Hà Nội kỷ niệm 10 năm mở rộng: Niềm vui chưa trọn ở phía Tây thành phố

VOV.VN - Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang vui mừng kỷ niệm những thành tựu sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (1/8/2008 - 1/8/2018).

Những ngày này, Hà Nội đang vui mừng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính (1/8/2018 - 1/8/2018). Trong đó là Lễ hội đường phố tại hồ Gươm với sự tham gia của 5000 người. Tuy nhiên, niềm vui đó chẳng thể trọn vẹn khi cùng thời điểm này ở phía Tây Thủ đô, hàng trăm hộ dân Chương Mỹ (thuộc Hà Tây trước khi sáp nhập vào Hà Nội) đang sống trong cảnh ngập lụt.
Các phương tiện di chuyển khó khăn khi đi qua tỉnh lộ 421B thuộc xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Nhiều xe máy đi qua tiềm ẩn nguy cơ "chết cứng" giữa con đường mênh mông biển nước. 

Trong khi đó, đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng nhiều thôn ở Chương Mỹ (Hà Nội) mực nước vẫn còn rất cao, một vài thôn trở thành “ốc đảo”, người dân phải dùng thuyền, xuồng tự chế để đi lại.

Phương tiện di chuyển trong xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) trong những ngày này là thuyền, xuồng, "cao cấp" hơn là được ngồi trên thùng sau xe tải băng qua "sông".
Mỳ tôm, nước uống và những nhu yếu phẩm thiết yếu được địa phương, hội chữ thập đỏ, cùng nhiều người ủng hộ... được đưa lên những chiếc xuồng để chuyển vào thôn bị cô lập do nước dâng cao.

Bữa ăn chủ yếu của các gia đình trong hơn 1 tuần qua là mỳ tôm và nến được dùng thay đèn điện.

Những trẻ nhỏ tại vùng ngập không còn chỗ chơi bởi đâu đâu cũng là nước. Trong ảnh: Một em nhỏ ngồi trước cửa nhà "may mắn" có nền cao hơn những nơi khác chờ mẹ nhận tiếp tế ở đầu thôn.
Chiếc thuyền tự chế giá hơn 300.000 đồng là "cứu cánh" cho 2 mẹ con chị Tươi. Những em bé ngồi "chông chênh" trên những chiếc thuyền tự chế theo mẹ nhận đồ tiếp tế không khó để bắt gặp trong những ngày này tại xã Tân Tiến.
Những đứa trẻ lớn hơn, cùng chiếc thuyền phao tự làm đi quanh làng bắt ốc bươu vàng về để cải thiện bữa cơm gia đình.
 
Một phụ nữ "cố thủ" trong nhà ngóng chờ hàng tiếp tế đến từ ngoài cửa. Đến thời điểm này, vấn đề lớn nhất mà người dân ở đây lo lắng là vệ sinh môi trường đang ngày càng trầm trọng, nguy cơ bùng phát ổ dịch bệnh có thể đến bất kỳ lúc nào.

Một em bé với ánh mắt thẫn thờ, ôm chặt lấy bà để về nhà. Không biết đến bao giờ, những em bé mới có thể "chân chạm đất" tại làng quê này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Hà Nội đón cơn mưa chóng vánh sau cả tuần nắng nóng gay gắt
Dân Hà Nội đón cơn mưa chóng vánh sau cả tuần nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Cơn mưa rào kéo 30 phút tạm thời làm nguội bớt "chảo lửa" ở Hà Nội đã chịu cái nắng 40 độ C suốt một tuần qua.

Dân Hà Nội đón cơn mưa chóng vánh sau cả tuần nắng nóng gay gắt

Dân Hà Nội đón cơn mưa chóng vánh sau cả tuần nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Cơn mưa rào kéo 30 phút tạm thời làm nguội bớt "chảo lửa" ở Hà Nội đã chịu cái nắng 40 độ C suốt một tuần qua.

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần
Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

VOV.VN - Sau đợt mưa lớn và xả lũ, một vài thôn tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam) ngập sâu trong nước. Có gia đình đã phải chạy lũ đến 2 lần trong 9 tháng.

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần

VOV.VN - Sau đợt mưa lớn và xả lũ, một vài thôn tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam) ngập sâu trong nước. Có gia đình đã phải chạy lũ đến 2 lần trong 9 tháng.