Bố mẹ không tin tưởng khi tôi lấy vợ lần thứ 3

VOV.VN - Tôi không thể để con chúng tôi sinh ra mà bố mẹ chúng vẫn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là một gia đình thực sự.

Năm 16 tuổi, tôi nghỉ học và đưa bố mẹ lên Hà Nội sinh sống. Sau khi học nghề xong, vì điều kiện kinh tế chưa cho phép, tôi chưa mở được cửa hàng riêng. Cùng lúc đó, ở quê lại có đợt tuyển đi xuất khẩu lao động, tôi đăng ký đi ngay vì muốn biết ở nước ngoài sẽ như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn có một khoản tiền về mở cửa hàng và tự lo cho mình.

Nhưng sang đó kiếm tiền cũng chẳng được là bao nhiêu. Hai năm sau, qua giới thiệu của bạn bè, tôi làm quen với một cô gái qua điện thoại. Vì cách xa nhau hàng trăm cây số nên mỗi tháng, chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần.

Sau vài tháng, vì tò mò và ham muốn, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Cô ấy báo là mình đã có thai. Nghe tin này, tôi bàng hoàng, sửng sốt và lo sợ. Đúng là mỗi lần quan hệ, chúng tôi không dùng biện pháp an toàn nhưng tôi cũng đã hết sức cẩn thận, không hiểu sao có thể có thai được.

Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, tôi vẫn về Việt Nam để thưa chuyện với bố mẹ. Gia đình đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Một tháng sau, cô ấy về nước và chúng tôi kết hôn. Nhưng một thời gian sau, tôi nhận được rất nhiều thông tin về cô ấy từ những người bạn ở nước ngoài. Họ nói rằng cô ấy quan hệ với nhiều người đàn ông và đứa con trong bụng cô ấy không phải là của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định ly hôn khi đứa bé chỉ được sinh ra có vài tháng.

Chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, tôi quen và gặp một người phụ nữ hơn tôi 9 tuổi. Cô ấy đã có một đời chồng và có hai đứa con. Sau nhiều lần gặp nhau, cô ấy dần quan tâm và đến với tôi, còn động viên, lo lắng cho tôi, khiến tôi rất cảm động với tình cảm đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, bây giờ có người quan tâm đến mình như vậy, hay mình cùng cô ấy xây dựng gia đình để có thể lo lắng cho nhau?

Vì sự việc xảy ra với người vợ trước, lần này, bố mẹ phản đối quyết định của tôi, sợ tôi không tìm hiểu kỹ sẽ tiếp tục dẫn đến sai lầm. Nhưng tôi và cô ấy vẫn quyết tâm làm đám cưới. Chúng tôi không tổ chức cưới ở quê, mà cho người đóng vai đại diện họ nhà trai rồi làm đám cưới ở một nơi khác. Tất cả chi phí cho đám cưới đều do cô ấy chi trả.

Sau đám cưới, vợ thuê cho tôi một ngôi nhà cấp 4 ở mặt phố để mở cửa hàng cho tôi làm nghề. Sau 2 năm, tôi cũng kiếm được chút tiền và mua được một mảnh đất ở mặt đường đứng tên mình. Rồi vợ chồng tôi xây một ngôi nhà ba tầng trên mảnh đất đó, trong đó, vợ tôi góp 200 triệu đồng tiền xây nhà.

Về kinh tế, chúng tôi không phải lo lắng, nhưng về tình cảm lại không được gắn bó lắm. Vợ rất yêu tôi nhưng tình cảm tôi giành cho cô ấy chỉ là tình thương chứ không phải là tình yêu. Nhiều lần xích mích, chúng tôi đã thuận tình chia tay. Tôi sang tên sổ đỏ cho vợ để cô ấy ở lại ngôi nhà đó. Tôi lấy 100 triệu để lo cho cuộc sống riêng nhưng tôi không có đất đai, nhà cửa.

Cùng thời gian sau, tôi quen một cô gái ít hơn tôi 2 tuổi, chưa lập gia đình, cô ấy và tôi rất ăn ý với nhau, rồi yêu nhau. Tôi đã kể cho cô ấy nghe về quá khứ của mình nhưng cô ấy rất thông cảm và sẵn sàng chấp nhận những chuyện này. Tình cảm của tôi bây giờ khác hẳn với hai lần trước, tôi thấy mình thực sự yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ nên về thưa chuyện với gia đình hai bên.

