"Bỏ nhà theo trai"

VOV.VN - Sau đợt Tết không về nhà, bạn gái tôi bị mang tiếng "bỏ nhà theo trai" và bị chính gia đình mình hắt hủi.

Tôi sinh ra và lớn lên nơi miền Trung nắng gió. Năm nay tôi 24 tuổi, người yêu tôi kém tôi 3 tuổi. Tôi tốt nghiệp cao đẳng giữa năm 2011, sau đó có đi học liên thông. Năm đó tôi làm quen với bạn gái tôi bây giờ. Cô ấy cũng ở trọ với tôi ở Hà Nội.

Ban đầu chúng tôi làm quen và dần dần yêu nhau. Bạn gái tôi quê miền Bắc, người dân tộc Tày, xinh gái, trắng trẻo và hiền dịu. Có lẽ bởi thế mà tôi yêu cô ngay từ lần đầu mới gặp. Bạn gái tôi học trung cấp sư phạm mầm non. Chúng tôi yêu nhau chân thành và thực sự mong muốn đi dến hôn nhân.

Tháng ngày lặng lẽ trôi đi, tôi xin được một công việc tại siêu thị bán hàng điện máy, còn bạn gái tôi đi dạy cho trường mầm non tư thục. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và cả hai đều rất hạnh phúc. Chúng tôi tuy làm ở cùng một thành phố nhưng cách xa nhau và phụ thuộc vào điều kiện công việc, chỉ gặp được nhau 3 lần trong 1 tháng.

Chúng tôi động viên nhau tích cóp và mua sắm những thứ thiết yếu. Tôi quyết định mua hai chiếc điện thoại trả góp cho tôi và cô ấy. Mỗi tháng, tôi phải trả gần 600.000. Tết vừa rồi, vì công việc đòi hỏi nên tôi phải làm đến tận ngày 30 tết, không thể về quê được. Vì thương tôi ăn Tết một mình, cô ấy quyết định ở lại với tôi và cũng không về quê. Chỉ có hai đứa ở lại với nhau nên chúng tôi không thể giữ mình. Tôi càng thấy yêu và thương cô ấy hơn.



Nghe câu chuyện ở đây
Cách đây 4 tháng, người yêu tôi gầy yếu đi trông thấy, cô ấy hay buồn nôn, chán ăn, và lúc nào cũng mệt mỏi, xanh xao. Sau đó cô ấy báo với tôi là đã có thai. Chúng tôi rất hoang mang và lo lắng, không biết làm thế nào. Nhưng rồi điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó, vì có thai không thể đảm bảo được công việc, nên người yêu tôi không được nhận vào làm việc nữa. Thế là cô ấy mất việc làm và phải chuyển về gần với tôi.

Từ đây cuộc sống của chúng tôi thật sự khó khăn vì bao nhiêu chi phí của hai đứa phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của tôi. Điều cay đắng hơn là gia đình cô ấy không nhận con cái nữa. Họ bảo cô rằng, tết này không về, bỏ theo trai thì đừng về nữa. Bạn gái tôi khóc rất nhiều, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết động viên cô ấy vượt qua khó khăn vì con,

Giờ cái thai đã được 5 tháng rồi. Bao nhiêu cuộc điện thoại cô ấy gọi về nhà đều vô nghĩa. Còn mẹ tôi đang làm giúp việc ở nhà người ta, hàng ngày phải giữ trẻ, nấu ăn, giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp khá vất vả, nên tôi không muốn gây thêm phiền muộn cho mẹ nữa. Cuộc sống đã vốn vất vả, thu nhập của tôi ngày càng khó khăn vì công việc bán hàng của tôi không may mắn. Khoản tiền eo hẹp hàng tháng thật sự còn quá nhỏ để tôi và người yêu có thể tồn tại ở đất thủ đô.

Hàng ngày tôi đi làm bằng xe buýt và chỉ ăn mỳ tôm cho qua bữa. Tôi cũng gầy đi nhiều, phần vì lo nghĩ chuyện của hai đứa, phần vì công việc khá vất vả. Hôm nay, sau giờ đi làm về, tôi thấy cô ấy khóc rất nhiều và đòi tự tử. Cô ấy kể rằng đã gọi điện về nhà nhiều lần những mong được gia đình giúp đỡ, nhưng không ai nghe máy của cô ấy, chỉ có em trai trả lời đúng một câu gọn lỏn: “Chị bỏ nhà đi thì tự lo lấy”.

