Tin nóng trong ngày: Truy sát thực khách vì ăn chân gà không trả tiền
VOV.VN - Ăn chân gà nướng, không ai chịu trả tiền nên bị chủ quán nói lời dè bỉu. Tức giận, Hà tung nắm đấm vào thẳng mặt chủ quán....
**22h15 ngày 13/11, chiếc Santafe 7 chỗ màu bạc va chạm với ôtô 4 chỗ Grand i10 trên đường Phạm Hùng, đoạn bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thấy xe Santafe bỏ chạy, tài xế Grand i10 liền đuổi theo. Tới ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì (đối diện Keangnam), đèn tín hiệu chuyển màu đỏ, tài xế Grand i10 nhảy xuống chặn đầu xe Santafe.
Chứng kiến vụ việc, bà Thanh (56 tuổi) cho hay, lái xe con đang yêu cầu tài xế xuống nói chuyện thì bị hất lên capo.
Tài xế xe Santafe tiếp tục rồ ga phóng đi thì đâm trúng xe Wave của đôi nam nữ. Cú đâm mạnh khiến hai người đàn ông văng xuống đường, còn cô gái và xe máy bị cuốn vào gầm.
Chiếc Santafe dừng lại khi đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông nhưng nam tài xế khoảng 30 tuổi không xuống xe.
Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn được đưa về nơi tạm giữ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_11_14/xe_santafe_awte.jpg)
Điều tra vụ 2 ô tô truy đuổi nhau cuốn cô gái vào gầm xe
** Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cặp vợ chồng Nguyễn Cảnh Ánh (SN 1983) và Nguyễn Thị Mai (SN 1988, cùng trú xóm 6, xã Nghi Phú, TP.Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với chiêu bài mở đại lý bán vé máy bay tại nhiều địa điểm như Hưng Nguyên, Diễn Châu, Cửa Lò (Nghệ An) và TP.Hà Tĩnh, cặp vợ chồng này đã huy động góp vốn của người dân với số tiền lên đến 139 tỷ đồng.
Nhiều người dân không nhận được khoản tiền cả gốc lẫn lãi từ vốn đầu tư nên tìm đến “văn phòng” của đại lý tại TP.Vinh thì mới hay cả hai vợ chồng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_11_14/vo_chong_lua_dao_ve_may_bay_aqks.jpg)
Vợ chồng “đại gia” cuỗm 139 tỷ đồng tiền góp vốn mở phòng vé máy bay
** Khuya 6/6/2012, Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng 3 người bạn nữ, trong đó có bạn gái của mình đến ăn chân gà nướng tại quán của bà Nguyễn Thị Nga (phường Văn Miếu, quận Đống Đa). Nhậu xong, người phụ nữ mời cả nhóm đi ăn không chịu trả tiền dẫn tới việc xảy ra cãi cự. Thấy vậy, bà Nga – chủ quán dè bỉu: “Rủ nhau ăn mà không chịu trả tiền”.
Là đàn ông duy nhất trong nhóm, nghe chủ quán nói vậy, Hà nóng mặt đứng dậy hất đổ bàn ăn và tung một cú đấm vào mặt chủ quán, khiến bà này ngã lăn ra đất.
![](https://media.vov.vn/uploaded/vietduc/2015_11_14/img_2391_pgpj.jpg)
Truy sát thực khách vì ăn chân gà nướng không chịu trả tiền
** Ngày 11/11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 16L-1089 do lái xe Lê Mạnh Hùng, 42 tuổi, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe chạy hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ra tín hiệu dừng xe.
Kiểm tra, công an phát hiện trong cốp xe có một bao tải đựng 11 bánh hình cần sa ép khô, trọng lượng hơn 10 kg và 50 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ví da.
Khi được hỏi về số hàng này, bất ngờ tài xế cho xe bỏ chạy và hất văng một chiến sĩ lên nắp capô xe ô tô nhằm tẩu thoát. Lực lượng công an tổ chức truy đuổi hơn 10 km, Hùng cho xe rẽ vào đường rừng, sau đó Hùng quay đầu xe đâm thẳng vào xe của cảnh sát giao thông nhưng đã bị bắt giữ.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_11_14/can_sa_3_gajn.jpg)
Chở 11 bánh cần sa, hất CSGT lên nắp ca bô bỏ chạy
** Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Mạnh Cường, thường trú tại tổ 30, phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
lực lượng trinh sát Công an quận Thanh Khê khám xét nơi ở của Cường tại khu chung cư B1, Vicoland, quận Sơn Trà, phát hiện trên người và trong cốp xe máy của đối tượng này có 2 gói ma túy đá, khoảng 300 gam và một thanh kiếm cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy.
Đoàn Mạnh Cường khai nhận đã mua số ma túy nói trên từ Campuchia, sau đó vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ. Cường có nhiều đàn em chuyên đưa “hàng” đi bán cho các đại lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_11_14/tang_vat_ma_tuy_fbdg.jpg)