Bố ơi! Mình đi đâu thế?: Phan Anh khóc vì con gái 'quá tiểu thư'
Phan Anh không thấy xa lạ với cuộc sống nghèo khó, trong khi con gái anh ngày nay được sống trong môi trường khác anh.
MC nghẹn ngào nhớ về tuổi thơ khốn khó của mình. Anh buồn vì con gái quen với cuộc sống đầy đủ nên bị động khi được thử thách ở "Bố ơi! Mình đi đâu thế?".
Tập hai chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng ngày 8/11. Trong tập này, bốn đôi bố con nghệ sĩ Hoàng Bách, Phan Anh, Trần Lực và Minh Khang tiếp tục có những trải nghiệm đáng nhớ khi sống ở vùng quê tại Hóc Môn, TP HCM.
Từ trái qua: Suti con của Minh Khang, Bo con Phan Anh, Bờm (áo xanh) con của Trần Lực và Tê Giác con của Hoàng Bách cùng xách giỏ vào làng xin thức ăn.
Trong thử thách đi xin đồ ăn, Tê Giác - con trai ca sĩ Hoàng Bách - tiếp tục cho thấy sự tự tin, linh động trong hoàn cảnh được đặt ra. Cậu bé 7 tuổi xin được rất nhiều thực phẩm, gồm cả một con gà to, nhiều rau củ và thịt bò, nhờ chủ động, lễ phép mở lời xin gia chủ những ngôi nhà các em ghé qua. Bé Bờm - con trai diễn viên Trần Lực - xin được ít đồ ăn nhất, và không có miếng thịt nào. Trong nhóm đi xin thực phẩm, bé Bo - tên gọi thân mật của Bảo Anh, con gái MC Phan Anh - lớn tuổi nhất (8 tuổi). Tuy vậy, Bo còn khá rụt rè, chưa tự tin khi mở lời nói lên yêu cầu của mình cũng chưa ra dáng người chị với các em.
MC khóc khi nghĩ về con gái và tuổi thơ khốn khó của mình.
Phan Anh muốn con gái mạnh mẽ và trưởng thành hơn để thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống.
Tập ba của chương trình phát sóng vào lúc 12h trưa 15/11./.