Anh em từ mặt nhau vì phân chia ruộng đất
Đố kị là kẻ thù của mỗi chúng ta. Nó là nguyên nhân huỷ hoại đi rất nhiều tình bạn đẹp, tình người trong sáng và cả tình thân ấm áp của gia đình.
Bố mẹ tôi sinh được 7 chị em: 5 gái, 2 trai. Trong số đó, có 2 chị đi thoát ly. Chị cả của tôi năm nay đã 70 tuổi, còn em út là 46 tuổi. Khi bố mẹ tôi còn sống, gia đình tôi rất hoà thuận, hạnh phúc. Khi cậu thứ 2 lấy vợ, bố mẹ tôi chia nhà cho 2 cậu. Cậu cả ở trên mảnh đất bố mẹ tôi đang sống, còn cậu hai được ở mảnh vườn đối diện, tuy nhỏ hơn nhưng cũng xây dựng đàng hoàng. Nhưng hai cậu có vẻ không bằng lòng và bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Có những chuyện xảy ra 20 năm trước nay các cậu vẫn mang ra kể, rồi để ý nhau từng tí một.
Hôm vịt nhà cậu cả vào vựa lúa nhà cậu hai. Cậu hai nhắc đến lần thứ 3 không thấy anh đuổi vịt về thế là cậu hai đập chết vịt vứt lên bờ. Lại có lần, cậu cả thấy sân nhà cậu hai để không thì đổ thóc ra phơi nhờ nhưng cậu hai bắt cậu cả thu thóc vào để lấy sân…
Năm 1987, bố tôi mất. Nhà nước chia lại ruộng đất. Nhà cậu cả, cậu hai đều được 4 suất. Mẹ tôi được 1 suất là 2 sào ruộng. Mẹ chia đều cho cả 2. Được mấy năm, mẹ tôi yếu quá nên về sống với cậu cả. Lúc này, cậu hai chuyển một sào ruộng mẹ tôi cho sang cho cậu cả và hai bên có một lời giao ước với nhau trước sự chứng kiến của chị hai tôi là: sau này mẹ tôi mất thì cậu cả phải giao lại một sào ruộng đó cho cậu hai.
Năm 2005, mẹ tôi mất. Mâu thuẫn giữa 2 anh em ngày càng tăng. Mỗi lần giỗ bố, giỗ mẹ hay việc xây mộ cho bố mẹ; 2 anh em không bao giờ ngồi với nhau. Năm ngoái, cậu hai đòi lại 1 sào ruộng nhưng cậu cả không trả mà nói là: “mày là em, tao cho mày được tí nào thì được tí nấy. Là anh, tao phải được phần hơn”. Còn cậu hai vì cố đòi cho bằng được nên nói năng chẳng phân ngôi thứ là: “mày cướp đất của tao”…
Lúc đó, chị em tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại của cậu cả gọi về giải quyết. Mấy ngày sau, chị em tôi tập trung lại và thống nhất: Số ruộng của 2 chị đi thoát ly cho cậu cả. Còn 2 sào mẹ để lại thì chia đều cho 2 cậu. Với lý do là ngày giỗ tết, chị em tôi đều tập trung ăn cơm ở nhà cậu cả cũng tốn kém nên muốn tạo điều kiện cho cậu. Cuộc họp có sự góp mặt của ông bà trong họ. Chúng tôi viết biên bản và 7 chị em ký vào. Nhưng khi cuộc họp chưa kết thúc thì cậu cả hùng hổ nói là từ mặt cậu hai, đuổi cậu hai ra khỏi nhà. Từ giờ trở đi cấm không được đến nhà để giỗ, tết.
Sau hôm đó, 2 cậu thành người dưng. Tháng trước, chị em tôi về giỗ bố không thấy cậu hai sang. Tôi ra nhà cậu thì mới biết cậu đã bỏ ngôi nhà bố mẹ tôi chia và chuyển ra chỗ khác. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả câu chuyện.
Ngày Tết, cậu hai mang lễ vào thì cậu cả trả lại. Cậu cả còn nói với làng xóm là: “Khi nào nó chết thì tao mới vào, còn khi tao chết mà nó vào viếng thì đuổi nó đi”. Nghe chuyện mâu thuẫn của hai anh em mà chị thứ 3 của tôi khóc nấc lên. Sẵn trong người bị cao huyết áp nên chị không trấn tĩnh được, choáng váng đầu óc và bị tai biến mạch máu não.
Chị em tôi không biết làm thế nào để hai cậu hoà hợp với nhau? Ruộng đã chia xong rồi. Bà con trong họ thì muốn hôm tới vào ngày giỗ mẹ, chúng tôi giải quyết mối bất hoà của hai anh em. Tôi cũng sợ rằng, nếu hai cậu cứ mãi mâu thuẫn như thế này thì bệnh tình của chị 3 tôi sẽ không ổn? Hôm giỗ bố, chị ba tôi khóc rất nhiều, tôi phải mang chị về nhà tôi chăm sóc. Và quan trọng hơn cả là tình cảm của 7 chị em tôi sẽ như thế nào đây?
Nội dung các bài viết trong chuyên mục, chúng tôi khai thác từ chương trình Bạn hãy nói với tôi và Cửa sổ tình yêu trên hệ VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.