Nữ bác sĩ mang nụ cười đến cho bệnh nhân

VOV.VN - Gần 22 năm qua, bác sỹ Huỳnh Thị Thủy hàng ngày vẫn cần mẫn đến từng nhà bệnh nhân, trò chuyện và thăm khám giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. 

Năm 1996, chị Huỳnh Thị Thủy tốt nghiệp y sĩ đa khoa chuyên ngành Tâm thần về làm việc tại Trạm Y tế phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hai năm sau, chị chuyển về công tác tại Trạm Y tế phường Mân Thái cho đến nay.

Gần 22 năm công tác trong ngành y tế cũng là chừng ấy năm, chị Huỳnh Thị Thủy gắn bó, chăm sóc những bệnh nhân tâm thần. Chị thấu hiểu được nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của bệnh nhân.

Chị nhớ mãi cái ngày 23 Tháng Chạp năm 2008. Hôm đó, người bệnh đến khám và nhận thuốc tại Trạm y tế phường rất đông. Bệnh nhân Phan Văn Chúng, ở tổ 23 phường Mân Thái liền hỏi: “Cô Thủy, năm nay có gạo không cô"? Câu hỏi này thôi thúc chị phải làm việc gì đó thật ý nghĩa, giúp những mảnh đời bất hạnh. Và cũng từ đó, chị đến nhiều nơi xin tiền tài trợ, xây dựng chương trình “Vòng tay yêu thương” với mong muốn chia sẻ khó khăn của người bệnh.

Chị nhận từng bộ quần áo cũ rồi tự mình giặt giũ mang tặng các bệnh nhân, gõ cửa từng nhà kêu gọi sự chung tay giúp đỡ. Bác sĩ Thủy cho biết, chăm sóc bệnh nhân tâm thần không chỉ vất vả mà còn phải đối diện với những nguy hiểm.

Đối với bác sĩ Thủy, nụ cười của bệnh nhân tâm thần như tiếp thêm sức mạnh về tình yêu thương và lòng nhân ái. "Nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân, nhìn thấy được sự gần gũi của cộng đồng xã hội,  tôi cảm thấy trong lòng vui lắm rồi. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn quản lý, chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Vì khi đứng vào đó mới thấy tội cho họ. Họ cũng là một kiếp người như mình. Tại sao họ phải mang một căn bệnh như vậy? Để rồi bị xã hội xa lánh, có những miệt thị của người này, người kia", bác sỹ Thủy chia sẻ.

Tâm sáng vươn xa, bác sĩ Thủy được nhiều người yêu quý. Sau 10 năm hoạt động, Chương trình “Vòng tay yêu thương” đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng giúp đỡ cho hàng trăm người bệnh tật, bất hạnh. Gần 60 bệnh nhân tâm thần tại phường Mân Thái được chị chăm sóc, điều trị hồi phục khá nhanh. Nhiều người bệnh được chị động viên, hỗ trợ vốn, nay đã mở quán tạp hóa buôn bán hàng ngày hay xin phụ việc, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bà Mai Vy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tâm sự: "Bác sĩ Thủy rất nhiệt tình trong mọi hoạt động công việc của Trạm cũng như công tác xã hội. Không chỉ chăm sóc bệnh nhân như giúp về thuốc men mà còn giúp đỡ họ về tinh thần. Nhiều người lấy lại tinh thần và họ tự đi tìm công việc để nuôi sống bản thân mình cũng như chăm lo gia đình tốt hơn.

Gần 22 năm gắn bó với ngành Y tế, bác sĩ Huỳnh Thị Thủy xứng đáng với nhiều danh hiệu và phần thưởng được trao. Nhưng phần thưởng cao quý nhất mà chị cảm thấy hài lòng đó là nụ cười của bệnh nhân./.

 



 



TT MT - Phóng viên - CQTT Miền Trung


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bác sỹ không có Tết
Những bác sỹ không có Tết

VOV.VN -Những ngày Tết, thay vì quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, cùng mọi người du Xuân chúc Tết thì nhiều bác sỹ lại tất bật cứu chữa người bệnh.

Những bác sỹ không có Tết

Những bác sỹ không có Tết

VOV.VN -Những ngày Tết, thay vì quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, cùng mọi người du Xuân chúc Tết thì nhiều bác sỹ lại tất bật cứu chữa người bệnh.

Đào tạo bác sỹ chăm sóc sức khỏe 5000 bệnh nhân mắc bệnh thận
Đào tạo bác sỹ chăm sóc sức khỏe 5000 bệnh nhân mắc bệnh thận

VOV.VN -  Dự án “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành thận nhân tạo” được kỳ vọng cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận.

Đào tạo bác sỹ chăm sóc sức khỏe 5000 bệnh nhân mắc bệnh thận

Đào tạo bác sỹ chăm sóc sức khỏe 5000 bệnh nhân mắc bệnh thận

VOV.VN -  Dự án “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành thận nhân tạo” được kỳ vọng cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận.

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi
Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

"Con có đôi mắt đẹp, mẹ muốn mãi nhìn thấy đôi mắt của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em ấy sẽ thay con nhìn ánh sáng".

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

Bác sỹ nghiêng mình vì nghĩa cử của bệnh nhi 7 tuổi

"Con có đôi mắt đẹp, mẹ muốn mãi nhìn thấy đôi mắt của con. Biết đâu đôi mắt con được ghép cho một em bé nào đó, em ấy sẽ thay con nhìn ánh sáng".