M.U - Fulham: Cơ hội gia tăng cách biệt với Man City

(VOV) - Với việc Man City có trận đấu đầy khó khăn với Liverpool, M.U đang có cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 10 điểm.

CAN 2013 có thể là thảm họa với nhiều đội bóng khác, nhưng riêng đối với M.U thì giải đấu này lại là một điều may mắn. Bởi lẽ, trong đội hình của M.U không có trụ cột nào là người châu Phi. Trong khi đó, cả hai đối thủ cạnh tranh là Man City và Chelsea đều tan nát đội hình vì CAN.

Điểm qua cũng có đến vài gương mặt trụ cột phải về làm nghĩa vụ quốc gia. Như Kolou Toure, Yaya Toure (Man City) hay Mikel, Moses (Chelsea). Ngay cả đối thủ đêm nay của M.U là Fulham cũng mất một tiền vệ quan trọng là Diarra.

Trong khi đó, tiền đạo hay nhất bên phía Fulham là Dimitar Berbatov đang gặp chấn thương và không thể ra sân. Khủng hoảng đội hình, HLV Martin Jol đã phải vội vàng mượn Frimpong từ Arsenal về để “chữa cháy”.


Nếu chiến thắng, M.U  có khả năng bỏ xa Man City tới 10 điểm (ảnh: internet)

Còn nhớ tuần trước, Fulham hành quân đến Old Trafford với đội hình mạnh nhất. Còn M.U chỉ tung đội hình 2 vào sân. Vậy mà, thầy trò Ferguson vẫn thắng “hủy diệt” 4-1. Do đó, có thể thấy được một chiến thắng trên sân Craven Cottage là điều nằm trong tầm tay của M.U.

Cặp song sát Rooney - Van Persie vẫn sẽ sát cánh với nhau trên hàng công của M.U. Fulham chính là đối thủ ưa thích của Rooney. Sau 4 trận gần nhất đối đầu với đội chủ sân Craven Cottage, Rooney đã ghi được 5 bàn. Gần đây nhất là cú đúp giúp M.U đánh bại Fulham 4-1.

M.U cũng đang là đội bóng chơi sân khách tốt nhất mùa giải này, chỉ để thua hai trận (trước Norwich và Everton), thắng đến 8 trận. Và trong khi các đối thủ đang khốn khổ vì CAN, thầy trò Alex Ferguson có thể một mình một ngựa bứt phá lên phía trước.

Chiến thắng trước Fulham có thể giúp M.U yên tâm ở giải đấu quốc nội, đồng thời còn là động lực tinh thần trước cuộc đại chiến với Real Madrid nên nhiều khả năng các chân sút của Quỷ đỏ sẽ tiếp tục vùi dập Fulham như cách họ đã làm một tuần trước./.


 Đội hình dự kiến

Fulham: Schwarzer - Riether, Hangeland, Hughes, Riise - Duff, Sidwell, Karagounis, Emmanuelson - Ruiz - Petric.

M.U: De Gea - Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra - Cleverley, Carrick - Valencia, Rooney, Kagawa - Van Persie.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Beckham: Không chơi cho CLB nào khác ở Anh ngoài M.U
Beckham: Không chơi cho CLB nào khác ở Anh ngoài M.U

(VOV) -Tiền vệ tân binh của PSG đã giải thích lý do anh gia nhập đội bóng của Paris thay vì một CLB khác.

Beckham: Không chơi cho CLB nào khác ở Anh ngoài M.U

Beckham: Không chơi cho CLB nào khác ở Anh ngoài M.U

(VOV) -Tiền vệ tân binh của PSG đã giải thích lý do anh gia nhập đội bóng của Paris thay vì một CLB khác.

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp
M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

(VOV) - Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng nhờ sự tỏa sáng của Wayne Rooney, M.U đã lội ngược dòng trên sân Old Trafford.

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

M.U 2 – 1 Southampton: Rooney lập cú đúp

(VOV) - Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng nhờ sự tỏa sáng của Wayne Rooney, M.U đã lội ngược dòng trên sân Old Trafford.

Sir Alex: “M.U đã thắng may mắn”
Sir Alex: “M.U đã thắng may mắn”

(VOV) - Thừa nhận đội khách Southampton đã chơi quá hay, Sir Alex cho rằng phải nhờ đến may mắn M.U mới có thể dành trọn 3 điểm.

Sir Alex: “M.U đã thắng may mắn”

Sir Alex: “M.U đã thắng may mắn”

(VOV) - Thừa nhận đội khách Southampton đã chơi quá hay, Sir Alex cho rằng phải nhờ đến may mắn M.U mới có thể dành trọn 3 điểm.