Khởi tố em chồng chém chị dâu tử vong

Đến nhà chị dâu, Dương dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Người cháu gái lao vào can ngăn cũng bị đối tượng này chém trọng thương.

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương về tội Giết người.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h, (ngày 27/12/2018), Nguyễn Văn Dương (SN 1981, trú xóm 14, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) cầm dao đến nhà chị dâu là Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, trú xã Nghĩa Hưng). Thời điểm này, chị Xuân đang ở nhà cùng con gái Nguyễn Quỳnh Như (SN 2003).

Tại nhà chị Xuân, Dương đã dùng dao chém liên tiếp vào người nạn nhân. Thấy mẹ bị chém, người con gái vào can ngăn thì cũng bị Dương chém.

Hậu quả, chị Xuân tử vong với gần 10 vết chém trên người. Cháu Quỳnh Như bị 2 vết chém ở tay. Nguyễn Văn Dương đã đến cơ quan công an đầu thú trong đêm.

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Công an điều tra vụ em rể sát hại chị dâu rồi tự tử
Nóng 24h: Công an điều tra vụ em rể sát hại chị dâu rồi tự tử

VOV.VN - Sau khi sát hại chị dâu trong nhà nghỉ, Mỹ lái xe lao thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát, nhưng không chết mà chỉ bị thương.

Nóng 24h: Công an điều tra vụ em rể sát hại chị dâu rồi tự tử

Nóng 24h: Công an điều tra vụ em rể sát hại chị dâu rồi tự tử

VOV.VN - Sau khi sát hại chị dâu trong nhà nghỉ, Mỹ lái xe lao thẳng vào một chiếc ô tô đi ngược chiều với ý đồ tự sát, nhưng không chết mà chỉ bị thương.

Em chồng chém chị dâu tử vong và cháu bị thương
Em chồng chém chị dâu tử vong và cháu bị thương

VOV.VN - Trong đêm, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, khi sang đến nơi thì thấy chị Xuân đã tử vong người con gái cũng bị thương nặng.

Em chồng chém chị dâu tử vong và cháu bị thương

Em chồng chém chị dâu tử vong và cháu bị thương

VOV.VN - Trong đêm, người dân nghe tiếng la hét thất thanh, khi sang đến nơi thì thấy chị Xuân đã tử vong người con gái cũng bị thương nặng.