Vợ Rio Ferdinand qua đời vì bạo bệnh
VOV.VN - Cựu trung vệ của MU Rio Ferdinand vừa trải qua một cơn sốc lớn khi vợ anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.
Hậu vệ của QPR đã thông báo với người thân và bạn bè, người vợ mà anh hết mực yêu quý đã không thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và qua đời vào đêm qua tại bệnh viên Royal Marsden ở London.
Chia sẻ về người vợ của mình với báo chí thông qua trang chủ của câu lạc bộ QPR, Rio Ferdinand cho biết:
“Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn yêu thương chăm sóc 3 đứa con xinh đẹp của chúng tôi. Rebecca sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta, như một người dẫn lối cho tôi đi và truyền cho tôi sức mạnh cũng như nghị lực”.
![](https://media.vov.vn/uploaded/congtacvien/2015_05_02/unnamed_fgwo.jpg)
Bản thân Rio Ferdinand đã thay mặt cha mẹ anh Janice and Julian cùng với cha mẹ Rebecca, ông bà Lesley và Stephen xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác sỹ, bạn bè và đồng nghiệp của anh tại các CLB đã giúp đỡ và chia sẻ với anh trong suốt quãng thời gian vợ anh điều trị tại bệnh viện.
Rebecca Ellison kết hôn với Rio Ferdinand năm 2009 và đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú thời gian qua. Rio Ferdinand và người vợ đoản mệnh (35 tuổi đời) có với nhau 3 đứa con Lorenz (9 tuổi), Tate (6) và Tia (4).
Sau khi biết tin, rất nhiều cầu thủ và CLB đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến với Rio Ferdinand và gia đình./.