Thấy cô ấy suy sụp như vậy, tôi thật sự hoang mang và hụt hẫng. Giờ trên tay tôi là hai sinh mạng, tiền thì không có, việc học hành còn dở dang, cái thai thì ngày càng to dần và chẳng bao lâu nữa thì cô ấy sẽ sinh ở quê. Mẹ tôi vẫn nghĩ là tôi học hành giỏi giang, thành đạt, chứ đâu biết là vì quá khó khăn, nên tôi đã phải ngừng việc học của mình lại. Mẹ càng không biết là tôi đang khổ sở như thế nào.

Thật sự tôi bế tắc và không biết phải làm sao để có tiền nuôi mẹ con cô ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ càng rối và càng thấy bế tắc. Giờ cả hai chúng tôi cùng quá trẻ và quá nghèo, lại còn phải trả tiền vay mua điện thoại trả góp trước đó, nên tôi không phải sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị chồng phản bội sau 7 năm yêu mặn nồng
Bị chồng phản bội sau 7 năm yêu mặn nồng

Trong thời gian ở nước ngoài, anh đã có quan hệ với cô cùng đoàn, là người của đơn vị khác cử đi học.

Bị chồng phản bội sau 7 năm yêu mặn nồng

Bị chồng phản bội sau 7 năm yêu mặn nồng

Trong thời gian ở nước ngoài, anh đã có quan hệ với cô cùng đoàn, là người của đơn vị khác cử đi học.

Chồng tơ tưởng đến bạn học cũ
Chồng tơ tưởng đến bạn học cũ

Hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn họ tán tỉnh nhau, tuy không nói yêu đương ngọt ngào nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng.

Chồng tơ tưởng đến bạn học cũ

Chồng tơ tưởng đến bạn học cũ

Hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn họ tán tỉnh nhau, tuy không nói yêu đương ngọt ngào nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng.

Hoảng khi lấy chồng Việt kiều
Hoảng khi lấy chồng Việt kiều

Tiền bạc của tôi bị anh giữ, cả nữ trang vàng bạc, của hồi môn.

Hoảng khi lấy chồng Việt kiều

Hoảng khi lấy chồng Việt kiều

Tiền bạc của tôi bị anh giữ, cả nữ trang vàng bạc, của hồi môn.

Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…
Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

VOV.VN - Đó là khoảnh khắc bạn ăn tối một mình, điện thoại thì hết pin mà bên cạnh lại chẳng có nổi một cuốn sách hay tờ tạp chí.

Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

VOV.VN - Đó là khoảnh khắc bạn ăn tối một mình, điện thoại thì hết pin mà bên cạnh lại chẳng có nổi một cuốn sách hay tờ tạp chí.

Đường nào về làng
Đường nào về làng

VOV.VN -Nghèo khó, khiến nhiều người phải rời quê hương tìm việc làm đến khi muốn trở về làng thì cũng trăm mối ngổn ngang.

Đường nào về làng

Đường nào về làng

VOV.VN -Nghèo khó, khiến nhiều người phải rời quê hương tìm việc làm đến khi muốn trở về làng thì cũng trăm mối ngổn ngang.

Nhường chồng cho người tình trẻ
Nhường chồng cho người tình trẻ

VOV.VN - Dù rất căm hận nhưng nếu hai người thực lòng yêu nhau, tôi sẽ nhường chồng cho tình trẻ.

Nhường chồng cho người tình trẻ

Nhường chồng cho người tình trẻ

VOV.VN - Dù rất căm hận nhưng nếu hai người thực lòng yêu nhau, tôi sẽ nhường chồng cho tình trẻ.

Bắt hụt chồng ngoại tình
Bắt hụt chồng ngoại tình

Chị nghi ngờ anh có bồ nhí từ lâu nhưng nói với anh thì anh gạt phắt đi: “Vớ vẩn, ai nói với em thế!”.

Bắt hụt chồng ngoại tình

Bắt hụt chồng ngoại tình

Chị nghi ngờ anh có bồ nhí từ lâu nhưng nói với anh thì anh gạt phắt đi: “Vớ vẩn, ai nói với em thế!”.

Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng
Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng

Tình yêu này đã đến hồi kết. Bố anh gặp tôi và đưa ra vài yêu cầu, tình yêu của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác.

Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng

Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng

Tình yêu này đã đến hồi kết. Bố anh gặp tôi và đưa ra vài yêu cầu, tình yêu của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác.