Người dân Đồng Nai lại rào đường chặn xe ben chở đá

VOV.VN -Có đường chuyên dụng xe tải không đi khiến người dân Đồng Nai lại bức xúc rào đường chặn xe ben chở đá ra vào khu mỏ đá Tân Cang...

Sáng 19/9, một lần nữa người dân lại lập rào chắn chặn đường, ngăn xe chở đá ra vào khu mỏ đá Tân Cang (xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, từ ngày 15/9 vừa qua, một con đường chuyên dụng dành riêng cho xe ben chở đá đã thông xe.

Đường chuyên dụng cho xe chở đá đã thông xe nhưng rất ít xe qua lại.

Sau một thời gian dài chờ đợi, những tưởng sự bức xúc của người dân trong khu vực bấy lâu nay được giải tỏa, nhưng trái lại, thay vì đi đường chuyên dụng, xe ben vẫn tiếp tục chạy rầm rập trên đường Đinh Quang Ân.

Khoảng 7h sáng 19/9, người dân ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa lại mang băng rôn, thùng phuy… chặn ngang đường Đinh Quang Ân ngăn không cho xe chở đá từ mỏ đá Tân Cang đi ra. Vụ việc đã khiến hàng trăm xe ben buộc phải xếp hàng dài nằm bất động trên đường Đinh Quang Ân.

Người dân ấp Tân Cang cho biết, sự bức xúc của họ đã lên đến đỉnh điểm, bởi không biết đã bao nhiêu lần chính quyền và ngành chức năng hứa làm xong đường chuyên dụng sẽ “trả lại” đường Đinh Quang Ân cho dân, cấm xe ben chở đá lưu thông trên tuyến đường này. Nhưng trái lại, đường chuyên dụng đã thông xe được 4 ngày - từ ngày 15/9 – song xe ben chở đá vẫn “không tha” đường dân sinh.

Hàng trăm xe ben nối xếp hàng do đường Đinh Quang Ân bị chặn.

Ông Hoàng Văn Khương, ấp Tân Cang, xã Phước Tân nói: “Người dân yêu cầu là đã có đường chuyên dụng, thì trả lại con đường dân sinh này cho nhân dân. Hứa trả đường mà không thấy trả thì người dân thực sự không hiểu có chuyện gì. Có đường chuyên dụng mà lại không chạy đường chuyên dụng mà lại chạy trên đường dân sinh, yêu cầu là trả lại đường dân sinh này, trả lại cho tất cả người dân”.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tân đã đến trao đổi với người dân nhưng không đạt kết quả. Ông này lên xe về và từ chối trả lời báo chí.

Một tài xế xe ben cho biết, họ bất đắc dĩ phải đi đường Đinh Quang Ân bởi giữa các mỏ trong cụm mỏ đá Tân Cang đang có mâu thuẫn. Nếu xe lấy đá ở mỏ này muốn ra đường chuyên dụng phải đi qua một mỏ khác nhưng không được đồng ý nên phải quay ra đường Đinh Quang Ân.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tân đối thoại với người dân.

Tài xế này cho biết: “Giờ lấy mấy cái mỏ đá bên này đi qua bên kia cái công ty BB không cho xe hàng qua, xe không thì đi được. Lấy hàng của BB mới đi qua bên kia được. Xe hàng thì nó không cho đi qua đường bên kia để ra”.

Một số tài xế lại cho biết một lý do khác, đó là nếu đi đường chuyên dụng mà về hướng huyện Trảng Bom thì xa hơn cả chục cây số nên cũng “ngại”.

Tình trạng xe từ các mỏ đá ra vào trên đường Đinh Quang Ân qua khu dân cư đã gây bức xúc lớn trong suốt một thời gian dài. Quá bức xúc vì xe ben chở đá lưu thông ngày ngày đêm gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, người dân đã nhiều lần chặn xe phản đối.

Người dân lập rào chặn xe, yêu cầu xe đi vào đường chuyên dụng

Chỉ tính riêng từ giữa tháng 8 tới nay, đây đã là lần thứ 3 nhiều người dân lập rào chặn xe. Mỗi lần sự việc xảy ra, chính quyền xã Phước Tân và thành phố Biên Hòa đều xuống đối thoại với người dân và hứa một mốc thời gian cụ thể sẽ tiến hành cấm đường Đinh Quang Ân đối với xe ben chở đá. Thế nhưng, sau rất nhiều lần “hứa”, đến nay, sự búc xúc ở khu mỏ đá tai tiếng này vẫn chưa được giải tỏa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở chặn đường chính vào Mường Tè
Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở chặn đường chính vào Mường Tè

VOV.VN - Tại km 334 + 200, QL 4H, thuộc địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở lớn, với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá.

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở chặn đường chính vào Mường Tè

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở chặn đường chính vào Mường Tè

VOV.VN - Tại km 334 + 200, QL 4H, thuộc địa bàn xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở lớn, với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá.

Côn đồ đập vỡ ô kính, cướp tiền của nhân viên chắn đường tàu
Côn đồ đập vỡ ô kính, cướp tiền của nhân viên chắn đường tàu

"Xin đểu" tiền bất thành, một thanh niên đập vỡ ô cửa phòng làm việc, cướp 150.000 đồng của nhân viên trạm gác chắn đường tàu.

Côn đồ đập vỡ ô kính, cướp tiền của nhân viên chắn đường tàu

Côn đồ đập vỡ ô kính, cướp tiền của nhân viên chắn đường tàu

"Xin đểu" tiền bất thành, một thanh niên đập vỡ ô cửa phòng làm việc, cướp 150.000 đồng của nhân viên trạm gác chắn đường tàu.

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“
Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

VOV.VN - Khoảng 20h ngày 19/8, người dân đã dỡ lều tạm trên đường thuộc xã Nam Sơn sau 1 ngày lập chốt chặn xe rác.

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

Người dân dỡ lều chặn, đường vào bãi rác Nam Sơn được “thông xe“

VOV.VN - Khoảng 20h ngày 19/8, người dân đã dỡ lều tạm trên đường thuộc xã Nam Sơn sau 1 ngày lập chốt chặn xe rác.

Rút súng bắn vì mâu thuẫn do taxi đỗ chắn đường vào nhà
Rút súng bắn vì mâu thuẫn do taxi đỗ chắn đường vào nhà

VOV.VN - Bị chiếc taxi Mai Linh đỗ trước hẻm vào nhà, Tuấn và tài xế taxi xảy ra cãi vã. Tài xế taxi lên xe bỏ đi, Tuấn rút súng nhằm vào xe nổ súng.

Rút súng bắn vì mâu thuẫn do taxi đỗ chắn đường vào nhà

Rút súng bắn vì mâu thuẫn do taxi đỗ chắn đường vào nhà

VOV.VN - Bị chiếc taxi Mai Linh đỗ trước hẻm vào nhà, Tuấn và tài xế taxi xảy ra cãi vã. Tài xế taxi lên xe bỏ đi, Tuấn rút súng nhằm vào xe nổ súng.