Vợ cũ của chồng tôi liên tục nhắn tin khiêu khích

VOV.VN -Vợ cũ của chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hết chuyện này đến chuyện khác, còn nói cả việc muốn quay lại với anh ấy

Chúng tôi mới cưới chưa được 1 năm. Trước khi lấy nhau, chồng tôi đã có một đời vợ và một bé trai năm nay học lớp 2. Chồng tôi không giấu tôi lý do họ chia tay và hiện tại cháu bé đang ở với mẹ. Anh ấy luôn quan tâm và chu cấp đầy đủ cho con.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện giữa họ như thế là đã giải quyết xong xuôi, tôi đàng hoàng là vợ anh ấy và không bị ai làm phiền, nhưng không phải thế. Vợ cũ của chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho anh ấy hết chuyện này đến chuyện khác.

Tôi thực sự thấy phiền và mệt mỏi, nhiều lúc có cảm giác mình đang phải chung chồng (ảnh minh hoạ- Vietgiaitri)

Có lần chúng tôi đang ăn cơm, vợ cũ gọi chồng tôi đến ngay để đưa con đi viện. Khi chồng tôi đến nơi, cháu bé cũng chỉ bị đau bụng do rối loạn tiêu hoá chứ không có chuyện gì trầm trọng. Cô ấy nói không đưa con đi viện nhưng chồng tôi phải ngủ lại vì sợ đêm hôm con bị đau nặng hơn.

Rồi nhiều lần cô ấy gọi điện nói con muốn bố sang ăn cơm cùng. Khi chồng tôi từ chối thì cô ấy lại bắt con gọi liên tục đến khi chồng tôi phải đồng ý cô ấy mới thôi. Thế là mâm cơm mà tôi chuẩn bị phải để lại, tôi cũng chẳng thể nào nuốt nổi.

Nhiều lần vợ cũ nhắn tin cho chồng tôi với lời lẽ thống thiết là đã biết lỗi, mong chồng tôi tha thứ. Cô ấy muốn con được sống chung trong gia đình có đầy đủ bố mẹ. Còn rất nhiều tin nhắn mà khi đọc có lẽ không người vợ nào không chạnh lòng. Chồng thì an ủi tôi, giữa họ không có gì, nên dù cô ấy có nói thế nào thì chồng tôi cũng không để ý.

Tôi không biết phải làm sao, nhưng thực sự thấy phiền và mệt mỏi, nhiều lúc có cảm giác mình đang phải chung chồng./.

Vợ chê tôi hèn vì không kiếm ra tiền

VOV.VN -Tôi làm đâu thất bại đó nên mấy năm gần đây, tôi chấp nhận ở nhà làm nội trợ, đưa đón con để vợ đi làm. Nhưng có lần chúng tôi to tiếng, vợ nói tôi hèn, không nuôi nổi vợ con.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“
Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

VOV.VN -Chồng tôi luôn nghĩ số tiền anh ấy đưa hàng tháng là 5 triệu, cộng với tiền của tôi thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà, vẫn còn một khoản để tiết kiệm.

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

Đưa cho vợ 5 triệu/tháng, chồng bắt tôi ghi chép từ “mớ rau, con cá“

VOV.VN -Chồng tôi luôn nghĩ số tiền anh ấy đưa hàng tháng là 5 triệu, cộng với tiền của tôi thì ngoài trang trải sinh hoạt trong nhà, vẫn còn một khoản để tiết kiệm.

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ
Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

VOV.VN -Mỗi lần cãi nhau, anh nhận sai, xin lỗi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi khiến em mệt mỏi. Dù đã cố chia tay, em vẫn không thể dứt khoát.

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

VOV.VN -Mỗi lần cãi nhau, anh nhận sai, xin lỗi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi khiến em mệt mỏi. Dù đã cố chia tay, em vẫn không thể dứt khoát.

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?
Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

VOV.VN -Anh vừa chia tay người yêu cũ, lại đòi cưới tôi ngay, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ để quên “người cũ”?

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

Đòi cưới sau 2 tháng yêu nhau, người yêu tôi chưa quên “người cũ”?

VOV.VN -Anh vừa chia tay người yêu cũ, lại đòi cưới tôi ngay, không biết anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ để quên “người cũ”?

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”
Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

VOV.VN -Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng, nhưng chồng tôi lại ngược lại…

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

Chồng U70 hay hục hặc vì “chuyện ấy”

VOV.VN -Ở tuổi này, tôi không còn ham muốn gì, nhiều khi cảm thấy sợ hãi khi gần gũi chồng, nhưng chồng tôi lại ngược lại…

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất
Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

VOV.VN -Trong lúc mẹ tôi đau khổ tột cùng vì em trai mới mất, bố tôi lại nhất quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới sinh con trai…

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

Căm giận người bố phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

VOV.VN -Trong lúc mẹ tôi đau khổ tột cùng vì em trai mới mất, bố tôi lại nhất quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới sinh con trai…

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?
Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi định nghe theo lời chồng nghỉ việc, nhưng mẹ nói, khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi không có tiền thì không biết sẽ như thế nào.  

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

Có nên nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình?

VOV.VN -Nhiều lúc tôi định nghe theo lời chồng nghỉ việc, nhưng mẹ nói, khi tôi có thu nhập, chồng còn khó tính như thế, đến khi không có tiền thì không biết sẽ như thế nào.