Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

VOV.VN - Những người phụ nữ thường là những người phải chịu cảnh chồng đi ngoại tình. Vậy còn những người chồng có vợ là kẻ đa tình lăng nhăng, họ nghĩ sao ?

Năm nay, tôi 47 tuổi. Vợ tôi 44 tuổi. Chúng tôi kết hôn với nhau đến nay đã 25 năm rồi nhưng mãi vẫn không có con.

Năm 1993, tức là 3 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi đưa nhau đi làm ăn ở Vũng Tàu. Ở đó, tôi đi biển dài ngày, còn vợ tôi ở nhà gánh cá thuê. Vì công việc nên tầm 1 tháng tôi mới về nhà 1 lần. Rồi sau 1 chuyến đi dài ngày, tôi trở về và thấy hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán là trong khu mà tôi ở trọ có người ngoại tình. Tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ là chuyện nhà người ta, mình có xen vào cũng được gì đâu? Lúc đó, tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì vợ mình. Vì tình cảm của chúng tôi trước giờ vẫn tốt đẹp. Thậm chí, tôi còn cảm thấy có lỗi khi để vợ phải thui thủi 1 mình như thế. Sau lần về ấy, tôi lại tiếp tục đi biển 1 tháng. Đúng hạn, tôi về nhà. Lần này, chuyện tôi không ngờ đến đã xảy ra. Chả là hôm đó, tôi mới đi biển về. Sau khi ăn tối xong, tôi mệt quá nên vào giường nghỉ ngơi 1 lúc. Vợ tôi hỏi tôi có đi xem phim không. Tôi bảo mệt không đi. Vậy là cô ấy đi 1 mình. Tôi đi biển 1 tháng mới về. Theo lẽ thường thì vợ chồng nên ở cùng nhau nói chuyện, tâm sự cho thỏa nỗi mong nhớ. Vậy mà vợ tôi lại để tôi ở nhà 1 mình ngay khi vừa từ biển về. Chẳng lẽ cô ấy không thương, không nhớ tôi? Tôi cảm thấy rất buồn. 1 mình ngây người trong nhà cũng không có ý nghĩa gì, tôi đành ra chỗ chiếu phim – là 1 quán cà phê, có chiếu phim ngoài trời. Tôi muốn được trải qua buổi tối cùng vợ. Ấy vậy mà lúc tôi ra đó lại thấy vợ tôi đang ngồi uống nước, xem phim với 1 chàng trai người Huế, cũng vào Vũng Tàu làm ăn. Tôi ngồi 1 mình ở bàn khác uống nước, xem phim. Thú thật cũng là vì tôi muốn xem giữa 2 người họ có mối quan hệ gì khác lạ không mà vợ tôi lại thay đổi như vậy. Được 1 lúc thì vợ của anh chàng kia tìm đến, nói nặng lời và bắt anh ta về. Thấy thế, tôi cũng đi ra, bảo vợ tôi về nghỉ. Về đến nhà, thấy vợ chẳng hề đề cập gì về chuyện vừa xảy ra, tôi cũng im lặng. Tôi tự an ủi mình là chắc giữa 2 người họ không có gì, chỉ là tình cờ gặp thì ngồi xem phim, uống nước cùng nhau thôi. Được 1 thời gian, tôi đưa vợ lên thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn đồng thời kiểm tra sức khỏe xem có phải chúng tôi hiếm muộn gì mà cưới nhau mấy năm rồi vẫn chưa có con. Ở đây, tôi lại phát hiện ra vợ mình có quan hệ thân mật với những người đàn ông khác. Có điều, tôi không nói ra vì nghĩ đó chỉ là 1 phút yếu lòng, rồi cô ấy sẽ nghĩ lại mà sửa chữa lỗi lầm. Thế nhưng, cô ấy vẫn không thay đổi. Dù vậy, tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ vợ chồng sống với nhau cả đời, làm căng quá chỉ khiến quan hệ vợ chồng xấu đi mà thôi.

Năm 2002, tôi và vợ vào Bình Phước làm xây dựng. Chủ thầu ở đó là 1 người đàn ông. Anh ta luôn xếp cho vợ tôi những công việc nhẹ nhàng. Ban đầu, tôi nghĩ chắc anh ta cho rằng cô ấy không đủ sức để làm những công việc nặng hơn. Với cả như vậy thì cũng tốt cho tôi. Thế nên, tôi không để tâm lắm. Tôi chỉ biết 2 người đó có quan hệ tình cảm với nhau trong 1 lần tôi bị ốm. Khi đó, anh ta rủ vợ tôi đi mua bánh cho hội phụ hồ cùng ăn. Cô ấy đã đồng ý đi trong khi tôi còn đang phải nằm nhà. Sau lần đó, họ càng đối xử thân mật với nhau hơn. Rồi tình cờ, tôi phát hiện cuốn nhật ký của vợ. Trong đó ghi lại việc 2 người họ đã có tình cảm với nhau, thậm chí còn cùng thề thốt, hứa hẹn. Cô ấy còn ghi trong nhật ký là dù tôi phát hiện mối quan hệ của họ, cô ấy cũng không sợ. Sau khi đọc được những dòng đó, tôi vô cùng giận dữ và đưa cô ấy về quê, mời họ hàng 2 bên đến họp gia đình. Trong buổi họp, vợ tôi đã hứa sẽ không tái phạm nữa nhưng đến nay, cô ấy lại chứng nào tật ấy. Khi vắng mặt tôi, có đối tượng nào gạ gẫm là cô ấy xiêu lòng ngay. Có phải tôi đã bị vợ cắm sừng rồi không? Có phải cô ấy nghĩ cắm được 1 lần thì cứ cắm tiếp cũng được? Tôi nghĩ mình là đàn ông thì phải cao thượng và có lòng vị tha. Nhưng có phải tôi đã vị tha quá đà rồi không mà để cô ấy được nước lấn tới? Bây giờ, tôi không biết nên làm gì với vợ mình nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông
Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

VOV.VN -Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi người chồng gia trưởng, ghen tuông. Nhưng tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con.

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

VOV.VN -Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi người chồng gia trưởng, ghen tuông. Nhưng tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con.

Chán nản vì chồng ham chơi không chăm lo gia đình
Chán nản vì chồng ham chơi không chăm lo gia đình

VOV.VN - Tôi đã lấy chồng được 12 năm, cũng từng đó thời gian 1 mình tôi gánh vác gia đình, nuôi chồng, chăm con.

Chán nản vì chồng ham chơi không chăm lo gia đình

Chán nản vì chồng ham chơi không chăm lo gia đình

VOV.VN - Tôi đã lấy chồng được 12 năm, cũng từng đó thời gian 1 mình tôi gánh vác gia đình, nuôi chồng, chăm con.

Chồng hư tại mẹ
Chồng hư tại mẹ

Chị đã rất buồn. Chị nghĩ sở dĩ cuộc tình của chị và chồng ra nông nỗi này chính là do mẹ chồng gây nên.

Chồng hư tại mẹ

Chồng hư tại mẹ

Chị đã rất buồn. Chị nghĩ sở dĩ cuộc tình của chị và chồng ra nông nỗi này chính là do mẹ chồng gây nên.

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ
Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".