Bái Đính: Tượng khuyết… đường lầy

Có dịp đi thăm quan chùa cổ Bái Đính (xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình), đoàn chúng tôi nô nức, hứng khởi. Nhưng khi tới đây, mọi thứ vẫn ngổn ngang, gây khó chịu cho du khách tập phương…

Rủng rỉnh lội bùn lễ Phật

Ngôi chùa được mệnh danh là lớn nhất Việt Nam có nhiều kỉ lục vượt khỏi tầm quốc gia thu hút du khách về đây nườm nượp mỗi ngày. Đặc biệt trong những ngày đầu hè, thời tiết thật lý tưởng cho những chuyến đi vãn cảnh.

Khi cả đoàn chúng tôi vừa đến nơi, ngẩng đầu lên cao là chùa Bái Đính sừng sững, đầy vẻ uy nghi, hoành tráng, đúng như những gì người ta mô tả trước đó. Nhưng lúc nhìn xuống lối đi tất thảy mọi người không tránh khỏi thất vọng. Trận mưa từ hôm trước khiến con đường đất dẫn lên chùa trở nên lầy lội quá mức. Việc quá đông phương tiện ra vào khiến bãi để xe bị cày nát thành nhiều vũng nước lớn xẻ ngang, xẻ dọc như cái đầm (!). Dọc lối đi, một số hàng gạch lộn xộn được những người đi trước chắp vá nhưng không phải ai cũng có may mắn đi trên con đường đó. Các cụ già lòng chỉ hướng Phật nên nhắm mắt đi qua. Nhưng với những nam thanh nữ tú quần áo tươm tất thì việc phải đi qua những vũng lầy này quả thực ái ngại. Tưởng đường đi Tây Trúc của thầy trò Đường Tăng gian nan là thế chỉ có trong phim thì lại hiện hữu ngay nơi cửa Phật này (!).

Con đường lầy lội gây khó khăn, chật vật với với du khách nhưng lại là cơ hội kiếm ăn của cánh xe ôm, taxi. Đoạn đường từ ngoài đường chính vào đến cổng chùa chỉ có 100m nhưng nếu đi xe ôm thì phải trả 5.000 đồng/người, đi taxi phải chịu mức giá “chat” hơn… Nhiều trường hợp tài xế xe ôm còn bám riết lấy khách khiến việc du khách “lội” cũng không yên.

Cửa chùa là nơi thanh tịnh. Khi xưa các cụ trước khi đi chùa phải chay gội sạch sẽ…, nay vào bái kiến Phật Tổ mà vẫn guốc bẩn, quần dơ (!).

Tượng cũng phải đau…

Hành lang La Hán được đặt ở hai phía Đông Tây với số lượng lên đến 500 pho được tạc bằng đá nguyên khối, mỗi pho cao 2,4m do các nghệ nhân làng nghề đá xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chế tác.

Cụ Trần Gia Trung, một người dân địa phương tại đây cho biết: 500 pho tượng La Hán này được lấy mẫu từ tranh cổ Trung Quốc. 200 nghệ nhân trong xã, trong đó có cụ đã phải lăn lộn suốt 2 năm ròng để hoàn thành những pho tượng này.

Nhìn những pho tượng mà thương thay, có pho mất ngón tay, sứt mũi, pho khác lại thiếu đi một vài bộ phận. Nhiều du khách tới đây không khỏi bức xúc nhìn những hình ảnh này. Một số người nước ngoài không hiểu sao lại như thế, họ chỉ biết nhìn và cười. Có thể đây chỉ là sơ suất trong quá trình vận chuyển tượng đưa vào chùa, nhưng thiết nghĩ đã là công trình nơi cửa Phật, để bà con, du khách đến chiêm bái thì ban quản lý và nhà thầu cũng cần làm việc nghiêm túc hơn, nhanh chóng tu sửa, khắc phục. Nếu chỉ chạy theo thành tích cho kịp tiến độ thì quả là lợi bất cập hại (!)

Dẫu biết công trình còn đang dang dở nhưng các cấp lãnh đạo địa phương và ban quản lý di tích nên chú ý hơn những thiếu sót trên, để du khách đến với chùa Bái Đính cầu an có một hành trình suôn sẻ và lưu giữ được nhiều ấn tượng đẹp!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên