Đêm tân hôn, hành động của mẹ chồng khiến tôi muốn độn thổ

VOV.VN - Đêm tân hôn, tôi không còn hứng thú làm gì mà cứ luôn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa và lời dặn của mẹ chồng.

Ai cũng bảo tôi “chuột sa chĩnh gạo” khi được làm dâu trong nhà anh. Bố mẹ anh đều là công chức Nhà nước, anh là con một lại có công việc ổn định trong một cơ quan của Bộ. Còn tôi, một cô gái quê mới ra trường được 2 năm, lạ nước lạ cái, chỗ ở cũng đang phải đi thuê.

Khi còn yêu nhau, mỗi lần tôi đến nhà anh chơi, mẹ anh đều rất chu đáo, nhất là chăm sóc anh rất kỹ. Đôi khi ăn hoa quả, mẹ anh còn bóc hộ để vào đĩa, dặn dò anh từng li từng tí. Tôi lúc đó nghĩ là chuyện bình thường vì nhà có mỗi đứa con, mẹ anh quen tính chăm sóc anh từ bé nên đến nay thành thói quen khó thay đổi.

Đêm tân hôn, mẹ chồng khiến tôi muốn độn thổ (ảnh minh họa)

Nhà có nhiều phòng, nên vợ chồng tôi được mẹ chồng sắp xếp cho một phòng tân hôn khá đẹp và lãng mạn. Tôi hồi hộp nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn thực sự như trong các chuyện tình lãng mạn mà tôi đã xem phim và tiểu thuyết. Và đêm tân hôn sẽ là một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. 

Đêm tân hôn đang diễn ra đúng như tôi tưởng tượng và chuẩn bị đến gia đoạn cao trào, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tôi giật mình tưởng nghe nhầm, nhưng chồng tôi rất thản nhiên “mẹ gõ cửa, kệ đi”. Không thấy chúng tôi mở cửa, mẹ chồng lại gõ to hơn. Khi tôi ra mở cửa, mẹ dặn: “Con nhớ làm gì cũng chừng mực, giữ gìn sức khỏe cho chồng”. 

Nghe mẹ chồng nói thế, tôi thực sự choáng. Và khi trở vào, tôi không còn hứng thú để làm gì mà cứ luôn bị ám ảnh bởi tiếng gõ cửa và lời dặn của mẹ chồng.

Tôi tưởng rằng đêm tân hôn mẹ đã dặn hết rồi, thì sẽ không còn lặp lại chuyện này nữa. Nhưng không phải vậy, mỗi sáng mà 6h sáng chưa thấy tôi dậy, mẹ chồng lại lên gõ cửa gọi: “Con không dậy chuẩn bị để còn đi làm à”. Đến khi tôi cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, mẹ lại dặn: “Vợ chồng mới cưới, con nên giữ gìn sức khỏe cho chồng để nó còn đi làm”.

Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ đơn giản chồng tôi là con một, lại được yêu chiều, nhà thì rộng chắc mọi chuyện sẽ rất thoải mái và đơn giản. Nhưng giờ sự thật hoàn toàn ngược lại. Mẹ tôi quan tâm thái quá đến chồng tôi, đến cả việc ngủ nghỉ của chúng tôi, làm tôi thấy lúc nào mình cũng như có người theo dõi, cuộc sống thật khiên cưỡng.

Tôi đang không biết làm thế nào với cuộc sống mà mọi người bên ngoài nhìn vào cứ tưởng là “chuột sa chĩnh gạo” của mình đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?
Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?

VOV.VN -Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội bạc, nhưng bây giờ tôi lại rất hoang mang, bởi hai đứa con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ, vẫn cần có bố.

Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?

Nên chia tay người chồng bội bạc, hay giữ lại bố cho con?

VOV.VN -Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn ông bội bạc, nhưng bây giờ tôi lại rất hoang mang, bởi hai đứa con tôi vẫn cần có một gia đình đầy đủ, vẫn cần có bố.

Chồng sắp cưới ghen tuông “bệnh hoạn” khiến tôi quá mệt mỏi
Chồng sắp cưới ghen tuông “bệnh hoạn” khiến tôi quá mệt mỏi

VOV.VN -Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi kết hôn, mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng không hiểu sao tôi lại sợ bước vào cuộc hôn nhân này.

Chồng sắp cưới ghen tuông “bệnh hoạn” khiến tôi quá mệt mỏi

Chồng sắp cưới ghen tuông “bệnh hoạn” khiến tôi quá mệt mỏi

VOV.VN -Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi kết hôn, mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng không hiểu sao tôi lại sợ bước vào cuộc hôn nhân này.

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”
Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

VOV.VN -Cũng có lúc tôi muốn bỏ tất cả, ôm con về nhà mình. Nhưng nghĩ đến lời bố dặn "không bao giờ được làm xấu mặt bố mẹ”, tôi lại sợ...

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

VOV.VN -Cũng có lúc tôi muốn bỏ tất cả, ôm con về nhà mình. Nhưng nghĩ đến lời bố dặn "không bao giờ được làm xấu mặt bố mẹ”, tôi lại sợ...

