Con đường Gốm sứ và “Dấu ấn Hà Nội”

Những người yêu Hà Nội sẽ được nhận món quà đặc biệt của nhóm các hoạ sĩ tham gia dự án Con đường Gốm sứ, khi họ cùng nhau tổ chức triển lãm mỹ thuật mang tên “Dấu ấn Hà Nội” tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội (số 66 Nguyễn Thái Học – Hà Nội) từ ngày 17-26/7.

Dự án nghệ thuật ngoài trời mang tên “Con đường Gốm sứ ven Sông Hồng” – Công trình kỷ niệm Hà Nội 1.000 năm tuổi, do nhà báo, hoạ sĩ Nguyễn Thu Thuỷ (báo Hà Nội mới) khởi xướng đến nay đã gần hoàn thành. Sau 4 năm miệt mài với sự tham gia của của 20 hoạ sĩ Việt Nam; 15 hoạ sĩ quốc tế (đến từ các nước Đan Mạch, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ…); 500 em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế; 50 sinh viên mỹ thuật; hơn 100 nghệ nhân và thợ thủ công từ nhiều địa danh và các làng gốm truyền thống Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu, Bình Dương, Vĩnh Long… đến nay, trên 4.000m đê sông Hồng đã mang một diện mạo mới với những nét tinh hoa văn hoá gốm sứ độc đáo.

Họp báo giới thiệu Triển lãm

Triễn lãm mỹ thuật "Dấu ấn Hà Nội" trưng bày hơn 50 tác phẩm sơn dầu, sơn mài, đồ hoạ, điêu khắc gốm, nhiếp ảnh gửi gắm tâm huyết và tình cảm của các nghệ sĩ dành cho Hà Nội yêu dấu 1.000 năm tuổi. Người xem sẽ cảm nhận được một Hà Nội cổ xưa với nhiều nét văn hoá truyền thống đặc sắc qua những tác phẩm sơn mài, thạch cao, sơn dầu, gốm... của các hoạ sĩ Phạm Viết Hồng Lam, Tạ Phương Thảo, Công Quốc Hà, Tùng Ngọc, Doãn Sơn, Nguyễn Thu Thuỷ, Phan Thanh Sơn, Bùi Viết Đoàn…

Những đoạn tranh gốm trên chiều dài 4.000m đê sông Hồng cũng được thu lại ở nhiều khoảnh khắc ống kính của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Lại Diễm Đàn, Lê Bích, Hữu Bảo, Quang Thắng, Hoàng Hà, Như Ý, Le Mire (Chile), Dominique de Miscault (Pháp)…

Song hành cùng Con đường Gốm sứ, hoạ sỹ Doãn Sơn cũng gây sự chú ý tại Triển lãm lần này với tác phẩm bức tranh sơn dầu khổ lớn mang tên “Hà Nội-Chiến luỹ và Hoa”. Bức tranh được anh vẽ trong vòng 3 năm, có kích thước 2,24x9,6m với hàng trăm chi tiết diễn tả Hà Nội mùa Đông 1946, khái quát sức mạnh và vẻ đẹp của Hà Nội trong chiều sâu văn hoá lịch sử.

Một thể nghiệm mới thành công tại Triển lãm, do nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thuỷ thực hiện, là việc in lại những bức ảnh về Hà Nội cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 trên những cột gốm cỡ lớn. Qua chế độ nung nặng lửa, những bức ảnh lịch sử trở thành vĩnh cửu với thời gian.

 

Cắt băng khai mạc Triển lãm

Hoạ sỹ Phạm Viết Hồng Lam tâm sự: Khi được nhà báo, hoạ sỹ Thu Thuỷ tham vấn về dự án Con đường Gốm sứ, ông và các tác giả khác nhận thấy đây là việc nên làm, vì đơn giản trước hết là làm đẹp cho Hà Nội. Đây là sự đóng góp vô giá cho nền nghệ thuật nước nhà, không chỉ dành tặng Hà Nội một con đường tuyệt đẹp bên đê sông Hồng mà còn gây tiếng vang với nhiều bạn bè quốc tế.

Triển lãm lần này giúp người xem hiểu hơn công việc của các nghệ sĩ khi thực hiện dự án cũng như thêm yêu Hà Nội khi thành phố chuẩn bị tổ chức Đại lễ 1.000 năm tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên