Khởi tố vụ án nam thanh niên bị nhóm người chém ở Phú Thọ

VOV.VN -  Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án nam thanh niên bị nhóm người bịt mặt chém nát chân ở Phú Thọ để điều tra làm rõ.

Ngày 10/10, một lãnh đạo Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” để làm rõ nhóm côn đồ chém anh Vũ Mạnh Hùng (tên gọi khác Hùng “tặc”, SN 1994, trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, anh Vũ Mạnh Hùng cho biết, vào khoảng 22h30 ngày 2/10, khi đi cùng hai người bạn qua đường Trường Chinh (xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), anh bị một nhóm 4 người bịt mặt từ xe ô tô tông trúng khiến anh ngã ra đường.

Lúc này, anh Hùng tháo chạy về phía cánh đồng ven đường thì nhóm người bịt mặt đuổi kịp, thay nhau chém tới tấp vào chân, tay. Trong thời gian chém anh Hùng, nhóm côn đồ không nói nửa lời rồi nhanh chóng rời đi.

Nam thanh nien bi nhom nguoi bit mat chem nat chan o Phu Tho: Khoi to vu an hinh anh 1

Anh Hùng đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Sau đó, anh Hùng được sơ cứu tạm thời rồi chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên anh Hùng phải cắt bỏ một phần chân trái, còn chân phải và cánh tay bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cho biết, sau khi xảy ra vụ án, Công an thị xã Phú Thọ phối hợp với Công an xã Thanh Minh nhanh chóng phát phiếu thu thập thông tin vận động người dân tố giác tội phạm, đồng thời trích xuất camera giám sát trên địa bàn xã để tìm dấu vết nhóm côn đồ.

Tuy nhiên, tới nay UBND và Công an xã Thanh Minh chưa nhận được thông tin tố giác nào. Hiện trường xảy ra vụ án là đoạn đường nằm giữa hai cánh đồng, ít các hộ dân sinh sống nên khi anh Hùng bị chém người dân địa phương không hay biết.

Nhận được tin chồng gặp nạn đang trên đường chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội cấp cứu, ngay lập tức chị H. (vợ của anh Hùng) vội vã sang bệnh viện chăm chồng.

Chị H. kể: "Do mất nhiều máu nên chồng tôi hôn mê, các bác sĩ thông báo anh rất nguy kịch vì mất máu. Lúc đó tôi chỉ biết khóc cầu mong anh vượt qua hoạn nạn. Nhìn chân anh ấy bị chặt nhiều nhát tôi rất sợ, tôi khóc rất nhiều vì không dám tin vào sự thật nhưng sau đó cũng cố động viên anh vượt qua".

Chị H. cũng cho biết, chị và anh Hùng có 1 cô con gái 4 tuổi. Thời gian qua giữa vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn gia đình nên 2 người đã ly thân và con gái đang ở cùng chị. Thế nhưng sau khi nghe tin chồng gặp nạn, chị H. đã lập tức đến bệnh viện, thức trắng đêm chăm sóc.

Kể từ ngày con trai nhập viện điều trị, vợ chồng ông Vũ Ngọc Lâm (SN 1957, bố anh Hùng) chưa lúc nào thôi đau đớn. Nhìn một phần chân của con bị cắt bỏ ông Lâm rất xót xa.

Theo ông Lâm, vào khoảng 23h đêm ngày 2/10, khi vừa chợt mắt được một lúc thì ông nhận được điện thoại của người bạn đi cùng anh Hùng báo tin con trai ông bị chém trọng thương và bảo ông lên Bệnh viện Việt Trì gấp.

Chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, ngay trong đêm ông Lâm tức tốc đi xe máy lên bệnh viện. Tới nơi, ông suy sụp khi thấy chân con bị chém nhiều nhát gãy nát chỉ còn phần da dính lại.

“Nhìn cảnh con trai đang được các bác sĩ sơ cứu mà tôi không dám tin vào mắt mình. Chưa bao giờ tôi nhìn cảnh kinh hoàng đến thế. Nhóm côn đồ ra tay quá dã man, tàn nhẫn, hầu như phần chân trái của con tôi bị chém nát và bàn chân phải cũng bị rất nhiều vết chém. Trên cánh tay con tôi cũng bị một vét chém vào tận xương” - ông Lâm kể.

Sau sự việc, ông Lâm nhờ các bác sĩ cứu giúp, bảo vệ tính mạng cho anh Hùng rồi gia đình chuyển thẳng nạn nhân xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

“Sáng 3/10, Hùng được đưa tới bệnh viện Việt Đức, sau khi kiểm tra, thăm khám các bác sĩ thông báo chân tay giờ không còn quan trọng, quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng. Các bác sĩ kiểm tra vết thương, sơ cứu cầm máu cho Hùng từ 3h đến 9h ngày 3/10, mới xong.

Sau đó, Hùng được mổ cắt một phần chân trái để bảo toàn tính mạng. Bởi phần chân này bị chém rất nhiều nhát gần như đã hỏng. Nếu con trai tôi không được đưa đi bệnh viện kịp thời và các bác sĩ không nhanh chóng cầm máu các vết thương thì khó có thể giữ được tính mạng” - ông Lâm đau đớn nói.

Nam thanh nien bi nhom nguoi bit mat chem nat chan o Phu Tho: Khoi to vu an hinh anh 3

Cánh tay anh Hùng bị chém thấu xương. (Ảnh: CTV)

Theo ông Lâm, Hùng là con trai út trong gia đình có 3 người con, bên trên có hai chị gái đã lập gia đình, Hùng cũng có vợ và một người con gái 4 tuổi. Cách đây một thời gian, vợ Hùng xuống Hà Nội buôn bán quần áo còn chồng thì làm ở thị xã Phú Thọ.

Ông Lâm cho biết, Hùng góp một phần vốn với một số người khác để hoạt động kinh doanh theo phương thức tín dụng đen. 

“Nếu chỉ đánh, chém kiểu dằn mặt là điều khó tránh khỏi. Nhưng, bọn chúng quá dã man, bọn nó chém để triệt đường sống của con tôi. Nhìn con mà tôi thấy xót xa vô cùng. Mai sau có khỏi thì không được lành lặn, không biết tương lai phía trước thế nào” -  ông Lâm đau xót nói.

Ngồi bên cạnh chăm sóc cho con trai, bà Nguyễn Thị Dung (mẹ anh Hùng) cho biết, bản thân là người làm mẹ như bà cảm thấy vô cùng đau đớn, xót xa khi chứng kiến cảnh con trai bị truy sát. Bà Dung lo lắng cho tương lai sau này của con và cảm thấy căm phẫn trước hành động dã man của nhóm người gây ra thương tích cho con mình.

Theo bà Dung, ngày xảy ra sự việc, bà đang ở TP.HCM. Đến hơn 23h đêm thì nhận được điện thoại thông báo con trai bị nạn. Ngay sáng hôm sau, bà Dung tức tốc đặt vé máy bay về nhà.

“Khi về đến bệnh viện, nhìn hai chân của con mà tôi như đứt từng khúc ruột. Bọn dã man quá, chém thằng bé nát cả hai chân, mấy hôm nay tôi không dám hỏi con trai nhiều vì sợ rằng mỗi lần hỏi con sẽ nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó. Tuy nhiên, tôi tin con sẽ vượt qua được những đau đớn này” - bà Dung chia sẻ.

Anh Hùng cho biết, bản thân vốn làm nghề mua bán xe máy, ô tô, cho vay tài chính. Anh nghi ngờ có người thù hằn thuê sát thủ truy sát mình. Anh cũng không giấu việc mình từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hồi tháng 5/2018, Hùng cũng xảy ra xô xát với một số người nên bị công an tạm giữ và mới cho tại ngoại cách đây không lâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ
Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều người, Lập giết chồng không đơn giản chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng hàng ngày.

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

Nhiều chi tiết bất ngờ về nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ

VOV.VN - Theo nhận định của nhiều người, Lập giết chồng không đơn giản chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng hàng ngày.

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương
Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

VOV.VN - Thấy anh Phước chạy về, chủ nhà trọ đã khóa cổng để tránh việc đáng tiếc nhưng Sĩ và Liêm vẫn cầm hung khí, leo cổng, đâm chém nạn nhân nhiều nhát.

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

Nhóm côn đồ trèo cổng nhà trọ chém chết thầy giáo ở Bình Dương

VOV.VN - Thấy anh Phước chạy về, chủ nhà trọ đã khóa cổng để tránh việc đáng tiếc nhưng Sĩ và Liêm vẫn cầm hung khí, leo cổng, đâm chém nạn nhân nhiều nhát.

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi
Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

VOV.VN - Tối hôm xảy ra sự việc có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

Vụ chồng chém vợ ở Phú Thọ: Xuất hiện kẻ lạ mặt tự ý lấy đồ mang đi

VOV.VN - Tối hôm xảy ra sự việc có người được cho là em trai của Đông đã vào nhà lục lọi, lấy trong tủ một vật gì đó và mang đi.

Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng
Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng

Theo một số nhân chứng, nhóm gây án gồm 4-5 người, đi trên chiếc ôtô Vios màu xám hoặc trắng. Họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt.

Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng

Nam thanh niên bị nhóm bịt mặt chém hội đồng

Theo một số nhân chứng, nhóm gây án gồm 4-5 người, đi trên chiếc ôtô Vios màu xám hoặc trắng. Họ đều đeo khẩu trang y tế màu xanh, không rõ mặt.

Vụ chém chân ở Phú Thọ: “Chúng thay nhau chém chứ không nói câu gì“
Vụ chém chân ở Phú Thọ: “Chúng thay nhau chém chứ không nói câu gì“

Anh Hùng cho biết, anh bị nhóm đối tượng thay nhau chém liên tiếp và nhóm đối tượng cũng không lên tiếng trong quá trình hành hung.

Vụ chém chân ở Phú Thọ: “Chúng thay nhau chém chứ không nói câu gì“

Vụ chém chân ở Phú Thọ: “Chúng thay nhau chém chứ không nói câu gì“

Anh Hùng cho biết, anh bị nhóm đối tượng thay nhau chém liên tiếp và nhóm đối tượng cũng không lên tiếng trong quá trình hành hung.