Muốn “độc chiếm” chồng, đừng làm chồng sợ

Theo các chuyên gia tâm lý, vì muốn độc chiếm chồng nên các bà vợ đã sử dụng các chiêu độc để làm chồng sợ, khiến chồng chừa cái thói trăng hoa.

Do vậy, nếu không cẩn thận, các bà vợ sẽ đẩy chồng ra xa mình hơn, thậm chí càng sa lầy vào thói hư tật xấu.

Tâm lý độc chiếm chồng

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê, Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (TƯ Đoàn TNCSHCM), lý do khiến cho các bà vợ phải nghĩ ra chiêu “độc” để quản chồng, một phần cũng do các ông chồng. Có thể ông chồng mắc tật trăng hoa, thích à ưa với người phụ nữ khác làm mất niềm tin nơi các bà vợ. Một phần nữa có thể bản thân các ông chồng cũng ở thế “dưới cơ” vợ, bị vợ bắt nạt. Cách hành xử của những bà vợ này là xuất phát từ mục đích tốt đẹp là muốn giữ chồng. Nhưng những biện pháp đó thường không hiệu quả, thậm chí lại phản tác dụng.

Ảnh minh họa

Tâm lý người đàn ông trước những bà vợ này thường là không phục, không sợ. Thậm chí có người chồng sẽ khó chịu bởi cách hành xử đó. Trước mặt vợ, có thể họ im lặng hoặc xin lỗi, nhưng thực chất là họ đang cố chịu đựng mà thôi. Với những người vợ ghen một cách thái quá như vậy, thường các ông chồng sẽ ra ngoài kể xấu và châm biếm “con vợ mình”, “sư tử Hà Đông” nhà mình… rồi thì chứng nào vẫn tật ấy.

Khi thực hiện những chiêu “độc”, thường tâm lý các bà vợ sẽ thỏa mãn được ý đồ kiểm soát, sở hữu và độc chiếm chồng của mình. Nếu ở mức độ nhẹ, có thể các ông chồng sẽ rất thích vì cảm thấy mình quan trọng, thấy vợ yêu và cần mình. Tuy nhiên nếu các bà vợ ứng xử một cách thái quá thì chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Họ đang tìm cách giữ phần xác mà không biết giữ phần hồn của chồng. Việc bắt chồng thú nhận tang chứng như vậy thực chất là càng đẩy họ lún sâu vào tật xấu của mình. Nó là một dạng bạo hành tinh thần rất ghê gớm, đẩy người chồng càng ngày càng ra xa các bà vợ hơn.

Các ông chồng không bao giờ… sợ vợ?

Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất lại tỏ ra hết sức thông cảm với giới nữ. Ông cho rằng: Ghen là tật chung của phụ nữ Việt Nam. Xuất phát của việc ghen là yêu và muốn giữ chồng. Phụ nữ ở một số nước tiên tiến cũng có tật này nhưng luật pháp của họ nghiêm nên khi có bằng chứng ngoại tình là người chồng phải đi khỏi nhà. Còn ở Việt Nam không như vậy.

Để giữ được người đàn ông của mình, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất khuyên rằng, chị em cần đặc biệt tránh việc đe dọa, làm nhục họ. Chị em nên thu hút họ về phía mình bằng sự tế nhị, dịu dàng, nắm tâm lý của đàn ông, nghiêm khắc… Có người phụ nữ rất sai lầm khi tâm sự rằng “chồng tôi chỉ sợ tôi”. Thực chất đàn ông không hề sợ vợ. Họ chỉ nể vợ, yêu vợ chứ không sợ. Nếu có sợ chỉ sợ bố mẹ của họ và sợ con họ thôi, chứ tuyệt nhiên vợ thì không.

Do vậy, muốn “buộc chặt chồng”, đừng bao giờ phản đối theo kiểu “em không đồng ý” mà là “3 mẹ con em không đồng ý”, kể cả khi đứa con đang là một chiếc bào thai. Cách nói đó sẽ khiến các ông chồng nghe hơn, bởi bản chất là họ sợ con chứ không phải sợ vợ. Nếu nói “em chẳng đồng ý” thì ông chồng sẽ nói “chẳng đồng ý thì thôi”. Nhưng nếu khéo léo, hiểu tâm lý sợ con của ông chồng thì bà vợ sẽ nói “3 mẹ con em không đồng ý” thì ông chồng sẽ nghĩ khác. Bởi vũ khí của người vợ là sự tế nhị, dịu dàng nhưng phải kiên quyết.

