Trao quà tặng 400 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Những người được nhận quà là những bệnh nhân nhà ở xa, hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị bệnh trong dịp Tết Bính Thân. 

Sáng nay (2/2), tại Bệnh viện Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao 400 suất quà Tết tặng bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. 

Được biết, Tết này, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đã dành 2,4 tỷ đồng ủng hộ người nghèo ăn Tết. 

BS Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc  BV Đà Nẵng động viên bệnh nhân nghèo
 
Ông Phan Minh Cương, TGĐ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tặng quà bệnh nhân nghèo

Bà Nguyễn Thị Thành ở tổ 19, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc con trai bị chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Gia đình khó khăn quá, khổ cực mà ba nó cũng chấn thương sọ não, nó cũng chấn thương sọ não, khổ lắm. Ra đây, bệnh viện rất tận tình giúp đỡ. Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm lắm, đối xử tốt với bệnh nhân, cũng rất là mừng. Hôm nay được nhận quà thì rất là mừng, cảm ơn các bác...".

** Cũng trong sáng nay (2/2), Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với các doanh nghiệp nhà hảo tâm trao gần 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, gồm gạo ăn, dầu nước mắm, bánh kẹo tặng người nghèo ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Dịp Tết năm nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng vận động các tổ chức cá nhân đóng góp gần 15.000 suất quà Tết giúp người nghèo và người nguyết tật trên địa bàn thành phố. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng hỗ trợ 200 thùng hàng, gồm chăn màn, soong nồi, dụng cụ gia đình tặng  người nghèo thành phố Đà Nẵng. 

Bà  Đặng Thị Hồng Loan, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cảm động: "Gia đình tôi khó khăn được các nhà tài trợ tặng quà, món quà tuy không lớn  nhưng góp phần cho gia đình trong dịp Tết này, gia đình rất vui..."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa hai anh em bị bệnh thiếu máu huyết tán
Xót xa hai anh em bị bệnh thiếu máu huyết tán

Mỗi tháng cha mẹ phải đưa hai cháu xuống Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương để truyền máu một lần; mỗi lần nằm điều trị từ 15 đến 17 ngày

Xót xa hai anh em bị bệnh thiếu máu huyết tán

Xót xa hai anh em bị bệnh thiếu máu huyết tán

Mỗi tháng cha mẹ phải đưa hai cháu xuống Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương để truyền máu một lần; mỗi lần nằm điều trị từ 15 đến 17 ngày

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu
Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Gia đình chị Đặng Kim Sang rất nghèo, ngày chị bị thương, trong nhà còn duy nhất 200.000 nghìn đồng

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Người mẹ mang thai 6 tháng bỏng nặng vì rơi vào chảo dầu

Gia đình chị Đặng Kim Sang rất nghèo, ngày chị bị thương, trong nhà còn duy nhất 200.000 nghìn đồng

Mẹ già nuôi 2 con suy thận và thần kinh
Mẹ già nuôi 2 con suy thận và thần kinh

Bất hạnh lần lượt ập xuống gia đình bà Nhiên, các con bà không gặp may mắn nên ở tuổi gần đất xa trời, người mẹ già vẫn còng lưng gánh nặng

Mẹ già nuôi 2 con suy thận và thần kinh

Mẹ già nuôi 2 con suy thận và thần kinh

Bất hạnh lần lượt ập xuống gia đình bà Nhiên, các con bà không gặp may mắn nên ở tuổi gần đất xa trời, người mẹ già vẫn còng lưng gánh nặng