Tưới xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người chết: Mâu thuẫn tình cảm?

VOV.VN - Bị bà chủ quán cà phê từ chối tình cảm, ông Bình mang theo túi xăng vào phòng ngủ của bà Gái khóa cửa rồi đổ xăng châm lửa đốt

Liên quan vụ phóng hỏa đốt quán cà phê khiến 2 người thiệt mạng, 2 người nguy kịch xảy ra vào chiều 10/10 tại số 51 Nguyễn Đình Hoàng (KV1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định), thông tin trên Tuổi Trẻ dẫn lời  bác sĩ Huỳnh Phùng, khoa ngoại chấn thương - bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Phạm Thị Gái (48 tuổi, đường Nguyễn Đình Hoàng, P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) diễn tiến rất xấu. Bà Gái vẫn trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 90/60 mmHg. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, chống sốc, dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Phùng, do vết thương quá nặng nên tiên lượng bệnh nhân không qua khỏi.

Bà Gái đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định - Ảnh: Thanh Niên

Bà Gái và em gái là 2 người đã kịp thoát ra ngoài nhưng vẫn bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn tại quán cà phê Quốc Bảo. Ông Trần Thanh Bình (55 tuổi, nhà ở gần quán cà phê Quốc Bảo), người có mâu thuẫn với bà Gái đã đổ xăng đốt quán cà phê và cháu Nguyễn Bảo Hân (5 tuổi, gọi bà Gái bằng dì ruột) tử vong.

Theo nguồn tin của Thanh Niên dẫn lời những người có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết, khoảng 14h45’ ngày 10/10, ông Bình xông vào quán cà phê Quốc Bảo lời qua tiếng lại rồi bất ngờ chạy vào buồng nơi bà Gái và cô cháu gái 5 tuổi đang ngủ, khóa cửa lại rồi đổ xăng châm lửa đốt. Vụ việc xảy ra khá nhanh, một số người uống cà phê cũng như con trai bà Gái đang ngồi trông quán không trở tay kịp.

Dẫn nguồn tin từ bạn bè của ông Bình, Thanh Niên cho biết, ông Bình làm nghề môi giới nông sản, chủ yếu là mua bán mì lát từ các tỉnh Tây Nguyên. Ông Bình đã có vợ và 2 con gái lớn. Một năm trở lại đây, ông Bình bị vỡ nợ nên phải bán hết nhà cửa, và ở thuê trên một căn nhà đường Trần Cao Vân, TP.Quy Nhơn. Ông Bình tính tình hiền lành, ít khi xảy ra cãi vã với mọi người.

Ông Bình là khách hàng quen thuộc của quán cà phê Quốc Bảo (do bà Gái làm chủ). Bà Gái một mình nuôi 2 con, chồng bị bệnh chết đã lâu. Cách đây vài ngày, ông Bình có tỏ tình với bà Gái nhưng bà Gái không chấp nhận.

Bị từ chối, ông Bình dọa bà Gái “nếu không đồng ý thì cả hai sẽ cùng chết”. Trước khi xảy ra vụ việc nói trên, bà Gái có tâm sự với bà L (52 tuổi, chị em dâu với bà Gái, ở sát nhà bà Gái) rằng bà chỉ nghĩ ông Bình đe doạ chứ không dám làm.

Sau đó, ông B. liên tục điện thoại cho bà Gái nhưng bà không nghe máy. Đến chiều 10/10 thì xảy ra sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang
Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Xét xử đối tượng giết người rồi đốt xác phi tang

Vào nhà chị Hạnh ngồi chơi, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Trong lúc lục lọi đồ, bị chị Hạnh phát hiện, tri hô, Đức sát hại chị, rồi đốt xác phi tang.

Lên cơn ngáo đá, bố đổ xăng ôm con trai rồi dọa đốt
Lên cơn ngáo đá, bố đổ xăng ôm con trai rồi dọa đốt

Lên cơn ngáo đá, đối tượng khống chế con trai trong nhà, đổ xăng, xả khí gas gây nguy hiểm cho cháu bé.

Lên cơn ngáo đá, bố đổ xăng ôm con trai rồi dọa đốt

Lên cơn ngáo đá, bố đổ xăng ôm con trai rồi dọa đốt

Lên cơn ngáo đá, đối tượng khống chế con trai trong nhà, đổ xăng, xả khí gas gây nguy hiểm cho cháu bé.

Gã máu lạnh đốt chết cả nhà anh trai người yêu vì bị ngăn cản
Gã máu lạnh đốt chết cả nhà anh trai người yêu vì bị ngăn cản

Cho rằng người anh trai ngăn cản đến với người yêu, kẻ máu lạnh mang xăng đến phóng hoả khiến cả gia đình anh trai người yêu chết thảm.

Gã máu lạnh đốt chết cả nhà anh trai người yêu vì bị ngăn cản

Gã máu lạnh đốt chết cả nhà anh trai người yêu vì bị ngăn cản

Cho rằng người anh trai ngăn cản đến với người yêu, kẻ máu lạnh mang xăng đến phóng hoả khiến cả gia đình anh trai người yêu chết thảm.

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình
Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Toàn khóa cửa, phóng hỏa định đốt cả nhà người tình do ghen tuông. May mắn, 3 đứa con chị Tâm phát hiện tri hô nên được giải cứu kịp thời.

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Ghen tuông, phóng hỏa định đốt 4 mẹ con người tình

Toàn khóa cửa, phóng hỏa định đốt cả nhà người tình do ghen tuông. May mắn, 3 đứa con chị Tâm phát hiện tri hô nên được giải cứu kịp thời.

Hải Phòng: Tẩm xăng dọa đốt cả mẹ đẻ và con dâu
Hải Phòng: Tẩm xăng dọa đốt cả mẹ đẻ và con dâu

Một người đàn ông tẩm xăng vào người, cố thủ trong nhà và dọa đốt cả con dâu và mẹ đẻ.

Hải Phòng: Tẩm xăng dọa đốt cả mẹ đẻ và con dâu

Hải Phòng: Tẩm xăng dọa đốt cả mẹ đẻ và con dâu

Một người đàn ông tẩm xăng vào người, cố thủ trong nhà và dọa đốt cả con dâu và mẹ đẻ.

Làm rõ nguyên nhân vụ đổ xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người tử vong
Làm rõ nguyên nhân vụ đổ xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người tử vong

VOV.VN-Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa, khiến 2 người chết

Làm rõ nguyên nhân vụ đổ xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người tử vong

Làm rõ nguyên nhân vụ đổ xăng phóng hỏa quán cà phê, 2 người tử vong

VOV.VN-Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ phóng hỏa, khiến 2 người chết