Bố mẹ cấm đoán yêu bạn trai vừa ra tù

VOV.VN - Ai cũng quát mắng em, cấm không cho em yêu, không được quan tâm gì tới H nữa. Kể cả bạn bè của em cũng không ủng hộ mối tình này.

Em đang là sinh viên năm cuối. Gia đình em ở quê nói chung là ổn định, thuộc gia đình cơ bản. Cả mấy chị em em đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, giỏi giang. Hồi học cấp 2, em và 1 bạn trai có tình cảm với nhau. Bạn ấy tên là H. Nhà H cách nhà em hơn 1 cây số. Em thấy bảo, theo quan hệ bên ngoại thì nhà em và nhà H có họ xa thế nào đó, tính ra thì em phải gọi H là chú, nhưng thực ra em cũng không biết họ hàng như thế nào vì chẳng thấy 2 nhà có quan hệ gì, chắc là họ rất xa.

Gọi là có tình cảm với nhau vậy thôi nhưng thực ra giữa chúng em cũng không có gì sâu sắc lắm. Chỉ như kiểu thích của trẻ con và chỉ nắm tay nhau thôi. Trái với em và gia đình em, H lại là một học sinh cá biệt, không phải vì học kém mà vì bạn ấy chơi bời, hay đánh nhau và gia đình bạn ấy cũng bị tiếng xấu là gia đình không cơ bản (Con cháu trong nhà chơi bời, nghiện hút…).

(Ảnh minh họa)
Em và H thích nhau được hơn 2 năm cấp 2, lên cấp 3 em học trường chuyên của tỉnh còn bạn ấy học trường của huyện. Thế nên 2 đứa ít khi gặp nhau và cũng gần như không liên lạc. Thực ra trong 2 năm đấy H cũng gọi điện, nhắn tin cho em được khoảng 4, 5 lần, chỉ hỏi thăm nhau như bạn bè bình thường thôi. Em nghe bạn bè kể rằng trong thời gian đó, H chơi bời, yêu đương linh tinh, đánh nhau và cả nghiện hút nữa. Cuối năm lớp 12 thì H bị đi tù 3 năm vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Dù suốt mấy năm liền ít khi liên hệ với nhau nhưng H luôn nhớ số điện thoại của em và đã gọi điện cho em khi ở trong trại. Lần đầu tiên khi H gọi điện, em giật mình và hoảng sợ, nhưng những lần sau thì thấy bình thường. Lần nào gọi điện, H cũng xin em xuống thăm bạn ấy 1 lần, lúc nào cũng nói rằng, ngoài mẹ H ra thì bạn ấy không nhớ ai khác ngoài em. H còn cho cả mẹ bạn ấy số điện thoại của em để bác nhắn em xuống thăm. Có ai được ra tù H cũng cho số điện thoại của em để nhờ mọi người gọi điện và nhắn với em đến thăm bạn ấy. H luôn nói là rất nhớ em, chỉ mong em xuống thăm bạn ấy một lần.

Nhưng trong thời gian đó, em đã yêu một người khác được 2 năm. Khi H gọi điện nói nhớ nhung, bảo em xuống thăm thì em bỏ qua vì nghĩ mình đã có người yêu rồi, và em cũng nghĩ bạn ấy chẳng là gì của mình cả.

Rồi cũng đến ngày H được ra tù. Khi đó em đang học năm thứ 3 đại học. Từ đó cuộc sống của em cũng bị đảo lộn. H quay về và tìm đến gặp em đầu tiên. Khi gặp nhau, thái độ và cách cư xử của H đối với em vẫn như trước, như ngày cấp 2 chúng em mới quen và có tình cảm với nhau.