 

Nghe câu chuyện tại đây

Bố mẹ tôi đã giận và thất vọng vì hai lần lầm lỡ trước đây của tôi nên lại không đồng ý cho hai chúng tôi làm đám cưới. Nhưng bố mẹ tôi nói có thể chấp nhận cho hai đứa đăng ký kết hôn và dọn về sống cùng nhau. Sống được hai đến ba năm, nếu thấy hai chúng tôi có thể ăn ở được với nhau thì bố mẹ mới tổ chức cho làm đám cưới.

Tôi cũng biết vì bố mẹ thương tôi nên mới quyết định như vậy nhưng tôi muốn họ cho chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, thông cảm và đồng cảm với nhau. Hơn nữa, cô ấy là gái tân, chưa lập gia đình lần nào nên gia đình và họ hàng cô ấy không thể chấp nhận cho con gái mình theo về nhà tôi mà không cưới hỏi đàng hoàng được. Cô ấy cũng vừa phát hiện mình có thai, tôi không thể để con chúng tôi sinh ra mà bố mẹ chúng vẫn chưa phải là vợ chồng, chưa phải là một gia đình thực sự.

Giờ tôi thật khó xử không biết thuyết phục bố mẹ như thế nào để chúng tôi có thể tổ chức đám cưới trước khi đứa bé ra đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với em họ
Bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với em họ

VOV.VN - Sáu năm trước, tôi theo dõi và bắt quả tang cô ấy trong nhà nghỉ. Đối tượng chẳng phải ai khác, chính là đứa em họ tôi.

Bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với em họ

Bàng hoàng khi biết vợ ngoại tình với em họ

VOV.VN - Sáu năm trước, tôi theo dõi và bắt quả tang cô ấy trong nhà nghỉ. Đối tượng chẳng phải ai khác, chính là đứa em họ tôi.

"Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời"
"Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời"

VOV.VN - Tôi luôn cảm phục và biết ơn người phụ nữ của đời mình, gánh vác gia đình trên đôi vai nhỏ bé một cách dẻo dai bền bỉ.

"Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời"

"Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời"

VOV.VN - Tôi luôn cảm phục và biết ơn người phụ nữ của đời mình, gánh vác gia đình trên đôi vai nhỏ bé một cách dẻo dai bền bỉ.

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19
Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Trước kia tôi đặt tình bạn và tình yêu lên trước tương lai, nghĩ lại không có tương lai sẽ không có tình yêu vững chắc…

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Tình yêu đầu tan vỡ ở tuổi 19

Trước kia tôi đặt tình bạn và tình yêu lên trước tương lai, nghĩ lại không có tương lai sẽ không có tình yêu vững chắc…

Có nên nhờ người yêu xin việc ?
Có nên nhờ người yêu xin việc ?

Năm nay tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được gần ba năm. Từ khi ra trường đến nay, tôi đã đi xin việc nhiều nơi xong hầu như công việc đều không ổn định. Cứ làm được vài ba tháng là tôi lại nhảy việc.

Có nên nhờ người yêu xin việc ?

Có nên nhờ người yêu xin việc ?

Năm nay tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được gần ba năm. Từ khi ra trường đến nay, tôi đã đi xin việc nhiều nơi xong hầu như công việc đều không ổn định. Cứ làm được vài ba tháng là tôi lại nhảy việc.

Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu
Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu

VOV.VN - Tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi không dám tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình bởi điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình.

Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu

Đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu

VOV.VN - Tôi thấy mình thật kém cỏi. Tôi không dám tự mình đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình bởi điểm yếu lớn nhất của tôi là gia đình.

Tôi là con một nhưng vợ lại vô sinh
Tôi là con một nhưng vợ lại vô sinh

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên, ra trường hai năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Tính đến nay đã gần 7 năm chung sống. Tôi rất yêu và đồng cảm với vợ.

Tôi là con một nhưng vợ lại vô sinh

Tôi là con một nhưng vợ lại vô sinh

Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời còn là sinh viên, ra trường hai năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Tính đến nay đã gần 7 năm chung sống. Tôi rất yêu và đồng cảm với vợ.

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn
Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

VOV.VN - Sau khi chung sống được hai tháng, tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng.

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

Chồng tái nghiện sau 2 tháng kết hôn

VOV.VN - Sau khi chung sống được hai tháng, tôi phát hiện anh lại đi vào con đường cũ. Tôi đau khổ và cầu cứu bố mẹ chồng.

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ
Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Hôm đó bạn gái cũ nhắn tin nói bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ nhưng vẫn đến, gọi cửa mãi không được.

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Mất người yêu vì một lần qua lại với bạn gái cũ

Hôm đó bạn gái cũ nhắn tin nói bị đau bụng, muốn đi cấp cứu nhưng không có ai ở nhà. Tôi vừa lo vừa nghi ngờ nhưng vẫn đến, gọi cửa mãi không được.