Chồng chán tôi vì có những biểu hiện khác lạ?

VOV.VN -Cứ lên giường là chồng tôi lăn ra ngủ, tôi có nói chuyện gì thì anh ấy cũng chỉ ậm ừ vài câu. Nhiều hôm tôi tủi thân, nằm khóc mà anh cũng không biết.

Tôi vừa cưới chồng được hơn 1 năm nhưng gần đây chồng tôi có những biểu hiện khác lạ. Khi mới cưới, chồng tôi thường để ý tôi vui hay buồn, nếu tôi buồn anh ấy tìm mọi cách để khiến tôi vui. Tối nào đi ngủ, vợ chồng tôi cũng tâm sự với nhau cả tiếng, đủ thứ chuyện trong ngày.

Nhiều hôm tôi tủi thân, nằm khóc mà chồng tôi cũng không biết. (ảnh minh hoạ- tintuconline)

Nhưng mấy tháng gần đây, chồng tôi có biểu hiện rất khác lạ. Cứ lên giường là anh ấy lăn ra ngủ, tôi có nói chuyện gì thì anh ấy cũng chỉ ậm ừ vài câu là đã ngáy khò khò. Nhiều hôm tôi tủi thân, nằm khóc mà chồng tôi cũng không biết. Trước kia, anh ấy bảo không ôm tôi ngủ là không ngủ được. Còn bây giờ chồng tôi không những không ôm vợ mà còn quay lưng lại với tôi.

Tôi suy nghĩ nhiều lắm, hay là chồng tôi chán vợ nên mới thế. Mấy chị cơ quan tôi cũng nói chỉ khi có người khác thì chồng tôi mới có những biểu hiện khác lạ như thế, khiến tôi càng lo lắng.

Không biết tôi có nên nói chuyện này với chồng, nếu nói cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì đó chỉ là nghi ngờ của tôi. Nếu anh bị bệnh gì hay đang gặp khó khăn chuyện gì thì tôi thấy mình thật sự có lỗi. Tôi khó nghĩ quá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái tuổi teen có hành động kỳ quặc khiến tôi lo lắng
Con gái tuổi teen có hành động kỳ quặc khiến tôi lo lắng

VOV.VN -Đang từ một cô bé tình cảm, hay chuyện, tự nhiên cháu trở nên lầm lỳ, ít nói. Những thay đổi đó của con làm tôi thực sự sốc.

Con gái tuổi teen có hành động kỳ quặc khiến tôi lo lắng

Con gái tuổi teen có hành động kỳ quặc khiến tôi lo lắng

VOV.VN -Đang từ một cô bé tình cảm, hay chuyện, tự nhiên cháu trở nên lầm lỳ, ít nói. Những thay đổi đó của con làm tôi thực sự sốc.

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?
Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

VOV.VN -Trải qua hai mối tình nhưng tôi đều bị phản bội. Giờ tôi cũng lớn tuổi, muốn có một gia đình nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa…

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

VOV.VN -Trải qua hai mối tình nhưng tôi đều bị phản bội. Giờ tôi cũng lớn tuổi, muốn có một gia đình nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa…

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng
Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

VOV.VN -Đi thực tập, tôi gặp tình yêu đích thực nhưng lại không dám chia tay người yêu vì sợ mọi người điều tiếng là bội bạc.

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

VOV.VN -Đi thực tập, tôi gặp tình yêu đích thực nhưng lại không dám chia tay người yêu vì sợ mọi người điều tiếng là bội bạc.

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”
Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

VOV.VN -Tôi không thể mãi là “người thứ ba” và con tôi có cha nhưng lại không được chính danh như vậy. Tôi muốn nói vợ anh buông tha để anh đến với tôi…

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

VOV.VN -Tôi không thể mãi là “người thứ ba” và con tôi có cha nhưng lại không được chính danh như vậy. Tôi muốn nói vợ anh buông tha để anh đến với tôi…

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu
Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

VOV.VN -Chồng tôi thú nhận, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi cũng “bí bách” và anh đã ra ngoài “giải quyết”.

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

VOV.VN -Chồng tôi thú nhận, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi cũng “bí bách” và anh đã ra ngoài “giải quyết”.

Bất chấp trở thành “tiểu tam” bị căm ghét, để cuối cùng chỉ khổ đau
Bất chấp trở thành “tiểu tam” bị căm ghét, để cuối cùng chỉ khổ đau

VOV.VN -Dù biết anh đã có người yêu, tôi vẫn cố tán tỉnh anh. Rồi  anh cũng chia tay để đến với tôi nhưng cuối cùng, những gì còn lại chỉ là sự cay đắng.

Bất chấp trở thành “tiểu tam” bị căm ghét, để cuối cùng chỉ khổ đau

Bất chấp trở thành “tiểu tam” bị căm ghét, để cuối cùng chỉ khổ đau

VOV.VN -Dù biết anh đã có người yêu, tôi vẫn cố tán tỉnh anh. Rồi  anh cũng chia tay để đến với tôi nhưng cuối cùng, những gì còn lại chỉ là sự cay đắng.