Ngã ngửa khi biết đứa con mà vợ mới sinh không phải của mình
Ngã ngửa khi biết đứa con mà vợ mới sinh không phải của mình

VOV.VN -Khi nghe vợ thú nhận sự thật, tôi  thực sự sốc nặng và đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy.

Ngã ngửa khi biết đứa con mà vợ mới sinh không phải của mình

Ngã ngửa khi biết đứa con mà vợ mới sinh không phải của mình

VOV.VN -Khi nghe vợ thú nhận sự thật, tôi  thực sự sốc nặng và đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy.

Sợ “hôn” khi yêu, có phải tôi đang mắc “bệnh”?
Sợ “hôn” khi yêu, có phải tôi đang mắc “bệnh”?

VOV.VN - Những lần đi chơi chỉ có hai đứa, mỗi lần anh định hôn thì tôi lại cảm thấy rất sợ và tìm cách lảng tránh....

Sợ “hôn” khi yêu, có phải tôi đang mắc “bệnh”?

Sợ “hôn” khi yêu, có phải tôi đang mắc “bệnh”?

VOV.VN - Những lần đi chơi chỉ có hai đứa, mỗi lần anh định hôn thì tôi lại cảm thấy rất sợ và tìm cách lảng tránh....

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?
“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi, nhưng tình cảm là thứ mà nhiều khi không tuân theo lý trí.

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

“Cảm nắng” người yêu của bạn thân, tôi phải làm sao bây giờ?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi tự dặn lòng, không được phép thích anh, bởi anh là người yêu của bạn thân tôi, nhưng tình cảm là thứ mà nhiều khi không tuân theo lý trí.

Người yêu có suy nghĩ “kỳ quặc”, tôi có nên thú nhận sự thật
Người yêu có suy nghĩ “kỳ quặc”, tôi có nên thú nhận sự thật

VOV.VN -Người yêu tôi nói, khó có thể yêu được ai mà với họ, anh không là mối tình đầu. Nhưng trước khi đến với anh, tôi đã từng có một mối tình…

Người yêu có suy nghĩ “kỳ quặc”, tôi có nên thú nhận sự thật

Người yêu có suy nghĩ “kỳ quặc”, tôi có nên thú nhận sự thật

VOV.VN -Người yêu tôi nói, khó có thể yêu được ai mà với họ, anh không là mối tình đầu. Nhưng trước khi đến với anh, tôi đã từng có một mối tình…

Chồng cũ “quỵt” tiền nuôi con, tôi có nên đến cơ quan anh ta đòi nợ?
Chồng cũ “quỵt” tiền nuôi con, tôi có nên đến cơ quan anh ta đòi nợ?

VOV.VN -Cách đây 3 tháng, tôi không hề nhận được đồng nào tiền cấp dưỡng nuôi con từ chồng cũ. Tôi gọi điện thì gần như anh ta không nghe máy…

Chồng cũ “quỵt” tiền nuôi con, tôi có nên đến cơ quan anh ta đòi nợ?

Chồng cũ “quỵt” tiền nuôi con, tôi có nên đến cơ quan anh ta đòi nợ?

VOV.VN -Cách đây 3 tháng, tôi không hề nhận được đồng nào tiền cấp dưỡng nuôi con từ chồng cũ. Tôi gọi điện thì gần như anh ta không nghe máy…

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà
Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

VOV.VN -Dù quan tâm bao nhiêu tới mẹ chồng nhưng tôi vẫn cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo, không giống như bà dành cho con trai bà.

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

Tủi thân vì mẹ chồng chỉ quan tâm đến con trai của bà

VOV.VN -Dù quan tâm bao nhiêu tới mẹ chồng nhưng tôi vẫn cảm nhận tình cảm của mẹ chồng dành cho tôi có gì khách sáo, không giống như bà dành cho con trai bà.

Sau đêm tân hôn, tôi thực sự “sốc” khi nghe mẹ chồng tuyên bố
Sau đêm tân hôn, tôi thực sự “sốc” khi nghe mẹ chồng tuyên bố

VOV.VN -Ngày lại mặt, vợ chồng tôi xuống cảm ơn bố mẹ chồng và cũng nghĩ rằng, sẽ được nhận lại số tiền mừng. Nhưng tuyên bố của mẹ chồng khiến tôi sốc…

Sau đêm tân hôn, tôi thực sự “sốc” khi nghe mẹ chồng tuyên bố

Sau đêm tân hôn, tôi thực sự “sốc” khi nghe mẹ chồng tuyên bố

VOV.VN -Ngày lại mặt, vợ chồng tôi xuống cảm ơn bố mẹ chồng và cũng nghĩ rằng, sẽ được nhận lại số tiền mừng. Nhưng tuyên bố của mẹ chồng khiến tôi sốc…

Có nên tiếp tục khi bạn trai “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”?
Có nên tiếp tục khi bạn trai “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”?

VOV.VN -Nhiều lần chứng kiến cảnh bạn trai mặc cả từng đồng, tôi đâm ra lo lắng cho tương lai của mình. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay dừng lại?

Có nên tiếp tục khi bạn trai “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”?

Có nên tiếp tục khi bạn trai “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”?

VOV.VN -Nhiều lần chứng kiến cảnh bạn trai mặc cả từng đồng, tôi đâm ra lo lắng cho tương lai của mình. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay dừng lại?