Hầu như đàn ông khi đi với người phụ nữ khác đều không muốn mất vợ, không dám mất vợ. Như nhà thơ Tế Xương đã từng viết:

“Một trà, một rượu, một đàn bà/ Ba cái lăng nhăng nó quấy ta/ Chừa được thứ nào hay thứ nấy/ Họa chăng chừa rượu với chừa trà”.

“Đàn ông cũng hiểu thói ham đàn bà là một thói hư tật xấu khó bỏ của họ. Nếu người phụ nữ hiểu được tâm lý này, hiểu rằng đàn ông không chừa được tật mê đàn bà thì các bà vợ đừng dùng những kế sách bắt nạt chồng kiểu quái dị. Hãy bằng sự tế nhị, dịu dàng mà nghiêm khắc để kéo chồng về với mình. Cố chứng minh, cố bắt bẻ, cố tìm ra mọi bằng chứng để tố cáo tội lỗi của chồng thì chồng sẽ không vì sợ vợ mà yêu vợ hơn. Ngược lại, họ sẽ sợ cách ứng xử kém văn hóa đó để chạy theo người đàn bà khác mãi mãi”, nhà tâm lý Nguyễn An Chất nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu
5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

5 điều bạn chớ dại thổ lộ với chàng khi yêu

Với mong muốn nửa kia hiểu và tin tưởng mình nên trong tình yêu các cô nàng sẵn sang dốc hết bầu tâm sự cho chàng, kể cả những điều thầm kín nhất.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi
Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Tình cũ sắp kết hôn vẫn muốn quay lại với tôi

Khi người yêu cũ sắp lấy vợ, anh đã gặp tôi. Anh nói sống rất khổ sở, cuộc sống không được như ý muốn. Anh bị ép cưới, bất kể lúc nào anh cũng nghĩ về tôi.

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc
Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ khiến tôi chạnh lòng chỉ vì chuyện tiền bạc

Vợ nói: "Anh chỉ biết sống cho gia đình anh, không lo toan được cái gì cho gia đình này. Có ngày tôi ôm con đi cho mà biết".

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã
Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

Bế tắc và chơi vơi trước cuộc đời nghiệt ngã

VOV.VN - Chồng tôi biển thủ tiền của công ty nên đã đi bỏ trốn. Còn tôi rất khó xin được công việc ổn định, lại thêm món nợ vài chục triệu đồng.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“
Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

Bị người yêu bỏ sau nhiều lần “quan hệ“

VOV.VN - Tôi biết mình không đáng được tha thứ nhưng cuộc tình với anh hiện tại giống như mạng sống của tôi. Xa anh, tôi mất hết nghị lực sống và chẳng còn có niềm vui.

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới
Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

VOV.VN -Thực sự chúng em rất yêu nhau và hiểu nhau vì đã có 4 năm gắn bó rồi. Em rất ấm ức và chẳng biết nên làm thế nào.

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

Yêu nhau 4 năm mà bạn trai mãi không chịu cưới

VOV.VN -Thực sự chúng em rất yêu nhau và hiểu nhau vì đã có 4 năm gắn bó rồi. Em rất ấm ức và chẳng biết nên làm thế nào.

“Trị” ông chồng vô tình
“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

“Trị” ông chồng vô tình

“Trị” ông chồng vô tình

Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông, đôi khi họ cũng vô tâm lắm, ít khi hiểu được, vợ đã hy sinh rất nhiều thứ cho những bổn phận, trách nhiệm vô hình sau khi kết hôn.

Chia tay, có gì mà buồn khổ
Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Chia tay, có gì mà buồn khổ

Khi người ta trẻ, người ta có quyền mắc sai lầm. Sai thì sửa, vấp ngã thì đứng lên đi tiếp, đoạn đường phía trước còn rất dài.

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ
Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi.

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Đau đớn vì vợ ngoại tình với người yêu cũ

Một ngày nọ tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ từ một số điện thoại không lưu với lời hẹn hò đến khách sạn. Lần này vợ tôi không còn gì để chối cãi.