ĐT Bỉ chật vật vượt qua Algeria trong trận ra quân World Cup

VOV.VN - Fellaini và Mertens đã giúp ĐT Bỉ vượt qua Algeria với tỷ số 2-1, sau khi bị dẫn trước ở hiệp thi đấu đầu tiên.

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ đội hình quy tụ nhiều ngôi sao, nhưng 90 phút diễn biến trên sân đã cho thấy vì sao ĐT Bỉ vẫn chỉ được đánh giá là “ngựa ô” tại World Cup. Cầm bóng nhiều hơn nhưng suốt cả hiệp thi đấu đầu tiên các cầu thủ áo đỏ tỏ ra bế tắc trong việc áp sát khung thành của “những chú cáo sa mạc” Algeria.

Không những không thể ghi bàn, “Quỷ đỏ” của HLV Marc Wilmots còn phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền. Mọi chuyện chỉ thay đổi ở nửa cuối hiêp 2, khi HLV Marc Wilmots có những sự thay đổi nhân sự hợp lý, giúp đội nhà có màn ngược dòng rất kịp thời.

Các cầu thủ Algeria gây rất nhiều khó khăn cho ĐT Bỉ (Ảnh: AFP)

Ý thức được việc yếu kém hơn đối thủ, bước vào hiệp 1, ĐT Algeria chủ động chơi với đội hình thấp, tập trung phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Do đó, không khó hiểu khi Hazard và các đồng đội chiếm ưu thế hoàn toàn trong việc kiểm soát bóng.

Thế trận một chiều được tạo ra, nhưng mãi đến phút 20, trận đấu mới có cơ hội đáng kể đầu tiên dành cho ĐT Bỉ. Đó là tình huống Witsel dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Rais phải vất vả cản phá.

Mải mê tấn công, “bầy Quỷ” nhận đòn phản công của đối thủ. Phút 23, Vertonghen phạm lỗi với Feghouli trong vòng cấm và lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Từ chấm phạt đền, ngôi sao sáng giá nhất của Algeria là Feghouli đã dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số.

 

Sự khác biệt chỉ đến khi Fellaini và Mertens được tung vào sân (Ảnh: Getty)

Có được bàn thắng, các cầu thủ áo trắng tự tin hơn trong các pha tổ chức phòng ngự, khiến các cơ hội của ĐT Bỉ chỉ dừng lại ở những cú dứt điểm từ xa. Phút 34, Witsel một lần nữa thử tài của Rais. Trước khi 2 đội ra sân tạm nghỉ, các học trò HLV Marc Wilmots mới tạo được pha phối hợp áp sát khung thành Algeria, nhưng Chadli đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về “những chú cáo sa mạc.”

Thế trận hiệp 2 không khác hiệp 1, vẫn là đội bóng áo đỏ cầm bóng nhiều, và tấn công liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ của Algeria được tổ chức rất kỷ luật, chưa kể đến “chiếc xe buýt 2 tầng” được đặt trước khung thành.

Các cơ hội đến với “Quỷ đỏ” nhiều hơn hẳn trong hiệp thi đấu thứ 2, Witsel tiếp tục chơi nổi bật với pha đánh đầu đi vọt xà đáng tiếc ở phút 50. Nhưng cuối cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Fellaini ở phút 70, với pha đánh đầu ngược rất tinh tế.

Mertens giúp ĐT Bỉ ca khúc khải hoàn trong trận ra quân (Ảnh: AFP)

10 phút sau, đến lượt cầu thủ vào sân đầu hiệp 2 – Mertens lập công, bằng cú sút quyết đoán ở cự ly gần. Phải nói thêm rằng, công lớn thuộc về Hazard khi tiền vệ của Chelsea có đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Những phút còn lại, không có bàn thắng nào ghi thêm và trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Marc Wilmots và các học trò. “Bầy Quỷ” thoát khỏi viễn cảnh sa lầy trước “những chú cáo sa mạc” nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm ở những trận đấu sắp tới./.

Đội hình xuất phát:

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Witsel, Dembele, De Bruyne, Hazard, Chadli, Lukaku.

Algeria: Rais, Bougherra, Ghoulam, Halliche, Feghouli, Medjani, Bentaleb, Soudani, Taider, Mahrez, Mostefa.

Ghi bàn: Feghouli 25’, Fellaini 70’, Mertens 80’

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỉ - Algeri: Quỷ Đỏ phô diễn sức mạnh?
Bỉ - Algeri: Quỷ Đỏ phô diễn sức mạnh?

VOV.VN - Với dàn cầu thủ tài năng, Bỉ trở thành một ẩn số tại kỳ World Cup lần thứ 20 và đội bóng của Châu Phi là thuốc thử đầu tiên với họ.

Bỉ - Algeri: Quỷ Đỏ phô diễn sức mạnh?

Bỉ - Algeri: Quỷ Đỏ phô diễn sức mạnh?

VOV.VN - Với dàn cầu thủ tài năng, Bỉ trở thành một ẩn số tại kỳ World Cup lần thứ 20 và đội bóng của Châu Phi là thuốc thử đầu tiên với họ.