Hòa Liverpool, Chelsea mất ngôi nhì bảng

(VOV) -Sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn mở tỉ số của John Terry nhưng Chelsea vẫn không thể giành trọn 3 điểm trên sân Stamford Bridge.

Trận cầu tâm điểm của vòng 11 Premier League là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Liverpool trên sân Stamford Bridge. Đây là trận đánh dấu sự trở lại của trung vệ đội trưởng John Terry sau án treo giò. Vắng Terry, Chelsea đã có một chuỗi trận không thành công tại Premier League. Bên phía Liverpool, HLV Rodgers tung vào sân sơ đồ chiến thuật khá lạ mắt: 3-5-2. Suarez và Sterling là những mũi công cao nhất trên hàng tiền đạo của đội khách.

Sự có mặt của Terry đã giúp cho hàng thủ Chelsea thi đấu chắc chắn hơn hẳn. Ngoài khả năng tranh chấp bóng hiệu quả, trung vệ đội trưởng của Chelsea còn nổi tiếng với biệt tài chỉ đạo hàng thủ. Những phút đầu, Liverpool chỉ có thể cầm bóng quanh khu vực giữa sân và chưa tạo được nhiều đột biến.


Terry đánh đầu mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty Images).

Trong khi đó, Chelsea chỉ mất 7 phút để tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Sau đường chuyền tinh tế của Hazard, Oscar lẻn xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng tiền vệ người Brazil lại tung ra một pha dứt điểm vô duyên, đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phòng ngự chặt chẽ và tấn công hiệu quả, Chelsea đã có bàn thắng mở tỉ số vào phút thứ 20. Sau một quả đá phạt góc, Terry bật cao đánh đầu trong tư thế không bị kèm, làm rung lưới Liverpool. Vừa trở lại thi đấu nhưng Terry đã chứng minh được cảm giác bóng rất tốt, khai thông thế bế tắc cho Chelsea.

Có bàn thắng dẫn trước, được thi đấu trên sân nhà với sự trở lại của người đội trưởng, mọi việc tưởng như đang rất suôn sẻ với Chelsea thì một biến cố đã đến với họ. Phút 36, trong pha tranh chấp bóng với Suarez, John Terry bị dính chấn thương nặng. Ở pha bóng này, Suarez đã lao cả người vào chân phải của Terry, khiến đội trưởng của Chelsea đau đớn nằm sân. Đây hoàn toàn có thể là một tình huống ác ý của Suarez vì đã không ít lần, cầu thủ ranh mãnh người Uruguay sử dụng tiểu xảo trong trận đấu.   

Mới chỉ quay trở lại thi đấu được 36 phút, John Terry- trung vệ đội trưởng của Chelsea đã phải ra sân bằng cáng. Vào thay cho anh là Gary Cahill. Đây có thể coi là một thiệt thòi rất lớn cho Chelsea khi cuộc đua tại đấu trường Premier League cũng như Champions League đang đến hồi gay cấn.


Luis Suarez mang về 1 điểm cho Liverpool đồng thời kéo Chelsea ra khỏi vị trí nhì bảng (Ảnh: Getty Images).

Cuối hiệp 1, Chelsea còn có thêm một cơ hội nguy hiểm nữa. Lần này đến lượt Mata thoát xuống đối mặt với thủ môn Jones. Nhưng cũng giống như Oscar, Mata làm rất tốt trong pha đi bóng nhưng cú dứt điểm lại quá tệ, đưa bóng vọt lên khán đài.

Bước sang hiệp 2, Liverpool đã có những cải thiện nhất định về mặt lối chơi. Thay vì chỉ tấn công biên đơn điệu, đội khách đã tổ chức được những pha đánh trung lộ. Nhưng điều này cũng chưa tạo được nhiều sức ép lên cầu môn của Cech.

Ở chiều ngược lại, Chelsea liên tục tạo được các cơ hội nguy hiểm nhưng những chân sút của họ lại không biết cách tận dụng. Phút 59, Torres bay người đánh đầu khá hiểm, buộc Jones phải đẩy bóng cứu thua. Bóng tìm đến chân Mikel ở cự ly gần với khung thành. Nhưng Mikel lại vung chân sút trượt bóng một cách rất nghiệp dư.

