Lấy diễn viên, nhiều lúc tôi thấy chồng “đóng kịch” với mình

VOV.VN -Nhiều lúc tôi cảm thấy lo lắng, chồng tôi nhập tâm và diễn sâu với vai đến thế, thì làm sao biết được lúc nào anh ấy “diễn” hay là thật lòng với tôi.

Từ bé tôi hay mơ ước là diễn viên điện ảnh nhưng cuối cùng không toại nguyện, tôi học về kinh tế và đang làm việc ở một ngân hàng.

Vì thế khi có người yêu là diễn viên, vừa có hình thức lại vừa hay nói lời yêu thương, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc. Nhưng khi về sống chung với nhau, dù tôi đã cố gắng chiều chồng nhưng nhiều cũng có nhiều bất đồng. Tính tôi thì thực tế, còn chồng tôi thì lại “mơ màng”, nhiều khi cứ như sống trên mây.

Nghe điện thoại của chồng tôi với bạn diễn, rồi những cảnh trên phim của chồng tôi với bạn diễn, tôi không thể yên tâm được. (ảnh minh hoạ- tintuconline)

Tôi vẫn dặn mình phải tôn trọng công việc của chồng nhưng giữa nói và làm rất khó. Có khi cả tháng trời chồng tôi đi đóng phim, rồi đóng những cảnh ôm ấp, hôn hít cô này cô nọ, tôi đôi khi cũng cảm thấy có chút ghen tức. Mặc dù lúc nào tôi cũng tự trấn an chỉ là công việc của chồng, anh ấy cũng nói với tôi chỉ là công việc, chứ không có tình ý gì với bạn diễn, nhưng cứ nghĩ đến những cảnh “nóng” chồng đóng, rồi cách nói chuyện của chồng tôi với bạn diễn, tôi lại thấy bất an. Anh ấy là diễn viên, nhập tâm vào vai và diễn sâu đến thế thì làm sao tôi biết được lúc nào anh ấy “diễn” hay là thật lòng với tôi.

Càng ngày tôi càng thấy lo lắng cho hạnh phúc của mình. Cũng có nhiều lúc tôi muốn bàn với chồng hay anh ấy đổi nghề, về mở công ty kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh chẳng hạn, nhưng lại sợ mình ích kỷ. Tôi rối bời quá không biết phải làm sao bây giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu
Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

VOV.VN -Chồng tôi thú nhận, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi cũng “bí bách” và anh đã ra ngoài “giải quyết”.

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

Đau đớn phát hiện chồng “ăn phở” trong lúc tôi có bầu

VOV.VN -Chồng tôi thú nhận, khi tôi có bầu, anh muốn giữ gìn cho mẹ con tôi nên nhiều khi cũng “bí bách” và anh đã ra ngoài “giải quyết”.

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng
Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

VOV.VN -Đi thực tập, tôi gặp tình yêu đích thực nhưng lại không dám chia tay người yêu vì sợ mọi người điều tiếng là bội bạc.

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

Gặp người mới, tôi muốn chia tay người yêu nhưng sợ điều tiếng

VOV.VN -Đi thực tập, tôi gặp tình yêu đích thực nhưng lại không dám chia tay người yêu vì sợ mọi người điều tiếng là bội bạc.

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”
Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

VOV.VN -Tôi không thể mãi là “người thứ ba” và con tôi có cha nhưng lại không được chính danh như vậy. Tôi muốn nói vợ anh buông tha để anh đến với tôi…

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

Tôi không muốn mãi là “người thứ ba”

VOV.VN -Tôi không thể mãi là “người thứ ba” và con tôi có cha nhưng lại không được chính danh như vậy. Tôi muốn nói vợ anh buông tha để anh đến với tôi…

Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ
Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ

VOV.VN -Mẹ chồng tôi vừa vướng chuyện làm ăn đổ bể, phải ôm khoản nợ khoảng 3 tỷ. Tất cả chi tiêu trong nhà và tiền trả nợ giờ đều trông chờ vào người yêu tôi.

Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ

Chồng sắp cưới bất ngờ ôm món nợ “khủng” của mẹ

VOV.VN -Mẹ chồng tôi vừa vướng chuyện làm ăn đổ bể, phải ôm khoản nợ khoảng 3 tỷ. Tất cả chi tiêu trong nhà và tiền trả nợ giờ đều trông chờ vào người yêu tôi.

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?
Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

VOV.VN -Trải qua hai mối tình nhưng tôi đều bị phản bội. Giờ tôi cũng lớn tuổi, muốn có một gia đình nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa…

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

Tôi có nên mở lòng khi yêu lần nào cũng bị phản bội?

VOV.VN -Trải qua hai mối tình nhưng tôi đều bị phản bội. Giờ tôi cũng lớn tuổi, muốn có một gia đình nhưng lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa…

Ngượng chín mặt vì mẹ chồng thiếu tế nhị
Ngượng chín mặt vì mẹ chồng thiếu tế nhị

VOV.VN -Có lần vợ chồng tôi ôm nhau ngủ quên, mẹ chồng tôi lên gõ cửa rồi mở cửa xông thẳng vào buồng ngủ đánh thức tôi dậy, làm tôi ngượng chín mặt.

Ngượng chín mặt vì mẹ chồng thiếu tế nhị

Ngượng chín mặt vì mẹ chồng thiếu tế nhị

VOV.VN -Có lần vợ chồng tôi ôm nhau ngủ quên, mẹ chồng tôi lên gõ cửa rồi mở cửa xông thẳng vào buồng ngủ đánh thức tôi dậy, làm tôi ngượng chín mặt.