Một bé trai tử nạn do nổ đầu đạn cũ

Một quả đạn cối cũ sót lại từ thời chiến tranh phát nổ khiến cháu Hà Quốc Thái (10 tuổi, ngụ ấp Tân Khai, X.Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh) tử nạn.

Chiều 20/5, UBND H.Tân Biên (Tây Ninh) phối hợp cùng Sở TT-TT tỉnh, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự H.Tân Biên tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về vụ chết một bé trai do tai nạn vì nổ đầu đạn tại khu vực giáp biên giới Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an H.Tân Biên thông tin chính thức vụ tai nạn

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an H.Tân Biên cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 19/5, tại địa phận ấp Tân Khai, X.Tân Lập, H.Tân Biên xảy ra vụ nổ trái cũ (thời chiến tranh còn sót lại) khiến cháu Hà Quốc Thái (10 tuổi, ngụ tổ 8, ấp Tân Khai) tử nạn.

Ngay khi nhận được tin, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, H.Tân Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào thời điểm trên, Thái cùng cháu Hoàng Thái An (9 tuổi) rủ nhau đến khu vực rẫy mì mới trồng trên khu vực thuộc dự án khu dân cư Chàng Riệc (cách nhà khoảng 400m) để chia nhau đi tìm bắt dế đá.

Sau đó, An đến khu vực rẫy mì chị Lương Thị Sen để xem con chị bỏ hom mì. Lúc quay sang thì An nhìn thấy bạn Thái cách đó 100m, tay cầm khúc cây đập xuống đất. Một lúc sau, thì có tiếng nổ lớn phát ra từ phía Thái, có khói bốc lên.

Khi người dân chạy đến thì phát hiện Thái đã tử nạn. Kết quả ban đầu xác định, vụ tai nạn do nổ đầu đạn cối 60mm cũ còn sót lại sau chiến tranh.

Thượng tá Sơn thông tin thêm, Thái là con thứ 2 của gia đình anh Hà Phi Bảo (gia đình có 4 chị em), hiện đang học lớp 4 tại trường tiệu học Tân Lập.

Nghe tin sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Ủy, UBND H.Tân Biên, Đồn Biên phòng Chàng Riệc, UBND xã Tân Lập cũng các cơ quan ban ngành đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình nạn nhân 33 triệu đồng cùng quan tài.

Ông Mai Văn Đới, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự H.Tân Biên cho biết, Tân Biên là khu vực giáp biên giới Campuchia, trải qua nhiều cuộc chiến tranh kéo dài khiến cho các loại bom mìn, đạn cối vẫn còn sót lại vì chôn vùi trong lòng đất và lộ thiên qua năm tháng.

Sau tai nạn trên, ban chỉ huy quân sự tiến hành rà soát toàn bộ khu vực này để người dân an tâm canh tác thời vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ đầu đạn kinh hoàng tại Phú Yên, 2 người chết tại chỗ
Nổ đầu đạn kinh hoàng tại Phú Yên, 2 người chết tại chỗ

Tại hiện trường, 2 thi thể không còn nguyên vẹn, chuồng bò bên cạnh bị tốc mái, khu đất tại nơi xảy ra tiếng nổ khoét một hố sâu khoảng 0,6 m.

Nổ đầu đạn kinh hoàng tại Phú Yên, 2 người chết tại chỗ

Nổ đầu đạn kinh hoàng tại Phú Yên, 2 người chết tại chỗ

Tại hiện trường, 2 thi thể không còn nguyên vẹn, chuồng bò bên cạnh bị tốc mái, khu đất tại nơi xảy ra tiếng nổ khoét một hố sâu khoảng 0,6 m.

Nổ đầu đạn, một người chết thảm
Nổ đầu đạn, một người chết thảm

Trong lúc đi rẫy phát cỏ, anh Nhảy vô tình nhặt được một đầu đạn nên cầm lên để xem thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nổ đầu đạn, một người chết thảm

Nổ đầu đạn, một người chết thảm

Trong lúc đi rẫy phát cỏ, anh Nhảy vô tình nhặt được một đầu đạn nên cầm lên để xem thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nổ đầu đạn, 2 người tử vong tại chỗ
Nổ đầu đạn, 2 người tử vong tại chỗ

Không ai biết được quả đạn nổ tên là gì, được anh Ta và Dũng rà ở khu vực nào, nhưng có thể do các anh cưa đầu đạn để lấy phế liệu nên gây kích nổ.

Nổ đầu đạn, 2 người tử vong tại chỗ

Nổ đầu đạn, 2 người tử vong tại chỗ

Không ai biết được quả đạn nổ tên là gì, được anh Ta và Dũng rà ở khu vực nào, nhưng có thể do các anh cưa đầu đạn để lấy phế liệu nên gây kích nổ.