếp

VOV.VN - Lộ rõ điểm yếu mỏng lực lượng do các trụ cột bị chấn thương, Hoàng Thư Đà Nẵng (HT.ĐN) thất bại trận thứ 3 liên tiếp. 

Futsal HDBank 2017: Hoàng Thư Đà Nẵng thua trận thứ ba liên tiếp

Futsal HDBank 2017: Hoàng Thư Đà Nẵng thua trận thứ ba liên tiếp

VOV.VN - Lộ rõ điểm yếu mỏng lực lượng do các trụ cột bị chấn thương, Hoàng Thư Đà Nẵng (HT.ĐN) thất bại trận thứ 3 liên tiếp. 

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài
Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

VOV.VN - Những cameraman chuyên ghi hình trận đấu, phục vụ cho công tác phân tích số liệu của HLV là một phần quan trọng của các CLB Futsal.

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

Cameraman trong Futsal: Những kẻ “thiền” trên khán đài

VOV.VN - Những cameraman chuyên ghi hình trận đấu, phục vụ cho công tác phân tích số liệu của HLV là một phần quan trọng của các CLB Futsal.

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao
Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

VOV.VN - Những ngày qua, giải Futsal HDBank 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quân khu 5, Đà Nẵng, luôn khiến CĐV trên các khán đài bùng nổ.

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

Giải Futsal HDBank 2017: Chắp cánh cho Futsal bay cao

VOV.VN - Những ngày qua, giải Futsal HDBank 2017 diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quân khu 5, Đà Nẵng, luôn khiến CĐV trên các khán đài bùng nổ.

Futsal HDBank 2017: Cao Bằng thắng kịch tính Sài Gòn FC
Futsal HDBank 2017: Cao Bằng thắng kịch tính Sài Gòn FC

VOV.VN - Hai đội Cao Bằng và Sài Gòn FC cống hiến cho NHM một trận cầu mãn nhãn với phần thắng 3-2 chung cuộc nghiêng về Cao Bằng. 

Futsal HDBank 2017: Cao Bằng thắng kịch tính Sài Gòn FC

Futsal HDBank 2017: Cao Bằng thắng kịch tính Sài Gòn FC

VOV.VN - Hai đội Cao Bằng và Sài Gòn FC cống hiến cho NHM một trận cầu mãn nhãn với phần thắng 3-2 chung cuộc nghiêng về Cao Bằng.