Ngã ngửa khi biết đứa con mà vợ mới sinh không phải của mình

VOV.VN -Khi nghe vợ thú nhận sự thật, tôi  thực sự sốc nặng và đã nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy.

Trước khi đồng ý lấy tôi, vợ tôi đã có một mối tình khá sâu đậm với người bạn  cùng lớp Đại học. Khi đó, dù rất yêu cô ấy nhưng tôi chỉ dám là "cái bóng" bên lề cuộc đời của cô ấy.

Chỉ đến khi tốt nghiệp Đại học, vợ tôi thì muốn ở lại Thủ đô, còn người yêu của cô ấy lại muốn cả hai về Hà Tĩnh (quê của người yêu cô ấy) để lập nghiệp. Giữa họ xảy ra mâu thuẫn và chia tay.

Nửa năm sau thì cô ấy đồng ý đến với tôi. Phải nói là tôi sung sướng, hạnh phúc đến thế nào khi được cô ấy đền đáp tình yêu đơn phương bấy lâu nay.

(ảnh minh họa- internet)

Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Và rồi sau khi cưới được hơn một tháng, tôi lại càng hạnh phúc gấp bội khi cô ấy thông báo chúng tôi sắp được làm cha mẹ.

Tôi hân hoan chờ đón ngày đứa con chào đời. Khi đưa vợ đi sinh, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt vì hạnh phúc, và giây phút đón đứa con trên tay cô hộ lý, tôi đã bật khóc.

Bố mẹ tôi và họ hàng ở quê lên thăm em bé rất đông. Và trong một lần ra ngoài trở về, tôi nghe được câu chuyện của chị gái tôi và mẹ, họ nói đứa bé không giống tôi, mà cũng không giống ai trong họ hàng. Họ cũng thắc mắctại sao tôi cưới vợ chưa được 7 tháng mà đã sinh con "đủ ngày đủ tháng".

Nghe đến đây tôi cũng hơi chột dạ, nhẩm tính lại, thì đúng tôi lấy vợ chưa được 7 tháng. Và trong thời gian yêu nhau tôi, chúng tôi luôn giữ gìn. Day dứt này cứ dày vò tôi mãi.

Đến một hôm có tí men, không giữ được  bình tĩnh tôi đã bóng gió với vợ, giữa chúng tôi xảy ra cãi vã, cô ấy đã thú nhận trong thời gian yêu tôi, cô ấy vẫn đi lại với người yêu cũ. Nhưng giữa họ vẫn không ngã ngũ được những bất đồng nên cô ấy quyết định chia tay để cưới tôi. Khi đó cô ấy đã có bầu được 2 tháng, và cô ấy muốn đứa con này có người bố là tôi, vì tôi có đủ tình thương, tình yêu với với mẹ con cô ấy.

Tôi thực sự sốc khi nghe vợ thú nhận tất cả mọi chuyện. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay vì thấy mình bị lừa dối, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn yêu cô ấy, không muốn mất cô ấy.

Tôi đang rối bời nên chưa dám quyết định chuyện gì, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia đình người yêu phản đối, tôi vẫn muốn tự sinh con làm mẹ đơn thân
Gia đình người yêu phản đối, tôi vẫn muốn tự sinh con làm mẹ đơn thân

VOV.VN -Mẹ anh phản đối chúng tôi đến với nhau vì tôi là người đã từng ly hôn lại đang một mình nuôi con. Ngay cả khi tôi có bầu bà vẫn không đồng ý.

Gia đình người yêu phản đối, tôi vẫn muốn tự sinh con làm mẹ đơn thân

Gia đình người yêu phản đối, tôi vẫn muốn tự sinh con làm mẹ đơn thân

VOV.VN -Mẹ anh phản đối chúng tôi đến với nhau vì tôi là người đã từng ly hôn lại đang một mình nuôi con. Ngay cả khi tôi có bầu bà vẫn không đồng ý.

Nỗi khổ không phải ai cũng biết của những cô nàng tóc dài
Nỗi khổ không phải ai cũng biết của những cô nàng tóc dài

VOV.VN - Tóc mắc vào khoá áo, mỗi khi gỡ dây chun là y như rằng giựt ra cả 1 mớ tóc... là những rắc rối mà chỉ những cô nàng tóc dài mới hiểu

Nỗi khổ không phải ai cũng biết của những cô nàng tóc dài

Nỗi khổ không phải ai cũng biết của những cô nàng tóc dài

VOV.VN - Tóc mắc vào khoá áo, mỗi khi gỡ dây chun là y như rằng giựt ra cả 1 mớ tóc... là những rắc rối mà chỉ những cô nàng tóc dài mới hiểu

Thu phí vào nội đô có làm Hà Nội bớt tắc đường?
Thu phí vào nội đô có làm Hà Nội bớt tắc đường?

VOV.VN -Đề xuất thu phí từ vành đai 3 trở vào chỉ là giải pháp “phần ngọn” và khó khả thi nếu không giải quyết tốt “phần gốc” của vấn đề ùn tắc ở Hà Nội.

Thu phí vào nội đô có làm Hà Nội bớt tắc đường?

Thu phí vào nội đô có làm Hà Nội bớt tắc đường?

VOV.VN -Đề xuất thu phí từ vành đai 3 trở vào chỉ là giải pháp “phần ngọn” và khó khả thi nếu không giải quyết tốt “phần gốc” của vấn đề ùn tắc ở Hà Nội.

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”
Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

VOV.VN -Cũng có lúc tôi muốn bỏ tất cả, ôm con về nhà mình. Nhưng nghĩ đến lời bố dặn "không bao giờ được làm xấu mặt bố mẹ”, tôi lại sợ...

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

Tôi chỉ mong bố nói “Về nhà đi con”

VOV.VN -Cũng có lúc tôi muốn bỏ tất cả, ôm con về nhà mình. Nhưng nghĩ đến lời bố dặn "không bao giờ được làm xấu mặt bố mẹ”, tôi lại sợ...

Được nhờ sang nấu cơm, tôi suýt bị biến thành “bữa tối” của anh
Được nhờ sang nấu cơm, tôi suýt bị biến thành “bữa tối” của anh

VOV.VN -  Đến giờ phút này tôi vẫn còn rất hoảng sợ, vẫn chưa thể tập trung làm bất cứ việc gì, trong đầu chỉ có những chuyện của tối ngày hôm đó.

Được nhờ sang nấu cơm, tôi suýt bị biến thành “bữa tối” của anh

Được nhờ sang nấu cơm, tôi suýt bị biến thành “bữa tối” của anh

VOV.VN -  Đến giờ phút này tôi vẫn còn rất hoảng sợ, vẫn chưa thể tập trung làm bất cứ việc gì, trong đầu chỉ có những chuyện của tối ngày hôm đó.

Tôi có nên chia tay vợ để đến với “máy bay bà già” hơn mình 22 tuổi?
Tôi có nên chia tay vợ để đến với “máy bay bà già” hơn mình 22 tuổi?

VOV.VN -Tôi đang rất day dứt nếu giữa việc chọn vợ hay người tình lớn tuổi, vì nếu tiếp tục sống với vợ, chả nhẽ tôi sẽ như một con rô bốt đến hết đời?

Tôi có nên chia tay vợ để đến với “máy bay bà già” hơn mình 22 tuổi?

Tôi có nên chia tay vợ để đến với “máy bay bà già” hơn mình 22 tuổi?

VOV.VN -Tôi đang rất day dứt nếu giữa việc chọn vợ hay người tình lớn tuổi, vì nếu tiếp tục sống với vợ, chả nhẽ tôi sẽ như một con rô bốt đến hết đời?