VĐV Myanmar ngất lịm sau khi cán đích ở đường đua đi bộ 20km
VOV.VN -Tối ngày 6/6, sau khi về đích ở vị trí thứ hai ở nội dung đi bộ 20 km nữ, VĐV Soe Than Than đã bất tỉnh vì kiệt sức.
Trước thời điểm thi đấu khoảng 30 phút (15h30, giờ địa phương) ở công viên East Coast, là địa điểm thi đấu nội dung đi bộ 20 km nam và nữ đã có mưa nhẹ. Thời tiết oi bức cùng việc địa điểm thi đấu ở sát biển nên nhiều VĐV xuống sức khá nhanh. Ngay cả VĐV Tin Shu Min của nước chủ nhà Singapore, dù dã quá quen thuộc với khu vực thi đấu tại đây cũng không thể thích nghi và chỉ cán đích ở vị trí cuối cùng.
Trong khi đó, Soe Than Than, VĐV liên tục bám đuổi với Nguyễn Thị Thanh Phúc của điền kinh Việt Nam trong những vòng đầu tiên cũng đã rất nỗ lực để cán đích ở vị trí thứ 2 sau “nữ hoàng” đi bộ người Đà Nẵng.
![]() |
Soe Than Than ngất lịm sau khi về đích (Ảnh: Ngọc Duy) |
Tuy nhiên, ngay khi về đích, Than Than đã bất tỉnh và kiệt sức. Ngay lập tức, VĐV sinh năm 1991 được các nhân viên y tế hồi sức trước khi đỡ lên cáng để đưa vào bệnh viện.
Myanmar được xem là một trong ba quốc gia rất mạnh về điền kinh ở cự ly dài cùng Malaysia và Việt Nam. Trước thời tiết nóng bức và dễ xuống sức, Thanh Phúc tiếp tục trung thành với chiến thuật “núp gió” khi theo sau VĐV khác của Myanmar là Tun Kay Khaing Myo, trước khi bứt phá ngoạn mục trong những vòng cuối để giành HCV, “mở hàng” mỹ mãn cho điền kinh Việt Nam.
![](https://media.vov.vn/uploaded/ngocduy/2015_06_06/phuchcv2_qdbr.jpg)
Thanh Phúc: “Tôi là nữ hoàng điền kinh trong lòng người hâm mộ”
Đây không phải trường hợp các VĐV cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại SEA Games 28. Tối 6/6, một VĐV đấu kiếm của Singapore cũng bị trật chân khi đang thi đấu, không thể tiếp tục cuộc thi và phải rời sân trên cáng./.
![]() |