Em biết là bố mẹ sẽ không bao giờ cho em chơi với người như H và càng không bao giờ chấp nhận cho con gái mình yêu 1 người như vậy nên em luôn cố gắng né tránh. Em luôn nói với H là mình đã có người yêu rồi, để bạn ấy từ bỏ ý định đến với em. Nhưng H vẫn không vì thế mà dừng lại. Em cũng không thể hiểu nổi mình, không biết có phải vì tình cảm thuở xưa trở về hay không mà rồi cuối cùng em lại quyết định chia tay người yêu để chấp nhận tình cảm của H, chỉ sau 3 tháng từ khi bạn ấy ra tù.

Bây giờ H không còn chơi bời như trước nữa. H biết làm mọi việc, biết chiu khổ và đã hiểu kiếm đồng tiền khó như thế nào. H làm đủ thứ việc, từ phụ vôi, làm công nhân và giờ đang là nhân viên chạy bàn ở quán café, lương chỉ 2 triệu rưỡi/tháng. Lần đầu tiên khi mẹ và chị gái em gặp H, ai cũng khen nhìn bạn ấy ngoan hiền, tử tế. Nhưng khi biết H con cái nhà ai thì cả nhà đều cấm không cho em được chơi cùng hay liên lạc gì với bạn ấy nữa.

Ở quê em thì tai tiếng về H và gia đình bên đó quá nhiều điều xấu. Nhà có 2 anh em trai thì cả 2 đều mang tiếng chơi bời, yêu đương lăng nhăng, đánh nhau, gây gổ khắp nơi... Chỉ chơi bạn bè mà bố mẹ và cả gia đình em còn cấm thì làm sao có thể đồng ý cho chúng em yêu nhau được. Trước đây em học trên Hà Nội, H ở quê thì cuối tuần em về, 2 đứa gặp nhau đi chơi. Lần nào em cũng phải giấu bố mẹ, luôn bị hỏi đi đâu? đi chơi với ai? cấm không được chơi với con nhà đấy nữa... Thế nên em cảm thấy rất mệt mỏi.

Bây giờ H không nghe lời bất kì ai, kể cả bố mẹ. Bất cứ việc gì em khuyên H cũng nghe và làm theo. Có lần mẹ của H còn gọi cho em và nhờ em giúp bảo ban bạn ấy tu chí. Bà bảo rằng bây giờ chẳng ai nói được H, ngoài em. Từ trong trại đến khi ra ngoài xã hội, lúc nào H cũng nói em là tất cả với bạn ấy, mất em thì H mất tất cả, sẽ không biết phải sống như thế nào. H còn nói, nếu em không yêu bạn ấy, nếu H không lấy được em thì sẽ không có ai lấy được em. H bảo rằng đã đi tù một lần rồi nên không sợ đi lần thứ 2. Có lần H bảo với em rằng, nếu em không yêu H thì bạn ấy sẽ giết em rồi tự tử. Nếu bố mẹ không cho cưới thì sẽ khiến em có em bé để cưới. Nếu bố mẹ em không cho giữ con thì H bảo rằng ai mà giết con của H thì H cũng không để cho sống được đâu.

Bây giờ bố mẹ em và cả gia đình em đều đã biết là chúng em còn liên lạc và gặp nhau. Ai cũng quát mắng em, cấm không cho em yêu, không được quan tâm gì tới H nữa. Kể cả bạn bè của em cũng không ủng hộ mối tình này. H đã hứa là sẽ thay đổi và làm tất cả vì em.

Từ khi yêu nhau đến giờ, cứ hễ em nói sao thì H nghe theo và làm vậy, không dám làm em giận. Em thực sự tin là H đang thay đổi và có thể thay đổi được theo hướng rất tích cực. Nhưng giữa sự ngăn cản, cấm đoán của bố mẹ, gia đình và bạn bè, em không biết phải làm như thế nào. Thật lòng em vẫn rất yêu H. Qua bao nhiêu năm nhưng tình cảm của em vẫn không thay đổi và vẫn luôn quan tâm đến bạn ấy. Nhưng em cũng không thể làm bố mẹ buồn. Từ trước tới giờ bố mẹ rất tin tưởng và lo lắng cho em. Thế nên bây giờ em rất lo lắng, mệt mỏi, không biết phải làm như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện bi hài khi vợ vắng nhà
Chuyện bi hài khi vợ vắng nhà

VOV.VN - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cùng các chuyên gia tâm lý: PGS-TS Nguyễn Hồi Loan, TS Trần Thu Hương gỡ rối cho những người đàn ông "2 trong 1" khi vợ vắng nhà.

