Phát hiện chồng ngoại tình qua chiếc khẩu trang

VOV.VN - Những ngày này, tôi thấy anh về rất muộn, ở công ty cũng đã có những lời ra tiếng vào, nhưng tôi vẫn phớt lờ tất cả vì tin chồng, nhưng không ngờ...

Năm nay tôi 32 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi, hiện đang là giám đốc một công ty xây dựng. Chúng tôi kết hôn được 5 năm và đang có 2 cô con gái rất xinh xắn. Mọi người nói tôi nên sinh cố đến khi có con trai vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, nên cần người nối dõi, nhất là khi nhà lại có điều kiện. Có vài lần tôi có nói chuyện với anh, anh nói con nào cũng là con và bảo tôi không cần đặt nặng vấn đề đó. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Vì tin chồng mà tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày nào đó anh sẽ ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Từ ngày sinh con, vì bận chăm sóc gia đình, nên tôi tạm thời nghỉ việc ở công ty, nhưng vẫn nhận những dự án tư vấn truyền thông, marketing có thể làm online ở nhà. Phần vì tôi muốn tự chủ về kinh tế, phần vì công việc giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà cả ngày.

Thời gian gần đây, tôi đến công ty chồng, và có nghe thấy vài lời xì xèo về việc anh có quan hệ thân thiết với một cô nhân viên trẻ mới 24 tuổi vừa được tuyển vào. Tôi nghĩ rằng những lời ra tiếng vào đó nơi công sở chẳng thiếu, tôi tin anh.

Thế nhưng chồng tôi lại có những biểu hiện rất lạ, anh chê tôi ở nhà lôi thôi, luộm thuộm, hễ nói gì, lại nói vợ không ra ngoài, không cập nhật nên bị mù mờ thông tin.

Hôm trước, khi lấy quần áo của chồng đi giặt, tôi phát hiện trong túi áo anh có một chiếc khẩu trang dính son và một thỏi son đánh dở, chắc chắn không phải đồ mới mua tặng vợ.

Tôi chết lặng khi nghĩ đến những lời bàn tán ở công ty. Tôi đã đưa tất cả những thứ đó ra hỏi chồng, anh không chối cãi mà thẳng thắn nhận rằng có quen chơi bời với một nhân viên trẻ. Nhưng đó chỉ là vui vẻ qua đường, chứ không hề có ý định gì.

Tôi thực sự sốc, mấy ngày nay tôi đưa con về nhà mẹ đẻ, mặc chồng tìm đến tận nhà xin lỗi đòi đón về. Tôi thực sự buồn và không biết phải làm sao lúc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ chồng “vô tư” lấy đồ của con tôi mang về cho cháu ngoại
Mẹ chồng “vô tư” lấy đồ của con tôi mang về cho cháu ngoại

VOV.VN -Đồ chơi con tôi đang dùng, bà bỏ vào túi đem về, bà còn nói nhà tôi có điều kiện sẽ mua đồ khác…

Mẹ chồng “vô tư” lấy đồ của con tôi mang về cho cháu ngoại

Mẹ chồng “vô tư” lấy đồ của con tôi mang về cho cháu ngoại

VOV.VN -Đồ chơi con tôi đang dùng, bà bỏ vào túi đem về, bà còn nói nhà tôi có điều kiện sẽ mua đồ khác…

Chồng tha thứ chuyện tôi ngoại tình, nhưng mẹ chồng liên tục đay nghiến
Chồng tha thứ chuyện tôi ngoại tình, nhưng mẹ chồng liên tục đay nghiến

VOV.VN -Sự việc xảy ra đến nay đã hai năm, chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ nhưng mẹ chồng tôi thường xuyên mang chuyện đó ra để đay nghiến....

Chồng tha thứ chuyện tôi ngoại tình, nhưng mẹ chồng liên tục đay nghiến

Chồng tha thứ chuyện tôi ngoại tình, nhưng mẹ chồng liên tục đay nghiến

VOV.VN -Sự việc xảy ra đến nay đã hai năm, chồng tôi không hề nhắc lại chuyện cũ nhưng mẹ chồng tôi thường xuyên mang chuyện đó ra để đay nghiến....

Nếu các nàng có tính này, bất cứ chàng trai nào cũng phải “chạy vội“
Nếu các nàng có tính này, bất cứ chàng trai nào cũng phải “chạy vội“

VOV.VN -Cho dù nàng xinh đến mấy, nhưng nếu quá điệu đà hoặc luộm thuộm, hay dỗi hờn, cau có, thì các chàng trai cũng sợ mà "chào thua".

Nếu các nàng có tính này, bất cứ chàng trai nào cũng phải “chạy vội“

Nếu các nàng có tính này, bất cứ chàng trai nào cũng phải “chạy vội“

VOV.VN -Cho dù nàng xinh đến mấy, nhưng nếu quá điệu đà hoặc luộm thuộm, hay dỗi hờn, cau có, thì các chàng trai cũng sợ mà "chào thua".

Có nên rút lui khi bạn trai là “con nợ” của nhiều người?
Có nên rút lui khi bạn trai là “con nợ” của nhiều người?

VOV.VN -Bạn trai giấu tôi chuyện đi vay tiền của mọi người. Tôi có nên hỏi thẳng bạn ấy vay tiền làm gì, hay là lẳng lặng rút lui chuyện tình cảm với bạn ấy.

Có nên rút lui khi bạn trai là “con nợ” của nhiều người?

Có nên rút lui khi bạn trai là “con nợ” của nhiều người?

VOV.VN -Bạn trai giấu tôi chuyện đi vay tiền của mọi người. Tôi có nên hỏi thẳng bạn ấy vay tiền làm gì, hay là lẳng lặng rút lui chuyện tình cảm với bạn ấy.

Cuộc sống ngột ngạt khi ở rể nhà vợ đại gia
Cuộc sống ngột ngạt khi ở rể nhà vợ đại gia

VOV.VN -Tưởng rằng nhà vợ giàu có sẽ được nhờ, nhưng khi cưới về rồi tôi mới thấp thía nỗi khổ khi mình nghèo mà nhà vợ lại giàu sẽ thế nào.

Cuộc sống ngột ngạt khi ở rể nhà vợ đại gia

Cuộc sống ngột ngạt khi ở rể nhà vợ đại gia

VOV.VN -Tưởng rằng nhà vợ giàu có sẽ được nhờ, nhưng khi cưới về rồi tôi mới thấp thía nỗi khổ khi mình nghèo mà nhà vợ lại giàu sẽ thế nào.

Biết rõ người yêu có tính trăng hoa, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn
Biết rõ người yêu có tính trăng hoa, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn

VOV.VN -Không hiểu sao dù biết rõ anh ta không tốt, nhưng em vẫn bị hấp dẫn trong khi xung quanh có bao chàng trai tốt đang theo đuổi.  

Biết rõ người yêu có tính trăng hoa, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn

Biết rõ người yêu có tính trăng hoa, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn

VOV.VN -Không hiểu sao dù biết rõ anh ta không tốt, nhưng em vẫn bị hấp dẫn trong khi xung quanh có bao chàng trai tốt đang theo đuổi.