Bỏ thuốc chuột đầu độc chồng trước ngày ly hôn

Sang nhà chồng bàn chuyện ly hôn, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên mua 2 gói thuốc chuột tới bỏ vào nồi lòng lợn đang luộc.

Sáng 24/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Đậu Thị Huệ (27 tuổi, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) về tội Giết người. Người trong khán phòng hầu hết là anh em họ hàng của bị cáo và bị hại. Huệ với mái tóc búi cao, vẻ mặt bình thản, liên tục ngó nghiêng tìm người thân để bắt chuyện.

Đậu Thị Huệ tại phiên tòa

Theo cáo trạng, 6 năm trước, Huệ kết hôn cùng anh Phan Trường Phi (30 tuổi), sống tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. Quê nhà nghèo khó, vợ chồng vào miền Nam mưu sinh mong đổi đời nhưng vẫn không khấm khá hơn vì thường xuyên xảy ra bất đồng.

Khi ly thân, Huệ trở về quê trước. Ngày 24/3, anh Phi từ miền Nam về Nghệ An gặp vợ bàn chuyện ly hôn. Chiều 26/3, trên đường tới nhà mẹ chồng ở xã Nghi Lâm, Huệ nảy sinh ý định đầu độc chồng nên vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột (giá 4.000 đồng).

16h30' cùng ngày, Huệ lợi dụng lúc chồng ra khỏi bếp khi đang luộc lòng đã đổ một gói thuốc diệt chuột vào chiếc nồi đang sôi sùng sục. Anh Phi đi vào thấy Huệ có biểu hiện không bình thường nên sinh nghi, tra hỏi khiến vợ sau đó phải thừa nhận: “Em đã đổ thuốc độc vào nồi lòng, anh đừng ăn, đổ đi”.

Anh Phi lấy một miếng lòng cho con chó ăn, xác định có thuốc độc nên đi báo công an. Huệ chạy theo xin lỗi song không được bỏ qua. Ba ngày sau, Huệ đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi.

Viện pháp y Quốc gia kết luận, trong tang vật mẫu lòng giám định có kẽm Phosphid - chất độc đối với người và động vật, có thể gây buồn nôn, đau bụng, viêm dạ dày, tím tái, co giật dẫn tới tử vong.

Trong lúc Huệ mong HĐXX xem xét tuyên mức án thấp nhất, chồng bị cáo yêu cầu xử đúng người đúng tội. "Cô ấy đã chủ ý giết tôi thì không có cớ gì để xin giảm nhẹ hình phạt", anh nói và cho hay không yêu cầu bồi thường dân sự.

Xác định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, nếu không phát hiện kịp có thể làm chết nhiều người, việc anh Phi không chết là nằm ngoài ý muốn, HĐXX tuyên phạt Huệ 4 năm tù về tội Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?
Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Tin nóng trong ngày: Nữ dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu
Tin nóng trong ngày: Nữ dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

VOV.VN - Dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu, gần 100 bộ quân phục lĩnh Mỹ được phát hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất... là tin nóng trong ngày.

Tin nóng trong ngày: Nữ dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

Tin nóng trong ngày: Nữ dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

VOV.VN - Dược sĩ đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu, gần 100 bộ quân phục lĩnh Mỹ được phát hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất... là tin nóng trong ngày.

Bỏ thuốc trừ sâu vào nước để đầu độc hàng xóm
Bỏ thuốc trừ sâu vào nước để đầu độc hàng xóm

Đi câu trộm cá, bị hàng xóm phát hiện nên đem lòng thù hận, tên trộm cá nhẫn tâm bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt đầu độc nhà hàng xóm.

Bỏ thuốc trừ sâu vào nước để đầu độc hàng xóm

Bỏ thuốc trừ sâu vào nước để đầu độc hàng xóm

Đi câu trộm cá, bị hàng xóm phát hiện nên đem lòng thù hận, tên trộm cá nhẫn tâm bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt đầu độc nhà hàng xóm.

Lén bỏ thuốc chuột vào lòng lợn để đầu độc chồng
Lén bỏ thuốc chuột vào lòng lợn để đầu độc chồng

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa Huệ ra xét xử trước pháp luật.

Lén bỏ thuốc chuột vào lòng lợn để đầu độc chồng

Lén bỏ thuốc chuột vào lòng lợn để đầu độc chồng

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa Huệ ra xét xử trước pháp luật.

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai
Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Nghi án này đang được Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ.

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Nghi án con gái đầu độc cha mẹ ruột vì tranh chấp đất đai

Nghi án này đang được Công an huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang điều tra, làm rõ.

Nghi án bà lão 75 tuổi bị đầu độc, cướp vàng
Nghi án bà lão 75 tuổi bị đầu độc, cướp vàng

Người lạ vào nhà hỏi mua củi, sau đó cụ bà 75 tuổi mê man không biết gì, có thể do bị chuốc độc. Khi tỉnh dậy, cụ phát hiện mất đi số lượng lớn vàng.

Nghi án bà lão 75 tuổi bị đầu độc, cướp vàng

Nghi án bà lão 75 tuổi bị đầu độc, cướp vàng

Người lạ vào nhà hỏi mua củi, sau đó cụ bà 75 tuổi mê man không biết gì, có thể do bị chuốc độc. Khi tỉnh dậy, cụ phát hiện mất đi số lượng lớn vàng.

Đầu độc vợ của nhân tình bằng bả chó
Đầu độc vợ của nhân tình bằng bả chó

VOV.VN -Ngô Thị Thúy dùng bã chó đầu độc vợ người tình khiến chị này tử vong.

Đầu độc vợ của nhân tình bằng bả chó

Đầu độc vợ của nhân tình bằng bả chó

VOV.VN -Ngô Thị Thúy dùng bã chó đầu độc vợ người tình khiến chị này tử vong.

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu
7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

Bực tức vì nhiều lần bị la mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện để ông bà ngoại chết.

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

7 năm tù cho đứa cháu đầu độc ông, bà bằng thuốc sâu

Bực tức vì nhiều lần bị la mắng, đánh đòn do ham chơi, Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện để ông bà ngoại chết.

Nghi chồng ngoại tình, đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu
Nghi chồng ngoại tình, đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

Cơn ghen nổi lên, bà Điểm đã lấy bịch thuốc diệt cỏ rồi lén sang bếp nhà bà H. bỏ vào nồi thuốc bắc (của chồng bà H.) và hũ đựng nước màu...

Nghi chồng ngoại tình, đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

Nghi chồng ngoại tình, đầu độc hàng xóm bằng thuốc trừ sâu

Cơn ghen nổi lên, bà Điểm đã lấy bịch thuốc diệt cỏ rồi lén sang bếp nhà bà H. bỏ vào nồi thuốc bắc (của chồng bà H.) và hũ đựng nước màu...