Tấn công nhiều mà không ghi được thêm bàn thắng, Chelsea đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 74, từ pha đá phạt góc của Suso, Carragher đệm đầu cho Suarez đánh đầu nối tung lưới Cech. Pha bóng lại cho thấy độ tinh quái của Suarez. Trước khi dứt điểm, anh đã khéo léo đẩy Ramires ra để thoải mái đánh đầu tung lưới Chelsea. Tỉ số được cân bằng 1-1.

Bàn thắng gỡ hòa đã khiến tinh thần thi đấu của Liverpool hưng phấn hơn. Trong khi đội chủ nhà bắt đầu có những biểu hiện nóng vội dâng lên tìm kiếm bàn thắng. Phút 89, Suarez phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Enrique. May mắn cho Chelsea là Cech đã kịp thời lao ra cản phá.

Chỉ một phút sau, Cech lại phải trổ tài cứu thua cho Chelsea. Lần này đến lượt Suarez chuyền cho Enrique. Ngay lập tức, Enrique tung ra cú volley cực mạnh, khiến Cech phải bay người hết cỡ mới chạm được tay vào bóng. Hàng thủ của Chelsea trở nên khá mong manh trong những phút cuối trận. Nhưng hai pha cản phá bóng xuất thần của thủ thành Cech đã giúp Chelsea thoát thua.

Hòa trận này, Chelsea đã bị Man City vượt qua trên BXH. Hiện, thầy trò Di Matteo chỉ giành được 24 điểm, thua đội đầu bảng M.U tới 3 điểm. Khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn cho Chelsea khi mà các trụ cột ở hàng thủ của họ như Terry, Ashley Cole đang bị chấn thương. Còn hàng công do dàn trải trên nhiều mặt trận nên đang có dấu hiệu sa sút về mặt thể lực.

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Terry, Bertrand, Ramires, Mikel, Hazard, Oscar, Mata, Torres.

Liverpool: Jones, Wisdom, Carragher, Agger, Enrique, Gerrard, Allen, Johnson, Sahin, Sterling, Suarez.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chelsea bại trận trên sân nhà trước Manchester United
Chelsea bại trận trên sân nhà trước Manchester United

(VOV) - Trận thắng này giúp MU rút ngắn khoảng cách điểm số với chính đối thủ đang dẫn đầu là Chelsea xuống còn 1 điểm

Chelsea bại trận trên sân nhà trước Manchester United

Chelsea bại trận trên sân nhà trước Manchester United

(VOV) - Trận thắng này giúp MU rút ngắn khoảng cách điểm số với chính đối thủ đang dẫn đầu là Chelsea xuống còn 1 điểm

Chelsea vượt qua Shakhtar đầy kịch tính
Chelsea vượt qua Shakhtar đầy kịch tính

(VOV) -Không áp đảo được đối thủ, Chelsea phải nhờ đến một khoảnh khắc tỏa sáng của Mosses để ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 94.

Chelsea vượt qua Shakhtar đầy kịch tính

Chelsea vượt qua Shakhtar đầy kịch tính

(VOV) -Không áp đảo được đối thủ, Chelsea phải nhờ đến một khoảnh khắc tỏa sáng của Mosses để ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 94.

Chelsea – Liverpool: Khó vẫn phải thắng!
Chelsea – Liverpool: Khó vẫn phải thắng!

(VOV) - Đêm nay, đón tiếp Liverpool trên sân nhà, Chelsea đang đứng trước nhiều khó khăn và chưa thể nghĩ tới việc đòi lại ngôi đầu bảng.

Chelsea – Liverpool: Khó vẫn phải thắng!

Chelsea – Liverpool: Khó vẫn phải thắng!

(VOV) - Đêm nay, đón tiếp Liverpool trên sân nhà, Chelsea đang đứng trước nhiều khó khăn và chưa thể nghĩ tới việc đòi lại ngôi đầu bảng.