Muốn ly hôn nhưng sợ phải bồi thường tuổi xuân cho vợ

VOV.VN -Bây giờ em đưa đơn ra tòa em có phải bồi thường cái gì không ạ? Em đưa đơn thì em có phải chịu tiền phạt hay tiền thanh xuân cho cô ấy không?  

Em với vợ em cưới nhau từ năm 2010. Con trai em được một năm là vợ chồng em ly hôn đến giờ. Cô ấy bỏ con ở lại, không quan tâm đến con cái, gia đình. Con em giờ 6 tuổi, đang học lớp 1. Ông bà nội ở nhà hỗ trợ em nuôi con. Em không biết cô ấy đi đâu, chỉ biết đang làm ở Hà Nội.

Em muốn hỏi bây giờ em đưa đơn ra tòa em có phải bồi thường cái gì không? Em đưa đơn đi em có phải chịu tiền phạt hay tiền thanh xuân cho cô ấy không ạ?  

Ảnh minh họa

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn:

Đừng lo gì về chuyện phạt vì mình  chẳng đánh, mình còn mong ngóng cô ấy trở về. Em hãy đăng báo, nhờ Đài phát thanh truyền hình đưa tin để giải quyết việc gia đình.

Không có bất cứ lý gì ở đây, dù chồng đưa đơn hay vợ đưa đơn phải bồi thường tuổi xuân. Lấy nhau là tự nguyện, kết hôn có pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên đã lâu không chung sống, thiếu trách nhiệm, mục đích hôn nhân không đạt được, em có quyền ly hôn. Thậm chí chỉ cần 1 năm, dù là phụ nữ hay đàn ông rời khỏi nơi ở, không có lý do, không có tin tức, người ta còn công bố mất tích.

Ngày xưa cần có 2 chữ ký, có yếu tố thuận tình, nay thì bên nào viết đơn cũng được. Trong hoàn cảnh đặc biệt của em, đợi được hai chữ ký không khả thi. Vì vậy, em viết đơn trình bày với tòa án là hoàn cảnh như thế, cô ấy bỏ đi 5 năm nay và không có bất cứ liên lạc, trách nhiệm gì với gia đình. Nếu em không thể tiếp tục cuộc hôn nhân như thế này, xin được ly hôn thì tòa sẽ hướng dẫn cho em. Nếu vợ em không trở về thì tòa sẽ xử vắng mặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng người khác
Vợ nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng người khác

VOV.VN -Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm nay khi con em bị ốm phải vào viện, em có nhờ anh A đến chăm con em. Từ đó vợ em thầm thương trộm nhớ người ta.

Vợ nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng người khác

Vợ nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng người khác

VOV.VN -Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm nay khi con em bị ốm phải vào viện, em có nhờ anh A đến chăm con em. Từ đó vợ em thầm thương trộm nhớ người ta.

Lòng người là giấy, có nên thử lửa?
Lòng người là giấy, có nên thử lửa?

VOV.VN - Em quen anh cũng được 4 tháng và anh không bao giờ đưa hình ảnh 2 đứa trên mạng xã hội, anh nói tại vì công việc không cho đăng ảnh. 

Lòng người là giấy, có nên thử lửa?

Lòng người là giấy, có nên thử lửa?

VOV.VN - Em quen anh cũng được 4 tháng và anh không bao giờ đưa hình ảnh 2 đứa trên mạng xã hội, anh nói tại vì công việc không cho đăng ảnh. 

Stress nặng vì vợ bắt nhịn sex
Stress nặng vì vợ bắt nhịn sex

VOV.VN -Mặc dù vợ chồng ăn ở cùng nhau nhưng mỗi khi cháu đòi hỏi là cô ấy kêu mệt. Cô ấy bắt cháu nhịn suốt thành ra cháu cũng bị stress.

Stress nặng vì vợ bắt nhịn sex

Stress nặng vì vợ bắt nhịn sex

VOV.VN -Mặc dù vợ chồng ăn ở cùng nhau nhưng mỗi khi cháu đòi hỏi là cô ấy kêu mệt. Cô ấy bắt cháu nhịn suốt thành ra cháu cũng bị stress.

Một cái tát cũng khiến hôn nhân tan vỡ
Một cái tát cũng khiến hôn nhân tan vỡ

VOV.VN -Hôm nọ bọn em cãi nhau, em đã lỡ tát vào miệng vợ em đến nổi phải đi khâu nên vợ em bỏ đi và quyết li thân...

Một cái tát cũng khiến hôn nhân tan vỡ

Một cái tát cũng khiến hôn nhân tan vỡ

VOV.VN -Hôm nọ bọn em cãi nhau, em đã lỡ tát vào miệng vợ em đến nổi phải đi khâu nên vợ em bỏ đi và quyết li thân...

Vì em béo nên không tạo được hứng thú cho anh
Vì em béo nên không tạo được hứng thú cho anh

VOV.VN - Anh ấy nói chuyện ấy cũng cần có cảm xúc, và vì em béo nên không tạo hứng thú cho anh ấy. Mỗi lần em nhận được câu trả lời đó, em vô cùng đau đớn.

Vì em béo nên không tạo được hứng thú cho anh

Vì em béo nên không tạo được hứng thú cho anh

VOV.VN - Anh ấy nói chuyện ấy cũng cần có cảm xúc, và vì em béo nên không tạo hứng thú cho anh ấy. Mỗi lần em nhận được câu trả lời đó, em vô cùng đau đớn.

Vợ mới sinh mà chồng cứ đòi mỗi ngày “yêu” một lần
Vợ mới sinh mà chồng cứ đòi mỗi ngày “yêu” một lần

VOV.VN - Tôi thực sự thấy mệt mỏi, nếu cứ như thế này tôi sợ sức khỏe của mình không đảm bảo. còn cứ từ chối chồng mãi, thì sợ anh ấy sẽ chán, giận. 

Vợ mới sinh mà chồng cứ đòi mỗi ngày “yêu” một lần

Vợ mới sinh mà chồng cứ đòi mỗi ngày “yêu” một lần

VOV.VN - Tôi thực sự thấy mệt mỏi, nếu cứ như thế này tôi sợ sức khỏe của mình không đảm bảo. còn cứ từ chối chồng mãi, thì sợ anh ấy sẽ chán, giận.