Chuyện bi hài khi vợ vắng nhà

Chuyện bi hài khi vợ vắng nhà

VOV.VN - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cùng các chuyên gia tâm lý: PGS-TS Nguyễn Hồi Loan, TS Trần Thu Hương gỡ rối cho những người đàn ông "2 trong 1" khi vợ vắng nhà.

Nếu chàng yêu...
Nếu chàng yêu...

Không ồn ã như cách biểu lộ của phụ nữ, nhưng đừng vì thế mà tưởng đàn ông không biết yêu, sau đây là những biểu hiện của chàng...

Nếu chàng yêu...

Nếu chàng yêu...

Không ồn ã như cách biểu lộ của phụ nữ, nhưng đừng vì thế mà tưởng đàn ông không biết yêu, sau đây là những biểu hiện của chàng...

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi
Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Dì không còn đi tìm người để đánh ghen rồi nhận về mình những cái bạt tai đau điếng của chồng, của tình địch nữa. Mà thay vào đó dì bắt đầu tự quan tâm mình.

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Bí quyết giữ chồng đào hoa của dì tôi

Dì không còn đi tìm người để đánh ghen rồi nhận về mình những cái bạt tai đau điếng của chồng, của tình địch nữa. Mà thay vào đó dì bắt đầu tự quan tâm mình.

Chồng thương tiền hơn thương vợ con
Chồng thương tiền hơn thương vợ con

VOV.VN - Làm vợ anh đã 8 năm mà tôi chưa bao giờ biết lương của anh được bao nhiêu. Anh lúc nào cũng chi li, tính toán thiệt hơn từng đồng với vợ và con.

Chồng thương tiền hơn thương vợ con

Chồng thương tiền hơn thương vợ con

VOV.VN - Làm vợ anh đã 8 năm mà tôi chưa bao giờ biết lương của anh được bao nhiêu. Anh lúc nào cũng chi li, tính toán thiệt hơn từng đồng với vợ và con.

Làm "vợ tốt" vẫn bị chồng phụ bạc
Làm "vợ tốt" vẫn bị chồng phụ bạc

Mới sáng sớm, tôi có điện thoại. Hóa ra là chị, vợ anh đồng nghiệp của tôi.

Làm "vợ tốt" vẫn bị chồng phụ bạc

Làm "vợ tốt" vẫn bị chồng phụ bạc

Mới sáng sớm, tôi có điện thoại. Hóa ra là chị, vợ anh đồng nghiệp của tôi.

Thiếu nữ 9X lên mạng tuyển chồng
Thiếu nữ 9X lên mạng tuyển chồng

"Em muốn tìm chồng trên mạng có điều kiện kinh tế, vừa tâm lý và ngoại hình cũng dễ coi."

Thiếu nữ 9X lên mạng tuyển chồng

Thiếu nữ 9X lên mạng tuyển chồng

"Em muốn tìm chồng trên mạng có điều kiện kinh tế, vừa tâm lý và ngoại hình cũng dễ coi."

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”
Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Lấy chồng đã gần chục năm nhưng mấy năm gần đây tôi chẳng còn phải lo lắng gì chuyện quà biếu Tết.  

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Biếu Tết: Mẹ chồng chỉ thích “tiền tươi thóc thật”

Lấy chồng đã gần chục năm nhưng mấy năm gần đây tôi chẳng còn phải lo lắng gì chuyện quà biếu Tết.