HLV Mikel Arteta nói gì sau thất bại trước PSG ở chung kết Cúp C1 châu Âu?
VOV.VN - HLV Mikel Arteta không giấu được sự tiếc nuối khi PSG thua PSG trên loạt sút luân lưu cân não trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
Arsenal và PSG đã hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Trên loạt sút luân lưu cân não, Pháo thủ đã gục ngã trước đại diện của nước Pháp, qua đó lỡ cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vô địch sân chơi danh giá nhất lục địa già.
Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Mikel Arteta thừa nhận: Thực sự rất đau đớn. Khi chúng tôi đã tiến rất gần đến vinh quang và hôm nay chỉ cách chức vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất vài quả phạt đền”.
Tuy nhiên, nỗi buồn không làm lu mờ đi niềm tự hào mà ông dành cho đội bóng. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định, dù có nói một triệu lời cảm ơn tới các cầu thủ và ban huấn luyện cũng không bao giờ là đủ.
Đối với HLV Mikel Arteta, điều quan trọng nhất không chỉ nằm ở việc vô địch Premier League hay tiến vào các trận chung kết lớn với phong độ ấn tượng, mà cốt lõi nằm ở niềm vui và sự gắn kết mà tập thể Arsenal đã chia sẻ cùng nhau mỗi ngày.
Nói về diễn biến trận đấu, HLV Mikel Arteta chỉ ra rằng Arsenal đã thiếu đi sự đồng hành của thần may mắn ở những thời khắc mang tính bước ngoặt. Khi các phóng viên đặt câu hỏi về tình huống Arsenal bị từ chối phạt đền, nhà cầm quân này cho rằng: “Tôi đã dành 72 giờ qua để xem lại toàn bộ các tình huống thổi phạt đền tại giải đấu nhằm phân định rạch ròi thế nào là phạt đền và thế nào thì không. Theo quan điểm của tôi, tình huống đó hoàn toàn xứng đáng là một quả phạt đền”.
Tuy vậy, Mikel Arteta từ chối dùng từ “nếu” để bào chữa cho thất bại, đồng thời yêu cầu toàn đội tập trung vào việc tìm kiếm những yếu tố tạo nên sự khác biệt. Đề cập đến loạt sút luân lưu, Mikel Arteta tiết lộ trung vệ Gabriel đã chủ động xin đá quả luân lưu thứ năm.
Việc thiếu vắng những chuyên gia sút phạt như Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz ở thời điểm quyết định khiến trọng trách phải đặt lên vai những cầu thủ khác. Dù làm rất tốt trên sân tập, nhưng họ lại thiếu đi sự chính xác và lạnh lùng trong khoảnh khắc sinh tử.
Ngoài việc thừa nhận thất bại của đội nhà, HLV Mikel Arteta đã dành lời khen cho PSG, ông cho rằng, dưới thời HLV Luis Enrique thì PSG là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Khả năng kiểm soát bóng thượng thừa và kỹ năng xử lý cá nhân đột biến của đại diện nước Pháp đã buộc Arsenal phải lùi sâu phòng ngự, điều hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch chiến thuật ban đầu.