Bâng khuâng phút chia tay mái trường của học trò Quốc học Huế

VOV.VN - Ngày 27/5, học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã tổ chức buổi lễ Tri Ân và tiệc chia tay ý nghĩa và cảm xúc.

 

Đây là buổi lễ hàng năm được trường Quốc học Huế tổ chức vào ngày tổng kết năm học dành cho học sinh khối 12, không chỉ là ngày để các bạn tri ân và tỏ lòng biết ơn đối với thầy, cô giáo đã dạy mình từ những ngày đầu vào trường, mà còn là ngày dành riêng cho những cảm xúc đặc biệt khi mà các bạn 12 sắp phải rời xa mái trường thân yêu, nơi đã gắn bó với các bạn suốt 3 năm học.
Nỗi buồn khi sắp phải xa trường, tạm biệt tuổi học trò.
Buổi chào cờ cuối cùng của một nam sinh trên chiếc xe lăn.
Ký tên kỷ niệm trên chiếc áo trắng, lưu giữ 1 thời thanh xuân.
Nỗi buồn của người thầy khi chuẩn bị phải xa những đứa học trò thân yêu.

Cùng nhau lên nhận thưởng với một quyết tâm ĐẬU ĐẠI HỌC.
Lưu luyến phút chia xa.
  1. Những phút giây tinh nghịch cuối cùng của tuổi học trò.

Tranh thủ ghi lại những hình ảnh đáng nhớ bên nhau và thầy cô.
Nhí nhảnh, hồn nhiên trong lần cuối cùng mặc áo dài trắng của nữ sinh trung học.
Bên cạnh phần lễ nghiêm trang và lắng đọng những cảm xúc, Nhà trường còn tạo cho các em học sinh một không gian ấm cúng và gần gũi nhau hơn  trong những ngày cuối cùng tại ngôi trường thân yêu của mình. Tại đây, các em đã cùng ngồi lại bên nhau, cùng nhau hát những bài hát gắn liền với biết bao kỷ niệm thời học sinh của mình.
Cùng nhau hát ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" để lưu giữ lại một thời bên nhau.
Những tin nhắn cho nhau trong thời khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Trao nhau dòng lưu bút bên khung cửa lớp học thân quen.
Đôi bạn thân cùng nhau ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò mộng mơ.
Bâng khuâng ghế đá sân trường.
Những dòng lưu bút viết vội.
"Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi...và trong những kỷ niệm xưa...".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động buổi chia tay tuổi học trò của những “học sinh giỏi sẵn”
Xúc động buổi chia tay tuổi học trò của những “học sinh giỏi sẵn”

VOV.VN -Buổi chia tay đã diễn ra xúc động khi mọi người cùng nắm tay nhau hát “Mình cùng nhau đóng băng” với những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt.

Xúc động buổi chia tay tuổi học trò của những “học sinh giỏi sẵn”

Xúc động buổi chia tay tuổi học trò của những “học sinh giỏi sẵn”

VOV.VN -Buổi chia tay đã diễn ra xúc động khi mọi người cùng nắm tay nhau hát “Mình cùng nhau đóng băng” với những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt.

Xúc động lễ chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 Hà Nội
Xúc động lễ chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 Hà Nội

VOV.VN -Buổi lễ chia tay tuổi học trò tại nhiều trường THPT ở Hà Nội đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng đối với các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12.

Xúc động lễ chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 Hà Nội

Xúc động lễ chia tay tuổi học trò của học sinh lớp 12 Hà Nội

VOV.VN -Buổi lễ chia tay tuổi học trò tại nhiều trường THPT ở Hà Nội đã để lại nhiều cảm xúc ấn tượng đối với các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12.

Ảnh: Các nữ sinh cấp 3 Nga xinh đẹp tinh nghịch chia tay tuổi học trò
Ảnh: Các nữ sinh cấp 3 Nga xinh đẹp tinh nghịch chia tay tuổi học trò

VOV.VN - Cuối tháng 5, các cô nữ sinh lớp cuối của các trường trung học Nga có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi chia tay đời học trò nhiều kỷ niệm.

Ảnh: Các nữ sinh cấp 3 Nga xinh đẹp tinh nghịch chia tay tuổi học trò

Ảnh: Các nữ sinh cấp 3 Nga xinh đẹp tinh nghịch chia tay tuổi học trò

VOV.VN - Cuối tháng 5, các cô nữ sinh lớp cuối của các trường trung học Nga có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi chia tay đời học trò nhiều kỷ niệm.

Xúc động chia tay tuổi học trò: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi!
Xúc động chia tay tuổi học trò: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi!

VOV.VN -Chia tay tuổi học trò, không chỉ có các em học sinh lớp 12 mới cảm thấy bồi hồi xúc mà cảm xúc này cũng trào dâng trong lòng mỗi người “lái đò”.

Xúc động chia tay tuổi học trò: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi!

Xúc động chia tay tuổi học trò: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi!

VOV.VN -Chia tay tuổi học trò, không chỉ có các em học sinh lớp 12 mới cảm thấy bồi hồi xúc mà cảm xúc này cũng trào dâng trong lòng mỗi người “lái đò”.