Thầy trò Holger Osieck: Còn rất nhiều việc phải làm
(VOV) - Cầm bóng và tạo nhiều cơ hội hơn đội bóng được đánh giá là “dưới cơ”, Australia chỉ ghi được một bàn danh dự.
Lợi thế sân nhà đã giúp Jordan tạo nên thế trận hợp lý để giành chiến thắng 2-1 trước Australia trong trận đấu thuộc bảng B vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra đêm 12/9.
Thực tế, trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Amman, không phải Jordan mà đội khách Australia mới là đội cầm bóng nhiều và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, thế trận phòng ngự - phản công hợp lý của đội chủ nhà không chỉ giúp khung thành thủ môn Amer Sabbah đứng vững mà còn khiến hàng thủ Australia hoạt động khá vất vả.
Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, thế trận hợp lý cùng quyết tâm thi đấu của các cầu thủ Jordan đã được đền đáp với bàn thắng của đội trưởng Hasan Mahmoud trên chấm phạt đền. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu này khi đội chủ nhà thi đấu đầy hưng phấn với bàn thắng dẫn trước trong khi Australia tỏ ra quá nóng vội với những pha lên bóng của mình.
Kết quả, đội bóng thuộc châu Đại dương cũ tiếp tục để thủng lưới ở phút 75 khi Amer Deeb ghi bàn thắng cho đội chủ nhà từ một pha dứt điểm trong tư thế khá thoải mái, không bị ai theo kèm. Đội khách chỉ có được bàn thắng danh dự khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Archie Thompson.
Nhận thất bại 1-2 trên sân của đội bóng được đánh giá là “dưới cơ” như Jordan, rõ ràng thầy trò HLV Holger Osieck còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành vé tới vòng chung kết World Cup 2014./.