VOV.VN - Tiểu phẩm Táo quân sẽ phát sóng trên VTV3 vào 20h ngày 29/3 trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" nhân kỷ niệm 30 năm VTV3 phát sóng số đầu tiên.
VOV.VN - Tối 29 Tết (16/2/2026), VTV sẽ lên sóng chương trình mới “Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân” lúc 20h, thay thế Táo quân sau 22 năm gắn bó. Với sự kết hợp giữa âm nhạc, hài kịch, nhạc kịch và nghệ thuật trình diễn.
VOV.VN - Suốt hơn 20 năm lên sóng mỗi tối Giao thừa, Nam Tào – Bắc Đẩu đã trở thành bộ đôi ghi dấu ấn sâu sắc trong chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo quân”, gắn liền với tiếng cười, những màn tung hứng duyên dáng và ký ức Tết khó quên của nhiều thế hệ khán giả.
VOV.VN - Tối 14/12, phim điện ảnh “Nhà ba tôi một phòng” đã chính thức ra mắt khán giả Thủ đô tại CGV Vincom Metropolis Liễu Giai (Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ.
VOV.VN - Sao Việt 4/1: Diệp Lâm Anh tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm mới 2026 cùng hai con Boorin và B.Boy ở Lâm Đồng. Hai con của Diệp Lâm Anh hào hứng khi được đi chơi xa cùng nhau. Biết các con thích capybara, người đẹp đưa hai nhóc tỳ tới khám phá một quán cà phê có con vật dễ thương này.
VOV.VN - Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã chính thức khép lại bằng một tập phim giàu cảm xúc. Các ông bố và con đã có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những điều bất ngờ và mới mẻ mà họ khám phá được về nhau. Những lời tâm sự chân thành khiến khán giả không khỏi xúc động.
VOV.VN - Hành trình dài của “Bố ơi mình đi đâu thế?” 2025 đi đến chặng cuối tại Khánh Hòa, với điểm dừng chân là đảo Hòn Tre - nơi các bố con cùng nhau tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, rực rỡ nắng vàng, biển xanh và cát trắng.
VOV.VN - Trong tập 13 “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”, Trung Ruồi và Duy Hưng mang lại tràng cười cho khán giả khi trong lúc hái trái cây cho con đã cùng nhau “tỏm” xuống ao. Sự cố hài hước này trở thành điểm nhấn, gợi nhớ ký ức tuổi thơ gắn liền với trò leo cây, lội nước của nhiều người.
VOV.VN - Duy Hưng không giấu được kỳ vọng vào thành quả: “Hy vọng ngày mai được 8 đến 10 cân lươn nhé!”. Còn Trung Ruồi chọn mục tiêu thiết thực hơn: “Sáng mai có lươn thì em mời bác (bác hướng dẫn) sang ăn bánh mướt súp lươn”.
VOV.VN - Khán giả từng quen với hình ảnh một Duy Hưng lạnh lùng, gai góc qua những vai diễn giang hồ trên màn ảnh nhỏ. Nhưng trong chương trình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế?, nam diễn viên sinh năm 1989 lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác.