Bí ẩn của sự sống trong những tác phẩm Gốm Nhung

VOV.VN - Triển lãm những tác phẩm gốm của Vũ Hữu Nhung mang tên “Sự sống” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ Thuật (Hà Nội).

Thuận duyên với nghiệp làm gốm, Vũ Hữu Nhung đã bắt đầu mở những triển lãm cá nhân từ năm 2011. Lấy ý tưởng từ những nhánh san hô, Vũ Hữu Nhung lần thứ 2 trở lại với triển lãm mang tên “Sự sống”.

80 đơn nguyên gốm (theo cách gọi của Vũ Hữu Nhung) được chia làm 2 nhóm tác phẩm. Có những tác phẩm giống như một mảng san hô được “cấy” trên đầu bức tượng gốm, có những tác phẩm lại là sự kết hợp của những nhánh san hô, giống như hình người hay thực vật... Bí ẩn của sự sống biểu hiện nơi đáy biển theo những biến tấu của san hô, của loài nhuyễn thể trên nền cát biển độc đáo.

Tác phẩm gốm trong trển lãm "Sự sống"

Họa sĩ Vũ Hữu Nhung chia sẻ: “Những tác phẩm được tạo hình theo khối căng tròn, với đáy tròn (trong khi bình thường gốm là đáy phẳng và thời cổ xưa thì là đáy nhọn), tạo độ căng và bay, như thể “thoát” ra khỏi mặt bục đặt gốm, đây là một sáng tạo lớn của tôi”.

Tạo hình gốm giống san hô

Trong những tác phẩm của Vũ Hữu Nhung vẫn có sự bình dị, chân quê nguyên cốt sành Phù Lãng, lại có sự ngẫu hứng kết hợp giữa tính truyền thống và đương đại của Gốm Việt. Tác phẩm nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng lại khơi gợi trí tưởng tượng của người xem.

 

Nói về gốm của Vũ Hữu Nhung, nhà phê bình Lương Xuân Đoàn cho biết: “Với Vũ Hữu Nhung, cái tình trong cốt đất dẻo mềm và màu men thôn dã quê mẹ vẫn âm thầm trợ duyên, để cậu trai làng ngày nào dám bứt ra khỏi lực hút vô hình của thị trường, tiếp tục ngược dòng với cuộc chơi mới. Cái bí ẩn, hoang hoặc của men, của lửa trong không gian điêu khắc Gốm của Nhung cứ sinh sôi, sinh tồn theo nhạc cảm lạ”.

Triễn lãm gốm của Vũ Hữu Nhung sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 2/7  tại Bảo tàng Mỹ Thuật (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên